Nữ sinh kể lại cảm giác khi được trăn thè lưỡi hôn môi

Phương Anh |

(Soha.vn) - Ít ai có thể ngờ một cô gái xinh đẹp, hiền lành lại có sở thích cực quái lạ đó là nuôi trăn làm thú cưng.

Trong những ngày qua, bức ảnh cô gái chụp chung với trăn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía các bạn trẻ. Ít ai có thể ngờ được một cô gái xinh xắn, tính cách khá hiền lành lại có sở thích rất quái lạ...nuôi trăn làm thú cưng. Được biết cô bạn này có tên là Nguyễn Trà My (SN 1995), hiện đang là sinh viên khoa Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Để biết rõ hơn về sở thích đặc biệt, cũng như cách My chăm sóc, chơi với trăn, chúng ta hãy cùng trò chuyện với cô bạn Nghệ An dễ thương này:

Chào My, được biết bạn có sở thích nuôi một loại thú cưng rất độc đáo là trăn, bạn bắt đầu nuôi chúng từ khi nào và hiện nay bạn đang chăm sóc mấy chú trăn?

(Cười), Thật ra chủ của nó là anh trai mình nhưng do không có điều kiện chăm sóc nên hiện tại mình đang nuôi và chăm mấy "bé trăn" ấy. Vì rất thích và cưng chúng nên mình chăm sóc cẩn thận lắm. 1 bé mình nuôi từ cách đây 6 tháng còn 1 bé thì mới nuôi được 2 tháng.

Thường thì các cô gái đều chọn chó, mèo để nuôi trong nhà, thế nhưng bạn lại hoàn toàn khác biệt khi chọn nuôi trăn - 1 loài vật đáng sợ trong mắt nhiều người?

Mình còn đang có ý định tìm nuôi một chú rắn ngô màu sắc sặc sỡ nữa, vì mình thích bò sát, nhất là trăn, rắn. Không biết tại sao ngày xưa mình rất hay xem chương trình "Thế giới động vật" và đặc biệt hứng thú với những chương trình phát sóng tìm hiểu về trăn, rắn hay các loại bò sát khác.

Lúc đầu cũng hơi sợ, nhưng tìm hiểu và xem nhiều chương trình tivi về chúng thì lại càng tò mò, phấn khích, đến khi được anh trai cho nuôi và chăm sóc thì thật sự thấy rất thân thiết và yêu mến những "bé trăn" ấy. Những loài thú cưng như chó, mèo, chim cảnh......mình cũng thích lắm nhưng niềm yêu thích dành cho những chú trăn dường như lại chiếm phần nhiều hơn mất rồi.

Trà My cùng bé trăn của mình

Trà My cùng "bé trăn" của mình

Bạn có thể giới thiệu qua về 2 "bé trăn" mà bạn đang chăm sóc không?

Loài trăn mà hiện tại mình đang chăm sóc thuộc dòng Ball, rất lành. Mình và anh trai còn đặt cho nó cái tên khác rất kêu là "Any". Tất nhiên là nó rất đáng yêu rồi, lại hiền khô, thỉnh thoảng buồn bực chuyện gì lại được chơi đùa với nó thì thấy tâm trạng tốt hơn.

Khi bắt đầu nuôi trăn, bạn bè của My đã phản ứng ra sao? Họ có thích những "bé trăn" và cùng bạn chơi đùa với chúng không?

Khi biết mình đang nuôi và chăm sóc mấy "bé trăn" thì bạn bè suốt ngày bảo "sao ghê thế", rồi lại "sao kinh vậy" hay "ghê thế mà mày không sợ à?"…Mọi người dường như không có thiện cảm với loài trăn và thường nghĩ chúng trông đáng sợ, có thể cắn người bất cứ lúc nào. Nhưng thật ra, trăn hay rắn có rất nhiều loài khác nhau, những "bé trăn" mình nuôi thật sự là những loài trăn cảnh lành và rất hiền, không cắn người hay gây ra nguy hiểm gì. Nhiều khi nó còn rất đáng yêu, cưng nựng hơn những loài thú cảnh khác.

Bạn có để những "bé trăn" của mình tự do trườn bò trong phòng không? Và Khi bắt gặp cảnh tượng đó bạn bè của bạn có ai sợ hãi đến mức la hét hoặc không dám đến gần không?

Mình có một đứa bạn thân là con trai, lúc đầu thấy cũng không sợ lắm vì biết chúng không có độc, bạn ấy cũng chủ động sờ, vuốt nó. Nhưng sau đó cậu ấy bắt đầu sợ và không dám gần trăn vì có mấy lần nhìn thấy chúng bò trong phòng rồi nhìn thấy mình bị chúng đớp vào tay - nhẹ thôi và không đau gì. Từ đó mỗi lần mình bế trăn lại gần là cậu ấy la hét, tránh xa.

Bạn hãy chia sẻ một vài kỉ niệm của mình trong quá trình chăm sóc trăn, bạn có gặp phải những khó khăn gì? Giữa chăm sóc trăn và những loại thú cưng khác có điểm gì khác biệt?

Mình không gặp quá nhiều khó khăn khi chăm sóc các "bé trăn", chỉ ngại nhất là phải đi mua thức ăn cho chúng...Thức ăn chủ yếu của trăn là chuột bạch mà địa điểm bán thì lại khá xa so với nơi ở của mình, việc đi lại có chút bất tiện. Chăm sóc trăn hay chăm sóc các loài thú cưng khác hầu như đều giống nhau, đều phải yêu thương, chăm sóc chúng một cách tốt nhất. Song mình thấy nuôi trăn dễ dàng hơn, không tốn nhiều thời gian như những loại thú cưng khác.

Mới đêm qua thôi này, mình đã được một phen hú hồn. Khi đang ngủ, em gái mình gọi dậy vì không thấy trăn nằm trong hộp. Đang ngủ mơ màng, nghe thấy trăn biến mất, mình bật dậy, mặt mếu soi đèn pin tìm mãi, soi khắp các ngóc ngách, mình lo đến phát khóc. May mà khi ra đến chân cầu thang thấy một bé cuộn tròn ở đấy, còn bé kia mãi đến gần sáng mới tìm được trong tủ đồ.

Một lần nữa cách đây không lâu, mình đưa "bé trăn" ra khỏi hộp cho nó trườn trong nhà để vận động, trong một lúc bất cẩn mình đã không để ý, bé đã trườn thẳng vào hốc tủ quần áo. Lo lắng không biết nó bị xây xước gì không? Thế là mình cứ ngồi đấy nhìn nó, miệng lẩm bẩm bảo nó ra khỏi cái hốc kia, đến mãi một lúc sau khi mình không biết tìm cách gì dụ nó ra, thì nó lại tự nhiên chui ra quấn chặt vào chân mình làm mình vui không tả được.

Hiện nay có rất nhiều bạn trẻ có sở thích nuôi thú cưng độc, bạn có nghĩ mình đang theo trào lưu đó không? Nuôi trăn có phải là cách để bạn thể hiện mình với mọi người?

Mình nghĩ là không, thú cưng là con vật mà mình yêu thích, có cảm tình và muốn được chăm sóc cho nó chứ không phải nuôi cho có. Nuôi và chăm sóc trăn là cách để mình thể hiện mình yêu thích và quý mến chúng chứ không phải kiểu theo trào lưu chơi trội, hợp thời.

Điểm gì ở 2 "bé trăn" khiến bạn đặc biệt yêu thích? Phải chăng đó là cách thể hiện tình cảm khác biệt của loài bò sát này?

Mình nghĩ đấy là sự lạnh lùng của loài động vật máu lạnh, vẻ bề ngoài nhìn thấy những "bé trăn" này rất lạnh lùng và chút gì đó nguy hiểm. Nhưng đấy chỉ là vỏ bọc, khi nuôi và chăm chúng mới thấy nhiều điểm đáng yêu của chúng, điều đó làm mình thấy thích thú và yêu chúng hơn. Mình cực kỳ thích cảm giác khi chúng thè lưỡi hôn mình, giống như mình và nó yêu nhau luôn ấy, như thế này chắc mình không cần tìm người yêu nữa quá. (Cười)

Trong quá trình nuôi bạn có gặp nguy hiểm gì không?

Hiện tại thì mình chưa gặp nguy hiểm gì vì loài trăn này rất hiền mà, nó không cắn lung tung như nhiều bạn nghĩ đâu, hiền khô à. Dòng trăn cảnh này không độc và rất lành nhé.

Cảm ơn bạn vì cuộc trò chuyện thú vị này!

Cùng ngắm những hình ảnh dễ thương giữa Trà My và "bé trăn" của cô bạn:

 *Xem clip nữ sinh trường Báo hôn và tắm cho trăn

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải trên các báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, suy nghĩ...

Gửi ngay cho chúng tôi qua email cudanmang@soha.vnChúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại