Cựu thành viên nhóm MTV: "Nhìn tôi khỏe mạnh mà phải vào viện kiểm tra hiếm muộn thì quê lắm"

Tùng Ninh |

"Hơn hai năm liền, chúng tôi không sử dụng biện pháp kế hoạch nào, để thả hết mà vẫn chưa có con, nên vợ tôi khá lo lắng" – Anh Tuấn chia sẻ.

Vừa qua, tập 7 chương trình Các ông bố nói gì đã lên sóng, với sự xuất hiện của ca sĩ Anh Tuấn, cựu thành viên nhóm MTV.

Tại đây, ca sĩ Anh Tuấn đã chia sẻ nhiều điều về cuộc sống hôn nhân giữa mình và cô vợ trẻ kém 9 tuổi.

Lúc cưới, vợ tôi mới 21 tuổi

Con cái là cái duyên, nên tôi và vợ ban đầu không xác định là khi nào có con. Lúc cưới, vợ tôi mới 21 tuổi còn muốn đi chơi nên tôi để cho vợ thoải mái, chứ sinh con ra lại trăm thứ phải lo.

Nhưng hơn hai năm liền, chúng tôi không sử dụng biện pháp kế hoạch nào, để thả hết mà vẫn chưa có con nên vợ tôi khá lo lắng. Tôi thì bình thường nhưng các bà cũng mong cháu.

Cựu thành viên nhóm MTV: Nhìn tôi khỏe mạnh mà phải vào viện kiểm tra hiếm muộn thì quê lắm - Ảnh 1.

Có lần vợ tôi bảo vào viện kiểm tra xem có vấn đề gì không nhưng tôi ngại không đi. Nhìn tôi khỏe mạnh thế này mà phải vào kiểm tra hiếm muộn thì cũng nhục, cũng quê lắm.

Một ngày nọ, vợ tôi đi kiểm tra sức khỏe thì phát hiện bị nang buồng trứng. Bác sĩ thấy thế mới cho khám luôn cả hiếm muộn. Về được một tháng là dính bầu luôn.

Cảm giác của tôi rất hạnh phúc, vui mừng, lại ngỡ ngàng, có gì đó rất thiêng liêng. Vợ tôi lúc đó còn vừa khóc vừa chạy từ nhà tắm ra cho tôi xem que thử thai.

Từ lúc vợ có thai, tôi nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vì thể trạng vợ tôi  cũng yếu, lại khó để có con nên sợ mất lắm. Vợ tôi đi đâu tôi cũng đèo đi, chỉ dám đi 20km/h, tới ổ gà phải dừng lại rồi mới đi tiếp.

Lúc có con, tôi cảm thấy bị ra rìa

Vợ tôi không ốm nghén, nên không thay đổi tâm sinh lý nhiều. Vì vậy nên tôi không bị hành vì chuyện đó. Nhưng tôi không hiểu sao tôi lại bị nghén thay cho vợ. Tự nhiên tôi lại thèm đồ chua, ăn hết nguyên một đĩa xoài.

Cựu thành viên nhóm MTV: Nhìn tôi khỏe mạnh mà phải vào viện kiểm tra hiếm muộn thì quê lắm - Ảnh 3.

Mấy tháng gần cuối vợ tôi đi sinh thì lại có nhiều vấn đề. Em bé lúc đó bị dây rốn cuốn mấy vòng quanh cổ, rồi lại quay đầu ngang, nên phải sinh mổ. Tôi lo lắng lắm, đợi vợ sinh mà như vài thế kỷ.

Vợ vừa sinh xong là tôi được ra ẵm con. Cảm giác ẵm con trên tay lạ lắm, tràn ngập tình máu mủ, ruột thịt.

Buổi sáng, tôi bế con ra tắm nắng, cả cha và con đểu cởi trần. Tôi đặt con lên ngực, nghe tiếng tim con đập mà như dính luôn vào tim mình, cảm giác phê lắm.

Con tôi sinh ra khỏe mạnh nên không có gì vất vả quá. Chỉ có điều, nó hay khóc đêm, quấy nhiều. Tôi phải luân phiên thay vợ chăm con, vợ chăm sáng thì tôi chăm đêm.

Tuy nhiên, lúc có con, tôi cảm thấy bị ra rìa. Trước đó, vợ tôi cái gì cũng tôi mà sinh xong thì cái gì cũng con. Vợ tôi còn hay càm ràm về tật xấu của tôi. Vợ tôi cũng khó tính, nhưng tôi biết vì thương tôi nên mới vậy.

Cựu thành viên nhóm MTV: Nhìn tôi khỏe mạnh mà phải vào viện kiểm tra hiếm muộn thì quê lắm - Ảnh 4.

Nhờ chơi game mà tôi ít ra ngoài nên không nhậu nhẹt, gái gú, làm nhiều chuyện kinh khủng

Tôi thấy mình khá dở và tệ trong việc nội trợ. Nếu vợ tôi không nấu ăn thì tôi cũng chỉ biếu nấu mỳ và luộc trứng. Việc gì cần bê vác, sức đàn ông thì tôi làm được nhưng lại không phụ vợ được chuyện nội trợ.

Vì thế nên tôi càng hiểu sự khó khăn của người vợ khi phải ở nhà nội trợ. Nhiều người cứ nói ở nhà làm mấy việc đó không có gì khó khăn, nhưng tôi thấy như thế mới kinh khủng.

Cựu thành viên nhóm MTV: Nhìn tôi khỏe mạnh mà phải vào viện kiểm tra hiếm muộn thì quê lắm - Ảnh 5.

Chỉ cần tôi ở nhà một ngày để dọn dẹp, nấu cơm, giặt giũ là áp lực vô cùng. Vợ tôi phải gánh hết phần việc nhà vì tôi không chia sẻ được nhiều.

Tôi đi làm cả ngày, về tới nhà cũng chỉ chơi game để giải tỏa stress, rồi mê mẩn, bị cuốn vào. Nhưng được cái, nhờ chơi game mà tôi ít ra ngoài, nên không nhậu nhẹt, gái gú, làm nhiều chuyện kinh khủng khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại