Vụ NSƯT Chánh Tín: "Đừng ban ơn lòng thương hại"

Hương Trà (TH) |

(Soha.vn) - Kể từ sau khi NSƯT Chánh Tín lên tiếng cầu cứu sự giúp đỡ, đã có rất nhiều luồng ý kiến tranh luận trái chiều trên mạng xã hội.

 Thông tin mới nhất về cảnh ngộ của NSƯT CHÁNH TÍN

Việc NSƯT Chánh Tín - tài tử một thời của điện ảnh Việt Nam lên tiếng cầu cứu khi ngôi nhà duy nhất của ông và gia đình trên đường Ba Vì, quận 10, TP.HCM sắp bị ngân hàng cưỡng chế đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt trên nhiều diễn đàn.

Ngay khi biết thông tin về hoàn cảnh của Chánh Tín, người hâm mộ đã tỏ ra vô cùng thương xót và lên tiếng kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ vợ chồng ông thoát khỏi cảnh mất nhà. Tuy nhiên hành động này đã vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người cho rằng "Chánh Tín tự làm thì tự chịu", hay như "Ai mà có ý định quyên góp thì đầu tiên hãy dừng lại vài giây mà suy nghĩ về những đứa trẻ mồ côi những cụ già lang thang. Họ mới là người cần bạn giúp đỡ. Người ta là nghệ sĩ quen biết những bạn bè mà dùng hàng hiệu trăm triệU, nhà thì triệu đô và đi siêu xe. Hãy để những đồng tiền quyên góp ấy cho những số phận không có gì"...

Một facebooker có tên Chris Le còn bình luận "Chánh Tín đang ăn vạ và hàng ngày có biết bao doanh nhân thua lỗ hàng trăm hàng ngàn tỉ, mất trắng phải ra đường chạy xe ôm nhưng đâu có kêu than!".

Còn thành viên LS Hoàng Anh thậm chí cho rằng "Cách hành sử của Chánh Tín qua việc này không thể hiện tính cách của một nghệ sỹ lớn. Hãy biết tự chịu trách nhiệm với việc mình làm đi thay vì nên báo van xin kể khổ để cầu xin sự thương hại của mọi người".

Trước những tranh cãi dường như không có điểm dừng giữa các ý kiến và đặc biệt là những chỉ trích nhằm về phía hành động của NSƯT Chánh Tin, thành viên Siêu Câu mong dư luận có thể bình tĩnh và nhìn nhận sự việc bằng lòng trắc ẩn: "Các bạn ơi, trước khi chỉ trích bác Nguyễn Chánh Tín, xin hãy giành 1 phút để suy nghĩ. Sự giúp đỡ nên xuất phát từ lòng trắc ẩn, đừng nên xuất phát từ tâm lý ban ơn. Nếu các bạn để sự ban ơn lấn át, các bạn sẽ đâm ra trịnh thượng và phân biệt người này đáng để bạn giúp, người kia thì không, người này hèn kém hơn thì giúp, người kia ít hèn kém hơn thì không.

Các bạn sẽ quên mất rằng đã bất hạnh thì dù nghèo hay giàu cũng đều cảm thấy đau khổ. Nếu sự giúp đỡ xuất phát từ lòng trắc ẩn của các bạn, nó mới là sự giúp đỡ trong sáng nhất, không phân biệt giữa người với người.

Đối với bạn những ai khó khăn cần giúp đỡ đều đáng được giúp. Bạn giúp đỡ người bất hạnh ít không có nghĩa là bạn không giúp người bất hạnh nhiều hơn. Giúp đỡ một doanh nhân trong cơn túng quẫn cùng đường cũng đáng quý không khác gì giúp một người nghèo vô gia cư. Đừng làm người ban ơn, hãy làm người có lòng trắc ẩn các bạn ơi.".

Đồng quan điểm trên, thành viên Hoàng Anh cũng cho rằng việc ủng hộ quyên góp là tự nguyện, nếu không thể giúp được thì cũng không nên có những lời chí trích cay nghiệt:

"Tôi thấy ông ấy chẳng có gì sai. Hiện giờ ông ấy đã không còn khả năng xoay sở, tuổi thì già, lại bệnh tật. Kêu gọi sự giúp đỡ từ người khác chẳng có gì là sai quấy cả. Ai đủ điều kiện muốn giúp thì giúp. Không giúp thì thôi, đừng nói lời cay nghiệt.

Những người giúp ông cho đến giờ tôi thấy hoàn toàn tự nguyện và đa phần là người hâm mộ của ông, họ hàng, hoặc cùng giới văn nghệ sĩ. Tức đa phần là những người ít nhiều có gắn bó tình cảm với ông ấy, hoặc công nhận sự đóng góp của ông cho điện ảnh nước nhà. Đó hoàn toàn là điều bình thường.

Ông ấy cũng đâu trách móc những người không giúp ông ấy đâu mà nhiều người bảo vô trách nhiệm? Bản thân Chánh Tín cũng chỉ mong giữ được căn nhà, chứ không mong được giúp để làm giàu như nhiều ý kiến xuyên tạc".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại