"Tôi chẳng dại gì mà cưới Huyền Chip"

TT |

(Soha.vn) - "Cưới Huyền Chip ư!? Tôi chẳng dại gì mà làm chuyện liều lĩnh ấy".

Mấy ngày hôm nay, cứ mở máy tính ra là tôi lại thấy tên Huyền Chip hiện lên trên các trang tin, mạng xã hội...đâu đâu cũng thấy người ta nói, tranh luận về Huyền Chip và cuốn tự truyện "Xách ba lô lên và đi" của cô ấy.

Trong vô số những bài viết tranh luận gay gắt thật giả đúng sai, tôi đã vô tình đọc được một bài viết khá thú vị của một chàng trai có nguyện vọng được cưới Huyền. Lý do nổi bật nhất mà chàng trai đưa ra là bởi bản tính phóng khoảng, thích phiêu lưu, mối tình với Huyền Chip sẽ không bao giờ bị nhàm chán 

 	Huyền Chip có phải là mẫu người còn gái lý tưởng của nam giới?

Huyền Chip có phải là mẫu người còn gái lý tưởng của nam giới?

Tất nhiên đó chỉ là ý kiến cá nhân của một chàng trai yêu mến những tuýp người con gái có cá tính mạnh mẽ như Huyền Chip. Còn đối với tôi, nếu có cơ hội tôi chỉ muốn được làm một người bạn của em ấy, còn làm chồng...thì tôi chẳng dại gì!

Chàng trai kia cho rằng Huyền Chip là một cô nàng thú vị, dám nghĩ dám làm và luôn chấp nhận thử thách, tính cách này sẽ khiến cuộc tình với Huyền không bị nhàm chán. Và những cô nàng can đảm như vậy sẽ là những cô nàng có lý trí, không hay có thói "bánh bèo mè nheo" của con gái, nên con trai sẽ không cần phải quá nhức đầu trước những kiểu giận hờn vu vơ, nhõng nhẽo vớ vẩn.

Còn tôi thì ngược lại. Nếu cưới một cô gái như Huyền Chip, tôi sẽ suốt ngày phải lo lắng vợ của mình một ngày nào đó liều lĩnh xách ba lô lên và đi phượt 1 mình tới các vùng đất. Rồi hàng ngày, tôi ở nhà chờ cô ấy trở về và canh cánh nỗi lo cho sự an toàn của cô ấy trong suốt chặng đường đi. 

Đấy là còn chưa kể, vợ của tôi có thể sẽ yêu các chuyến đi của cô ấy nhiều hơn cả yêu tôi và gia đình. Rồi cô ấy sẽ giành nhiều sự quan tâm, thời gian cho các chuyến đi thay vì giành thời gian chăm lo, vun vén cho tổ ấm. 

Chàng trai kia còn nói rằng, Huyền Chip có khả năng tự lực cánh sinh cao trong những hoàn cảnh khó khăn, ở các vùng đất xa lạ, văn hóa, ngôn ngữ khác nhau và nhiều nguy hiểm.

Nếu theo những gì trong cuốn tự truyện của Huyền là sự thật thì phải nói cô gái này có rất nhiều mánh khóe, lách luật để đi tới nhiều nước. Chính điều này càng khiến tôi cảm thấy lo sợ khi có một người vợ như vậy ở bên cạnh. Có lẽ vì một chút sĩ diện của cánh đàn ông, mà tôi sẽ cảm thấy thua kém khi có một người vợ cá tính, sống độc lập, có thể xoay sở trong mọi hoàn cảnh. 

Vì thế, cưới Huyền Chip ư? Tôi chẳng đủ liều lĩnh để cưới một cô gái liều lĩnh!

(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)

* Mời độc giả theo dõi tiếp các tin tức liên quan tới Huyền Chip

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại