Cuối cùng Alexis Sanchez cũng đến Man City!

Quế Nam |

Suốt mùa Hè, Alexis Sanchez đã mơ ước được sang Man City. Bây giờ anh sẽ đặt chân lên mặt sân Etihad, nhưng vẫn là trong màu áo Arsenal.

1. Nếu như những thương thảo trong ngày khép lại TTCN tiến triển nhanh hơn một tí, có lẽ hôm nay Alexis Sanchez sẽ bước ra sân trong đường hầm dành cho đội chủ nhà, thay vì phải ngồi trong phòng thay đồ của đội khách.

Ngày 31/8, quan chức của Man City và Arsenal đã làm việc hết công suất để vụ chuyển nhượng của Sanchez có thể diễn ra. Nhưng thương lượng thất bại, và họ đã đổ lỗi cho nhau.

Con số 60 triệu bảng đã được gút - 55 triệu bảng trả ngay, 5 triệu bảng các khoản phụ - nhưng rốt cục Sanchez vẫn không được toại nguyện. Lý do vì sao thì còn tùy thuộc vào góc nhìn của bạn, vào phiên bản sự thật mà bạn muốn tin.

Arsenal thì nói Man City chỉ ra đề nghị chính thức cho Sanchez vỏn vẹn 24 giờ trước hạn chót của kỳ chuyển nhượng. Điều này khiến họ không kịp mua Thomas Lemar, tiền đạo của Monaco để thay thế. Man City thì bảo suốt cả mùa Hè, Arsenal đã thừa biết là Sanchez muốn được tái ngộ với Pep Guardiola, vậy mà họ còn cố sức thuyết phục anh ở lại.

Cuối cùng Alexis Sanchez cũng đến Man City! - Ảnh 1.

Sanchez đã muốn rời Arsenal ngay kỳ chuyển nhượng Hè 2017.

Sanchez quả thực đã thừa nhận với Arsene Wenger là anh muốn chuyển CLB. Nhưng Wenger lại không muốn bán anh cho một đối thủ tại Premier League.

Trong những giờ phút cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, giữa hai nhân vật chịu trách nhiệm điều hành cao nhất của hai bên là Ivan Gazidis và Ferran Soriano đã phải to tiếng với nhau. Một quan chức cấp cao của Man City gọi hành động câu giờ và đổ lỗi của Arsenal là "đáng hổ thẹn".

Nhưng một sự thật không thể chối cãi: Sanchez không phải là mục tiêu ưu tiên của Pep trong kỳ chuyển nhượng gần nhất. Những cái tên được Pep điền vào danh sách "phải mua" gồm Benjamin Mendy, Kyle Walker, Bernardo Silva, Ederson và Danilo.

Kết quả là ông được toại nguyện khi Man City mang về tất cả. Còn Sanchez là một trường hợp khác. Anh đánh tiếng muốn sang Man City để làm việc với ông thầy cũ, và Pep thì đâu có chê một chân sút vừa ghi 30 bàn mùa giải trước đó.

Nó giống như ta đi siêu thị mua đủ mọi thứ mình cần, khi chuẩn bị tính tiền thì thấy thêm một thứ mình thích. Bỏ vào giỏ cũng được, mà đi thẳng ra quầy cũng không sao.

Khi hay tin vụ chuyển nhượng đổ bể, Sanchez đang ở trong phòng thay quần áo trước trận đấu tại VL World Cup 2018 giữa Chile và Paraguay. Đồng đội tiết lộ anh đã lấy tay ôm đầu theo kiểu "sao tôi khổ thế này".

Cuối cùng Alexis Sanchez cũng đến Man City! - Ảnh 2.

Thương vụ Sanchez đến Man City sụp đổ trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng.

2. Ở Anh quốc, tin đồn náo loạn hết cả. Báo thì bảo Lemar từ chối Arsenal vì thích Liverpool và Barcelona hơn. Báo thì bảo Man City muốn các Raheem Sterling vào một phần của thương lượng nhưng Sterling... không chịu. Kết quả cuối cùng: Sanchez ở lại. Và khi ấy, người ta xem đấy là một thất bại của Man City.

Nhưng bây giờ, cách nhìn ấy thay đổi. Sanchez hiển nhiên là một cầu thủ xuất sắc. Nhưng liệu anh ta có thể chen chân vào đội hình của Pep? Dựa trên phong độ hiện tại, câu trả lời là không.

Sergio Aguero, Leroy Sané, Gabriel Jesus và Raheem Sterling, những chân sút đang thường xuyên đá chính của Pep, đã cùng nhau ghi 26 bàn tại Premier League mùa này. Trong khi đó, thành tích ghi bàn của Sanchez chỉ ngang với Fabian Delph (cùng có... một bàn).

Sanchez đã ghi hai bàn cho Arsenal trên mọi mặt trận mùa này. Có đến 7 cầu thủ Man City có thành tích ghi bàn tương tự hoặc tốt hơn, trong đó ba cầu thủ phòng ngự là John Stones, Nicolas Otamendi và Fernandinho.

Tất nhiên khả năng tạo ra cơ hội của Man City tốt hơn, nhưng ai cũng thấy Sanchez không còn là chính anh của những mùa trước. Vụ chuyển nhượng đổ bể phải chăng đã giáng một đòn nặng vào tâm lý của anh?

Sanchez gần như chắc chắn sẽ không gia hạn hợp đồng với Arsenal, sẽ hết hạn vào ngày 30/6 năm sau. Trước cuộc chạm trán với Arsenal, Pep từ chối mọi câu hỏi liên quan đến cậu học trò cũ: "Phát biểu về cậu ấy là không đúng mực. Alexis (Sanchez) là cầu thủ của Arsenal".

Cuối cùng Alexis Sanchez cũng đến Man City! - Ảnh 3.

Liệu Sanchez có thỏa mãn ước nguyện tái ngộ với Pep Guardiola.

3. Không khó để dự đoán Man City sẽ không "giải cứu" Sanchez trong tháng Giêng tới. Thứ nhất, tại sao phải chi 30 triệu bảng cho một cầu thủ mà ta có thể trưng dụng miễn phí sau đó 6 tháng. Thứ hai, tại sao phải tạo xáo trộn trên một hàng công đang thi đấu với hiệu suất quá tốt?

Dù là tình cờ hay không, phong độ ghi bàn của Man City vẫn cải thiện rõ rệt sau khi họ... mua hụt Sanchez. Aguero, với 10 bàn trong 11 trận gần nhất, thậm chí còn sát thủ hơn mùa trước.

Sane chỉ kém thành tích ghi bàn của cả mùa trước có một pha lập công. Gabriel Jesus có 8 bàn sau 15 trận. Nhưng tiến bộ đáng kể nhất lại là Sterling. Mà Pep lẫn Man City đều thích có một ngôi sao người Anh trên hàng công.

Và thế là Sanchez sẽ bước vào sân của Man City hôm nay trong tư thế của một người mắc kẹt. Anh đá cho Arsenal, nhưng tâm thì đã chuyển sang màu Xanh của Etihad mất rồi.

Clip West Brom 2-3 Man City:


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại