"Của thiên trả địa" thôi, bầu Đức ạ!

Tâm Anh |

Câu phát biểu "HAGL không cần thắng" của bầu Đức vẫn còn văng vẳng đâu đó, đội bóng của ông đã lập tức phải nhận trận thua tức tưởi - trận thua lộ ra nhiều điều...

1. Trước tiên, hãy quay lại với những tình huống được coi là bất công với HAGL trong trận thua 2-3 trước Thanh Hóa chiều qua.

Bàn ấn định tỷ số 3-2 của Uche không hề việt vị. Uche đứng trên Ideguchi và Tăng Tiến khi bóng rời chân người chuyền. Đình Tùng đứng dưới 2 hậu vệ của HAGL, nhưng không tham gia vào pha bóng đó. Thậm chí nếu trong pha bóng đó, Uche chuyền cho Đình Tùng kết thúc, thì bàn thắng vẫn sẽ được công nhận, bởi Uche đứng gần đường cuối sân hơn Đình Tùng.

Bàn ấn định tỷ số hợp lệ của Uche

Pha đưa bóng vào lưới của HAGL bị trọng tài không công nhận, đấy là một tình huống việt vị rõ ràng. Châu Ngọc Quang là người đứng dưới tất cả hàng thủ của Thanh Hóa và nhận bóng.

Theo luật, khi bóng chưa được đưa lại vào cuộc, thì trọng tài có quyền thay đổi quyết định của mình. Tuy trợ lý trọng tài không phất cờ, nhưng trọng tài chính Trần Xuân Nguyện đã chủ động hội ý, và may mắn thay quyết định của trọng tài là chính xác.

Của thiên trả địa thôi, bầu Đức ạ! - Ảnh 2.

Châu Ngọc Quang rõ ràng đã việt vị trước tình huống chuyền bóng cho Văn Thanh ghi bàn.

Thẻ vàng thứ 2 của A Hoàng cũng chính xác nốt. Cầu thủ của HAGL đã thực hiện đá phạt trước khi trọng tài thổi còi cho phép đá. Ở tình huống đấy, Bật Hiếu nhận thẻ vàng và luật bóng đá quy định với những trường hợp nhận thẻ, pha đá phạt đó sẽ bắt buộc chờ còi.

Để tham chiếu, hẳn những fan hâm mộ Arsenal còn nhớ chiếc thẻ vàng dành cho Cesc Fabregas ở trận tứ kết Champions League 2009, Arsenal gặp Villarreal trên sân El Madrigal. Phút 45+2, Fabregas thực hiện pha đá phạt nhanh tương tự A Hoàng và phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Overbo.

Tình huống HAGL nhận thẻ đỏ.

2. Ngày 9/10/2014, với tư cách là trưởng đoàn bóng đá Việt Nam dự vòng chung kết U19 châu Á, bầu Đức đã nói với các cầu thủ trẻ: "Cãi trọng tài là hành động mất dạy, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy hành động đó".

Chiều qua, trên sân Pleiku, rất nhiều cầu thủ HAGL đã cãi trọng tài, thậm chí trong tình huống giao bóng sau bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 cho Thanh Hóa, cầu thủ HAGL đã đá thẳng bóng lên khán đài để phản ứng với quyết định... chính xác của trọng tài.

Một tuần trước, Quảng Nam lĩnh trận thua đau đớn trên sân Pleiku, bởi một quyết định sai lầm của trọng tài khi công nhận bàn thắng mà HAGL ghi được ở tư thế việt vị.

Của thiên trả địa thôi, bầu Đức ạ! - Ảnh 4.

"Cãi trọng tài là hành động mất dạy".

Chủ tịch CLB Quảng Nam đăng đàn chê trọng tài "bị mù". Bầu Đức lập tức phản ứng, mắng thẳng mặt vị chủ tịch kia "có vấn đề về thần kinh" và dõng dạc tuyên bố "HAGL không sợ thua, không sợ xuống hạng".

Tối qua, sau trận thua của đội nhà, bầu Đức lên tiếng: "HAGL đang bị đánh hội đồng, cuộc chơi này quá bất công". Nên nhớ, bàn thắng giúp HAGL thắng Quảng Nam đến từ tình huống việt vị, còn ở trận đấu với Thanh Hóa chiều qua, trọng tài không hề sai trong những tình huống quyết định.

Người ta nói chiếc thẻ vàng thứ 2 cho A Hoàng là quá nặng, dựa trên cái được gọi là "kỹ năng xử lý" hay "nhạy cảm rút thẻ", bởi cầu thủ này đã lĩnh 1 thẻ vàng trước đó.

Cầu thủ HAGL sút bóng lên khán đài sau khi bị trọng tài công nhận bàn thua thứ 3

Nhìn từ một khía cạnh khác, đây là điều tốt cho những cầu thủ HAGL, vốn được trông đợi là trụ cột của bóng đá Việt Nam. Đấy là bài học quý giá, bởi ở các giải quốc tế, các trọng tài rất ít khi áp dụng những "kỹ năng mềm" như chúng ta vẫn thường mặc định. Không nắm được luật, dại dột thì thiệt thòi, lúc đấy biết trách ai bây giờ?

3. Nói một cách công bằng, chiều qua Công Phượng và các đồng đội đã có một trận đấu hay, và họ xứng đáng có được kết quả tốt hơn. Tuy nhiên, lỗ hổng lớn trong tư duy chiến thuật và điều chỉnh chiến thuật mới là lý do chính khiến họ thất trận.

Có lẽ chỉ có duy nhất HAGL là đội "dám" cầm bóng chủ động tấn công, đẩy nhịp độ trận đấu lên cao khi đã dẫn trước 2 bàn. Thậm chí như CLB Hà Nội, ở trận gặp HAGL trên sân Hàng Đẫy, dù dễ dàng "xơi tái" đối thủ, nhưng sau khi ghi 2 bàn, họ đều lùi về, chủ động chơi thấp để vừa đá chắc, vừa tìm cơ hội phản công nguy hiểm.

CĐV Pleiku ném chai nước vào tổ trọng tài khi định vào đường hầm rời đi

Thậm chí ngay khi bị mất người trong khi có trong tay 2 bàn làm lợi thế, thay vì lùi lại, giữ bóng chắc ở phần sân nhà, các cầu thủ HAGL vẫn tiếp tục phất bóng dài lên cho Công Phượng, Văn Toàn ở phía trên, tạo điều kiện cho Thanh Hóa dễ dàng đoạt bóng, tổ chức vây hãm khung thành và ghi đến 3 bàn.

Người ta trách HLV Nguyễn Quốc Tuấn, chẳng phải bây giờ mới trách, mà từ rất lâu rồi, mà hình như quên rằng người quyết định lối chơi của HAGL không phải là cựu thủ thành này, mà chính là bầu Đức.

Chiều qua, Văn Toàn là người đá cao nhất trên hàng công HAGL. Toàn xông xáo, nhưng từ đầu mùa giải đến giờ chưa từng ghi bàn cho HAGL. Cứ nhìn vào pha bóng phải đối đầu với Mai Tiến Thành cuối trận, dễ dàng nhận ra điểm yếu của Văn Toàn là thể lực. Trận đấu càng bước về cuối, Toàn càng đuối.

Của thiên trả địa thôi, bầu Đức ạ! - Ảnh 7.

Văn Toàn vẫn vật vã tìm bàn thắng từ đầu mùa.

Quan trọng là, Văn Toàn đang được HLV Hữu Thắng "quy hoạch" là tiền đạo chính của đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 2017 chỉ còn 4 tháng nữa là khai màn.

Quả tình, đóng góp của bầu Đức cho bóng đá Việt Nam là không nhỏ, nhưng có lẽ, đã đến lúc sự đóng góp ý nghĩa nhất của ông ở thời điểm này là tạm thời không phát biểu gì thêm nữa, và nên mua thêm một chiếc máy tính, để có thể dễ dàng xem lại các tình huống trận đấu trên Youtube, để cân nhắc trước khi phát biểu và chỉ đạo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại