Cứ nguyền rủa Fellaini đi, rồi ai sẽ bảo vệ Man United và đập vỡ mồm Allen?

Vân Bình |

“Hoàn toàn nghiêm túc, hắn ta thật sự *** biết đá bóng là gì cả!”

Zvonimir Boban, cựu tiền vệ của AC Milan đã thốt lên như thế trong cabin bình luận sau khi chứng kiến quả cùi chỏ trời giáng của Marouane Fellaini khiến mũi của Joe Allen "ăn trầu". Tình huống đó xảy ra trong trận đấu giữa ĐT Bỉ và Xứ Wales thuộc Vòng loại Euro 2016, vào một đêm mùa đông năm 2014.

1. Mới đây thôi, Fellaini tiếp tục khiến cả giới bóng đá dậy sóng với việc giơ đôi chân ra trong vòng cấm đội nhà. "Gana" Gueye chờ có thế, ngã lăn quay và penalty.

Đáng nói, cựu tiền vệ Everton mới vào sân trước đó ba phút để tăng khả năng phòng ngự bóng bổng của Manchester United trước nguy cơ mang tên Lukaku. Tuy nhiên, cái đầu vàng của Fellaini chưa kịp lên tiếng thì cặp chi dưới đã trót vụng dại lấy đi 2 điểm của đội chủ sân Old Trafford.

Cầu thủ người Bỉ với màn trình diễn "xuất sắc nhất cho Everton" trong trận đấu "thứ 100 cho Man Utd" theo lời của Gary Lineker phải nhận một cơ số những lời chỉ trích cay độc từ chính các cổ động viên nhà. Fellaini đáng ra đã không phải "giơ đầu chịu báng" như thế nếu đội nhà đang dẫn trước hai, ba bàn; hay không phải chịu trận hòa thứ 6 trong 8 trận gần nhất.

Cứ nguyền rủa Fellaini đi, rồi ai sẽ bảo vệ Man United và đập vỡ mồm Allen? - Ảnh 1.

Giật cùi chỏ đã là kỹ năng thương hiệu của Felaini.

Fellaini là thế. Cơ thể của anh dường như chỉ là một tập hợp những bộ phận tách rời, trông như chẳng có sự liên kết hay phối hợp gì với nhau một cách nhuần nhuyễn. Các bộ phận ấy lại thường xuyên xuất hiện sai thời điểm, sai vị trí. Đôi lúc là cùi chỏ, đôi lúc là chân hay thậm chí là cả thân hình hộ pháp của mình.

"Cậu ta luôn vụng về như thế. Khi còn là đồng đội của nhau, chúng tôi luôn muốn cậu ta đứng càng xa vòng cấm đội nhà càng tốt." Leon Osman không hề nể mặt khi bình luận về người đồng đội cũ của mình ở Everton như thế.

2. Vậy mới thấy, Fellaini chưa bao giờ được đánh giá cao về khả năng phòng ngự. Việc Jose Mourinho tung anh vào sân chỉ nhằm tận dụng điểm mạnh nhất của Fellaini là khả năng không chiến, nhằm hỗ trợ cho Phil Jones và Marcos Rojo, một người kém về chiều cao và một người không được đánh giá cao về sự "trâu bò".

Đó cũng là điều tương tự khi HLV Louis Van Gaal thường xuyên xếp Fellaini chơi trong vòng cấm đối thủ nhằm tận dụng cái đầu rất "mắn" bàn thắng của anh mỗi lúc cuối trận hoặc mỗi khi đội nhà cần thêm bàn thắng.

Mùa giải đầu tiên của Van Gaal ở Old Trafford, Fellaini đã ghi được 6 bàn thắng ở Premier League, ngang với Ander Herrera và chỉ kém mỗi Juan Mata ở hàng tiền vệ của "Quỷ đỏ". Một thống kê rất đáng chú ý nếu biết rằng, ở mùa trước đó tiền vệ đầu xù này không ghi một bàn nào cả và số lần ra sân cũng rất hạn chế dù được làm việc cùng người thầy cũ David Moyes.

Cứ nguyền rủa Fellaini đi, rồi ai sẽ bảo vệ Man United và đập vỡ mồm Allen? - Ảnh 2.

Fellaini khá có duyên với những bàn thắng quyết định ghi cho Man United dưới thời Louis van Gaal.

Đáng nói, hầu hết các bàn thắng đều mang ý nghĩa quan trọng. Anh đã mở tỷ số trước West Bromwich, Stoke City, Queens Park Rangers và Tottenham; và ấn định tỷ số 2-1 đầy nhọc nhằn trước Crystal Palace.

Mùa rồi, Fellaini không ghi nhiều bàn ở Premier League. Nhưng ở đấu trường FA Cup, chính tiền vệ người Bỉ đã ghi bàn cho United ở hai trận Tứ kết và Bán kết trước những đội bóng "ngổ ngáo" West Ham và Everton. "Quỷ đỏ" đều thắng 2-1 ở những trận đấu trên và thẳng tiến trên con đường giành chiếc Cúp FA lần thứ 12 trong lịch sử.

Đóng góp của tiền vệ gốc Ma Rốc cho Man United không chỉ dừng lại ở những bàn thắng. Sự lóng ngóng, vụng về cùng với thân hình hộ pháp của Fellaini giúp "Quỷ đỏ" có một con quái vật thật sự ở giữa sân.

Tờ Telegraph mô tả anh như một "chiếc máy phạm lỗi biết đi bộ". Mùa 2014/2015, cựu đội trưởng Bryan Robson đã từng đánh giá về Fellaini như sau: "Mùa trước cậu ta chẳng biết phải làm gì, nhưng giờ cậu ta đã hiểu được.

Cứ nguyền rủa Fellaini đi, rồi ai sẽ bảo vệ Man United và đập vỡ mồm Allen? - Ảnh 3.

Pha phạm lỗi với Gana khiến fan hâm mộ Man United đang cực kỳ căm ghét Fellaini.

Đó là lý do Van Gaal đưa Fellaini vào đội hình thi đấu với Chelsea đầu mùa. Chúng ta cần một kẻ hủy diệt ở giữa sân khi thi đấu với Chelsea hay Manchester City. Đơn giản vì nếu quá yếu ớt, tuyến giữa của United chắc chắn sẽ bị đánh sấp mặt."

Nhìn vào hàng tiền vệ của đội chủ sân Old Trafford thì quả thật là vậy. Ngoài Fellaini, chẳng còn ai có đủ sức mạnh để có thể "cân" các cầu thủ đối phương, nhất là ở một giải đấu đề cao sức mạnh và thể lực như tại nước Anh.

3. Không thể không nhắc đến một món đòn "thương hiệu" của chàng tiền vệ tóc xù luôn khiến tất cả phải kinh hãi: cú vung cùi chỏ. Không tin? Cứ đến hỏi Joe Allen. Tiền vệ của Stoke City đã nhẵn mặt với Fellaini ở Premier League và đã nếm mùi theo một cách không thể đau đớn hơn.

Allen không phải là nạn nhân đầu tiên và duy nhất. Robert Huth, Ron Vlaar, Pablo Zabaleta, Ryan Shawcross, không ít trong số đó là những "đồ tể" thứ thiệt đều đã phải nhận đòn từ Fellaini, muốn sôi máu nhưng chẳng làm gì được.

"Tôi không cố ý, tôi chỉ muốn tự vệ." Fellaini giải thích thế, có thằng ngốc mới tin. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng nhờ có Fellaini, các đối thủ đều có phần ngao ngán mỗi khi đụng độ "Quỷ đỏ".

Cứ nguyền rủa Fellaini đi, rồi ai sẽ bảo vệ Man United và đập vỡ mồm Allen? - Ảnh 4.

Joe Allen sợ Fellaini như sợ cọp sau cú cùi chỏ vào mặt 2 năm trước.

Các cổ động viên của United có thể ngoài miệng chỉ trích kịch liệt hành vi "phi thể thao" này nhưng trong thâm tâm cũng có thể "mừng thầm" vì tiền vệ của đội bóng không đội trời chung Liverpool phải đổ máu trên sân như thế, đâu biết thế nào mà lần?!

Không thể đặt con voi vào một cái tủ lạnh, cũng không thể biến Fellaini thành một cầu thủ phòng ngự. Có chăng phải trách Fellaini quá đen, sai lầm vào lúc không nên sai lầm nhất.

Mourinho vẫn bảo vệ Fellaini, nhưng không cần nói cũng hiểu rằng tương lai của tiền vệ người Bỉ ở Old Trafford đã bắt đầu ám một màu u tối. Anh đã từng nói: "Mọi người phải luôn vui vẻ, tận hưởng cuộc sống và ngưng nghĩ về những thứ tồi tệ đi. Bởi vì mỗi người chỉ sống một lần!"

Anh cũng cần phải vậy. Hãy vui lên. Không có anh, ai sẽ là người bảo vệ Manchester United và giật chỏ vào mồm Allen?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại