Thư cuối gửi tình yêu của em

Thu Trang |

(Soha.vn) - "Buông tay thôi, có lẽ sẽ chẳng có 1 cái kết nào như trong mơ, không có quyền nói 2 từ "chia tay" mà chỉ đơn giản là "Dừng lại".

"Em yêu anh nhiều lắm, nhiều hơn lời em vẫn nói, để bên anh, em đánh đổi tất cả bình yên" và cho đến bây giờ vẫn không hối hận vì đã yêu anh, nếu đi theo tiếng gọi trái tim thì có gì là sai không nhỉ?.

Tình yêu không bao giờ có giới hạn, cho dù em tự nhủ mình không được để mình yêu anh quá nhiều. 

Định nghĩa tình yêu với em chỉ duy nhất 1 từ: “Nhớ”. Người ta nói, khi sinh ra thì trên thế giới đã có sẵn một người sẵn sàng làm bạn đồng hành đi đến cuối con đường cùng với bạn. 

Thư cuối gửi tình yêu của em

Có lẽ anh không phải là người ấy, không dành cho em, vậy thì em sẽ tiếp tục đi tiếp con đường của riêng mình mà không có anh đi cùng, sẽ không cố để quên anh hay quay đầu nhìn lại.

Cần thời gian để tìm lại mình của ngày xưa, cần thời gian để quen với một cuộc sống khi không có anh. Điều đó khó lắm anh ạ. Khi yêu ai cũng nghĩ nhiều về hạnh phúc mà quên mất nỗi đau ở phía sau và em cũng thế. 

Có lẽ phải dừng lại vì em không đủ kiên nhẫn để chờ đợi, không đủ dũng cảm để vượt qua nhiều điều, không đủ tự tin rằng mình hiểu về anh quá rõ, không đủ rộng lượng để thứ tha cho tất cả.

Hãy tìm một ai khác yêu anh hơn em, một người làm anh cười nhiều hơn mỗi ngày, một người anh có thể dựa vào vai những khi mệt mỏi...Tìm được người đó thì hãy nói với em. Em sẽ trả lại vật mà em đang cất giữ bởi nó không thuộc về em.

Anh à, anh có còn nhớ những gì anh từng nói với em?. Một ngày, anh đã nói rằng, từ nay trái tim anh chỉ thuộc về riêng em thôi, anh sẽ đặt trái tim mình vào trong một chiếc hộp và khóa lại. Em hỏi: “Anh sẽ làm gì với chiếc chìa khóa?”. 

Anh đã trả lời: “Thì em hãy giữ chặt lấy nó hoặc không hãy ném nó xuống biển, để không bao giờ có ai tìm thấy khóa”.

Em hiểu những gì anh đã phải trải qua, càng hiểu lại càng trân trọng những gì đã và đang có, không bao giờ muốn làm anh tổn thương, anh hiểu không.

Hãy tin rằng: Anh mãi mãi là người quan trọng nhất đối với em, cho đến khi nào quên được anh ngay cả trong tiềm thức.”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại