Cụ ông 83 tuổi hàng ngày vẫn lái ô tô bon bon trên đường

Ngọc Tú |

Ở tuổi 83, nhiều người đã mắt mờ tai kém thì ông Vinh vẫn minh mẫn làm đủ mọi việc và có thể lái xe "sành sỏi" đi trên đường.

Ông Vinh bên chiếc xe ô tô cá nhân của mình.

Ông Vinh bên chiếc xe ô tô cá nhân của mình.

Những ngày qua trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip một cụ ông 83 tuổi dù lưng đã còng, tuổi đã cao nhưng vẫn lái xe ô tô chạy bon bon trên đường.

Có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh đoạn clip. Nhiều người nể phục vì dù cụ ông tuổi đã cao những vẫn đủ sức khỏe để lái xe. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cụ ông không nên hoặc hạn chế chạy xe ra ngoài đường vì tuổi cao sẽ xử lý chậm và gặp khó khăn khi tham gia giao thông.

Cụ ông 83 tuổi ở Nghệ An vẫn hàng ngày lái xe chạy bon bon trên đường

Qua tìm hiểu của PV, nhân vật chính trong đoạn clip trên là ông Trần Đình Vinh (83 tuổi, trú thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, Nghệ An).

Ít ngày trước, ông Vinh tự chạy xe ô tô đi mua điện thoại về dùng. Một người dân thấy hiếu kỳ đã xin lên ngồi nhờ rồi quay video lại và đăng lên mạng xã hội.

"Khi về nhà tôi thấy con gọi điện về thông báo cha nổi tiếng khắp trên mạng rồi. Lúc đó cũng cười nhưng vừa lo vừa sợ không được lái xe ô tô nữa. Tôi có thâm niên lái xe 11 năm. Bây giờ thấy sức khỏe tốt, vẫn có thể tiếp tục lái xe", ông Vinh chia sẻ.

Cụ ông 83 tuổi hàng ngày vẫn lái ô tô bon bon trên đường - Ảnh 2.

Dù tuổi cao nhưng cụ Vinh vẫn thao tác thuần thục khi lái xe.

Được biết, ông Vinh từng tham gia quân đội rồi phục viên. Ông có bốn người con đều đã trưởng thành. Hiện tại, ông Vinh ở nhà trồng trọt, chăn nuôi. Tuổi đã cao nhưng ông vẫn còn minh mẫn và làm việc "không thua kém" những người trẻ.

Năm 2011, ông Vinh bàn với vợ con để xuống thành phố Vinh đi học bằng lái xe ô tô. Khi được vợ con ủng hộ, ông Vinh "khăn gói" xuống học.

Lo tuổi cao sẽ tiếp thu chậm hơn các học viên khác nên ông Vinh nhờ thầy giáo dạy bổ túc học thêm thời gian ngoài. Nhờ chăm chỉ tập luyện, chỉ một thời gian ngắn, ông Vinh đã làm chủ được chiếc xe ô tô và thành thục các thao tác điều khiển xe.

Ngày thi bằng, ông Vinh là một học viên cao tuổi nhất. Ai nhìn cũng ngạc nhiên. Tuy nhiên, chỉ với lần thi đầu tiên, ông Vinh đã vượt qua xuất sắc.

Cụ ông 83 tuổi hàng ngày vẫn lái ô tô bon bon trên đường - Ảnh 3.

Ông Vinh vẫn có sức khỏe tốt, minh mẫn, trồng cây, nuôi ong.

Sau khi có bằng, ông Vinh bàn với vợ góp tiền mua chiếc xe ô tô giá hơn 600 triệu đồng. Hàng ngày, ông Vinh lái xe đi chơi, thăm bạn bè. Khi quen xe, ông Vinh có nhận thêm dịch vụ chở khách đi các huyện hoặc ngoại tỉnh để kiếm thêm thu nhập.

"Dù vẫn có thể điều khiển xe liên tục vài trăm cây số, nhưng những năm gần đây tôi không chạy dịch vụ nữa. Chủ yếu hàng ngày một mình đi chợ và thăm thú bạn bè, người thân trong thị trấn. Cũng nhờ không rượu bia nên mình khỏe và tập trung lái xe hơn", cụ ông 82 tuổi nói.

Hơn chục năm lái xe, ông Vinh nhận thấy nhiều vụ tai nạn bắt nguồn từ việc chủ quan, cho xe chạy lấn làn, ngược chiều, vượt đèn đỏ, không nhường đường ưu tiên. Đã có tuổi, mọi thao tác, giác quan không còn được nhanh nhẹn như những người trẻ, do đó để đề phòng tai nạn, ông thường tăng tần xuất sử dụng còi báo hiệu cho xe khác.

Cụ ông 83 tuổi hàng ngày vẫn lái ô tô bon bon trên đường - Ảnh 4.

Dù 83 tuổi nhưng cụ Vinh vẫn có thể đọc chữ mà không cần đeo kính.

"Thói quan của tôi lái xe là tay trái cầm vô lăng, tay phải để ở còi sẵn sàng còi. Lúc nào cũng vậy cho thuận tiện thao tác, đồng thời tuân thủ tốc độ cho phép và mật độ giao thông thực tế để tăng giảm phù hợp", ông Vinh nói về kinh nghiệm và khẳng định bản thân không gặp khó khăn gì trong các thao tác điều khiển xe. Hiện nay ông Vinh vẫn thao tác minh mẫn như 11 năm trước lúc bắt đầu cầm lái.

Ông Nguyễn Tiến Long, Bí thư, kiêm khối trưởng khối 1 nơi ông Vinh sinh sống xác nhận về tuổi đời của ông Vinh và cho biết, ở cái tuổi như ông Vinh nhưng sức khỏe vẫn tốt, minh mẫn và lái xe được thì rất hiếm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại