Cựu trưởng phòng giả chữ ký của giám đốc, đút túi riêng hơn 43 tỷ đồng: Cảnh sát vào cuộc vạch trần tội gian lận tinh vi

Lưu Ly |

Trên đời này, theo đuổi cuộc sống giàu sang là điều dễ hiểu. Nhưng đừng để đồng tiền làm mờ mắt, điều khiển khiến bạn có những hành vi sai trái.

Cựu trưởng phòng giả chữ ký của giám đốc, đút túi riêng hơn 43 tỷ đồng: Cảnh sát vào cuộc vạch trần tội gian lận tinh vi - Ảnh 1.

Năm 2008, khi Vương Hiểu Ba (34 tuổi, ở Trung Quốc) là một trưởng phòng nhưng lương tháng chỉ hơn một nghìn tệ (khoảng 3,3 triệu VNĐ). Sau khi hỗ trợ cho gia đình, anh lại càng “nghèo” hơn. Nhìn thấy ông chủ doanh nhân hào phóng tiêu số tiền khổng lồ, Vương Hiểu Ba dần trở nên ghen tị, và dần nảy sinh lòng tham.

Kể từ đó, ham muốn của Vương Hiểu Ba ngày càng lớn, anh bắt đầu “nghiên cứu” tìm cách để rút tiền về túi mình. Anh ta phát hiện nhân viên thu ngân của công ty là một cô gái trẻ, chưa quen với công việc kinh doanh nên đã lợi dụng điều này để trục lợi. Vương Hiểu Ba xúi giục cô gái lừa đảo 50.000 NDT (khoảng 168 triệu VNĐ) bằng cách giả mạo sao kê ngân hàng và lập tài khoản giả.

Nhớ lại lần đầu tiên thực hiện hành vi sai trái, ký ức ấy trong Vương Hiểu Ba vẫn còn như mới: “Khi chuyển tiền vào thẻ ngân hàng, tim tôi đập như muốn bay ra ngoài, tay khi nhập mật khẩu run lên. Tôi vừa lo lắng vừa sợ hãi. Tôi rất phấn khích và cảm thấy tiền kiếm được rất dễ dàng.”

Chứng nào tật nấy

Chính vì kiếm tiền “quá đơn giản và dễ dàng” nên chỉ trong vòng chưa đầy 20 ngày, anh ta đã làm theo cách tương tự và bỏ túi thêm 150.000 NDT (khoảng 504 triệu VNĐ).

Vương Hiểu Ba hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui của sự tiêu xài xa hoa và niềm vui do cuộc sống xa xỉ, cao cấp mang lại, không còn cảm thấy tội lỗi mà còn thậm chí bắt đầu mong đợi "cơ hội" tiếp theo.

Cựu trưởng phòng giả chữ ký của giám đốc, đút túi riêng hơn 43 tỷ đồng: Cảnh sát vào cuộc vạch trần tội gian lận tinh vi - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Thủ đoạn “chuyên nghiệp” hơn

Đến năm 2011, Vương Hiểu Ba đã dùng “chuyên môn” bắt chước chữ viết của mình để sao chép nhiều bản kê khai hạch toán hàng ngày yêu cầu chữ ký của lãnh đạo. Anh giả mạo chữ ký phê duyệt của lãnh đạo để kê khai sai suất ăn, mua hoa quả... Các khoản chi tiêu đã được gian lận thành công và nhờ đó, anh ta đã có đủ tiền để mua một chiếc ô tô và tiêu tiền phung phí vào những trò tiêu khiển xa xỉ.

Khi công ty điều chỉnh chính sách, Vương Hiểu Ba nhanh chóng nhận thấy kẽ hở và đây chính là cơ hội tốt nhất mà anh ta chờ đợi bấy lâu nay. Bằng nhiều phương pháp tinh vi, anh ta thổi phồng lãi vay công ty chỉ trong 6 năm, điên cuồng "rút ruột", bỏ túi riêng được hơn 13 triệu NDT (khoảng 43,6 tỷ VNĐ). Cứ hai hay ba ngày lại có hàng tỷ đồng chảy vào tài khoản của anh.

Có tiền trong tay, Vương Hiểu Ba ngày càng lộng quyền. Nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, trong đợt tinh giảm nhân sự gần đây, Vương Hiểu Ba đã bị ban lãnh đạo nhắm đến do nhận thấy sự thay đổi thất thường từ anh ta.

Sau khi cảnh sát kinh tế vào cuộc điều tra, mọi sự việc đã được sáng tỏ. Vương Hiểu Ba không thể chối cãi những sai phạm của mình.

Cựu trưởng phòng giả chữ ký của giám đốc, đút túi riêng hơn 43 tỷ đồng: Cảnh sát vào cuộc vạch trần tội gian lận tinh vi - Ảnh 3.

Vương Hiểu Ba phải trả giá cho lòng tham của mình

Tháng 5 năm 2020, Vương Hiểu Ba bị khai trừ khỏi công ty vì vi phạm nghiêm trọng kỷ luật, lợi dụng chức quyền để trục lợi cá nhân. Sau nhiều phiên tòa, bị cáo nhận về mức án 12 năm tù và phạt 3,2 triệu nhân dân tệ (khoảng 10,7 tỷ VNĐ).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại