"Nụ hôn vĩnh biệt" khiến hàng triệu người rơi nước mắt

Trần Chân (TH) |

(Soha.vn) - Sinh ra, lớn lên rồi chết đi, đó là quy luật muôn thuở của tạo hóa. Nhưng cũng có những vòng quay cuộc đời tồn tại quá ngắn ngủi.

Câu chuyện này hướng về cặp song sinh Phi Long - Phi Phụng. Có thể nói, hai em là một trong những cặp song sinh nổi tiếng nhất Việt Nam khi mới chào đời đã dính chặt vào nhau. Để hai đứa trẻ đều có được cơ hội sống, việc tách rời là điều không thể tránh. 

Bác sĩ Trương Quang Định - người trực tiếp tiến hành ca phẫu thuật tách rời thân thể hai bé dính liền tim gan đã chia sẻ: "Tạo hoá đã sinh ra hai con để cộng sinh và gắn bó suốt đời bên nhau. Nhưng cũng thật bất công khi tạo ra một Phi Long hoàn hảo vẹn toàn, một Phi Phụng yếu đuối, lệ thuộc hoàn toàn vào anh của mình. Nếu điều gì không may xảy ra cho Phi Phụng thì sẽ đe doạ cuộc sống cả hai".

Sau 3 tháng tách rời, sức khỏe Phi Long đã hoàn toàn ổn định dưới sự chăm sóc của các y bác sỹ và người thân. Còn Phi Phụng, đứa trẻ không nhận được nhiều may mắn...Những chiếc máy thở, tạo nhịp tim... liên tục hoạt động với tần suất cao cũng không thể giúp đứa bé mới 15 tháng tuổi vượt qua được số phận.

Ngày ly biệt, Phi Long được đưa tới bên giường bệnh - nơi người anh em Phi Phụng vẫn đang thoi thóp những nhịp thở nhân tạo cuối cùng. Một nụ hôn nhẹ lên trán, có thể đó là nụ hôn đầu tiên của hai anh em nhưng sẽ là nụ hôn cuối cùng, nhưng khắc ghi suốt đời.

Chứng kiến cảnh tượng đấy, không ai có thể ngăn được dòng cảm xúc trào dâng, nỗi đau bóp nghẹt trái tim, chua xót vô cùng. Không chỉ có những người trực tiếp chứng kiến cảnh tượng ấy mới cảm thấy đau đớn mà ngay cả hàng triệu trái tim đã phải nghẹn lời trước hình ảnh này. 

Không cầm nổi nước mắt ghi viết bình luận, bạn Mai Linh gửi lời chia buồn tới gia đình cháu bé: "Với những hoàn cảnh như này mới hiểu rõ được giá trị của sinh mạng, của gia đình, người thân... lớn đến nhường nào. Xin gửi tới em những lời nguyện cầu tốt đẹp nhất. Khi nhìn bức ảnh và biết câu chuyện ấy, tôi đã bật khóc, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt không thở nổi".

Đồng cảm xúc với bạn Mai Linh, còn rất nhiều lời bình luận, comment của dân mạng chia sẻ sự mất mát quá lớn này: "Biết nói gì khi nhìn bức ảnh và biết về câu chuyện của 2 cháu đây, chỉ biết nguyện cầu mong cháu Phụng sớm siêu thoát, cháu Long mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn. Nụ hôn cuối cùng tạm biệt người anh em, nụ hôn khắc cốt ghi tâm, xúc động, nghẹn ngào".

Bé Phi Phụng đã qua đời tại bệnh viện Nhi Đồng 2, Tp.HCM vào lúc 16h ngày 23/2 - sau 3 tháng sống tách rời người anh em song sinh. Chiều cùng ngày, gia đình đã đưa em về quê nhà tại Ninh Thuận để an táng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại