Tiếng khóc thầm lặng lúc giao thời của chiến sĩ PCCC

Luna |

Khi tất cả mọi người đang hoà chung không khí phấn khởi chuẩn bị chào đón năm mới 2016, vẫn luôn có những người thầm lặng làm việc, thầm lặng buồn thương.

Tối qua (31/12), tại những thành phố lớn như Hà Nội, Tp.HCM đã có rất nhiều tụ điểm vui chơi giải trí, thu hút hàng vạn người để cùng nhau ăn mừng, chào đón năm mới 2016.

Trong bầu không khí đầy hân hoan ấy, chúng ta luôn muốn được ở bên cạnh những người mà mình thương yêu, gia đình, bạn bè thân thiết để cùng được chia vui. Nhưng không phải ai cũng có thể đón chào năm mới trong niềm hạnh phúc trọn vẹn như vậy.

Đó là những chiến sĩ công an, công nhân vệ sinh môi trường, những y bác sĩ có ca trực... những người luôn thầm lặng cống hiến, đánh đổi hạnh phúc cá nhân lấy sự trọn vẹn niềm vui cho xã hội.

Và hình ảnh người lính PCCC ngồi trên xe chuyên dụng, túc trực chờ đợi, được phân công đi làm nhiệm vụ trong tối qua đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ dân mạng.

Đoạn chia sẻ có viết: "6 sắc thái của anh PCCC. Khi tất cả đang nhảy múa vui vẻ thì anh lặng im trầm ngâm trong xe, chẳng buồn đoái hoài gì tới điệu nhạc sôi động ngoài kia. Đến khi Mỹ Tam hát thì anh bất chợt quay sang... khóc.

Phía dưới, khi chỉ còn 10 phút là sang năm mới, từng dòng người ngân nga: "ước gì anh ở đây giờ này, ước gì ta đừng có giận hờn, em sẽ nói em luôn nhớ anh".

Chắc có lẽ những giai điệu của bài hát đã xuyên thẳng vào trái tim băng giá của anh. Nhưng đành phải chấp nhận thôi...".

Hình ảnh này ngay sau khi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm, bằng những lời bình luận đầy cảm thông.

Bạn Nam Phạm có viết: "Cái cảm giác xa nhà mà nghe những bài hát hay có không khí của năm mới... nó thực sự đáng sợ lắm, lúc đấy chỉ muốn được vứt bỏ tất cả để được về thôi".

Có cùng chia sẻ, bạn Đồ Ca viết: "Lính nghĩa vụ xa nhà buồn lắm chứ. Đâu có cái tết bên gia đình, người thân đâu, chỉ có anh em chiến sĩ và công việc bên cạnh thôi. Mấy cái đấy người ngoài sao hiểu được!"

Andy Le khảng khái nói: "Những người cán bộ chiến sĩ công an dù là ai đi nữa không thể không bùi ngùi giây phút nhìn mọi người sum vầy bên gia đình và bạn bè trong tất cả các dịp lễ lớn của cả nước...

Với chúng tôi, tuy buồn khi không thể góp mặt cùng gia đình trong dịp lễ tết nhưng luôn yêu công việc của mình..."

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại