Nổi sóng vì bức ảnh "Huyền Chip xách ba lô và đi chém gió"

Tùng Ken |

(Soha.vn) - Bức ảnh chế bìa cuốn "Xách ba lô lên và đi - Tập 1: Châu Á là nhà. Đừng khóc" của Huyền Chip vấp phải khá nhiều phản ứng của cư dân mạng.

Trong túi ban đầu chỉ có 700USD, Huyền Chip đã trải qua cuộc hành trình đi qua 25 quốc gia từ châu Á đến châu Phi. Chuyến hành trình vô cùng đặc biệt này đã được cô bạn khắc họa đầy sinh động qua cuộc sách "Xách ba lô lên và đi". Tuy nhiên, chuyến đi của cô bạn này đang bị cư dân mạng đặt dấu hỏi lớn về sự chân thực.

 	Huyền Chip

Huyền Chip

Trên mạng xã hội đã xuất hiện một bức ảnh chế bìa cuốn sách tập 1 mà Huyền Chip đã xuất bản với nội dung chế: "Xách balô và đi chém gió". Bức ảnh xuất hiện trên mạng xã hội đã gây xôn xao cộng đồng mạng trong thời điểm nhiều nghi vấn về tính xác thực mà Huyền Chip đã viết trong cuốn nhật ký.

 	Bức ảnh chế gây xôn xao cộng đồng mạng.

Bức ảnh chế gây xôn xao cộng đồng mạng.

Bên cạnh nhiều nghi vấn và thắc mắc, dân mạng còn đặt dấu hỏi về chuyến đi có được ê-kip hỗ trợ hay không, chuyện "lùm xùm" lần này có phải là một chiêu PR cho sách mới ra tập 2 của Huyền Chip hay không. Thậm chí trên Facebook, một fanpage mang tên "Hội những người mong chờ sự thật từ Huyền Chip" còn được lập và tập hợp tất cả những tranh luận trái chiều xoay quanh chuyến đi của cô gái trẻ đầy cá tính này. Nhưng khi bức ảnh chế mang tính chất dìm hàng lại bị dân mạng ném đá dữ dội.

Bạn Thanh Thanh bình luận: "Tạm thời bỏ qua chém hay không, nhưng cuốn sách mang lại cho người đọc rất nhiều điều ở những nơi cả đời chẳng được đặt chân tới, sao mọi người cứ ném đá dữ dội vậy."

Huongxinh Nguyen bình luận: "Nói chung khi đọc cuốn sách phần lớn các bạn tỏ ra bị cuốn hút bởi những cuộc phiêu lưu đến những vùng đất mà bạn chưa từng được đặt chân đến... Và đến khi một ai đó đầy kinh nghiệm và tư duy sắc sảo lột tả cái hoang đường trong cuốn sách, thì phần lớn các bạn lại quay lại ném đá, ỉ ôi... Chúng ta hãy chờ xem Huyền Chip giải thích thế nào đã, rồi hãy ném đá em ấy, dù có ê kíp hỗ trợ hay không, cũng ngưỡng mộ hành trình của em ấy, với tuổi đời còn nhỏ hơn nhiều bạn ở đây."

Bạn Hoàng Hùng bình luận: "Người Việt hay có tâm lí bầy đàn, khi mọi việc chưa rõ ràng tôi không phép mình được quyền phán xét ai hết. Trong trường hợp này, câu chuyện chưa rõ ràng và có rất nhiều quan tòa đang thực hiện hành vi làm nhục người khác. Đó là tất cả những gì không chỉ mình tôi đang thấy."

Hop Bg bình luận: "Việt Nam mình được cái ném đá là đủ xây mấy cái nhà ngay, nhưng sự thật còn chưa biết mà."

Bạn Tuan Max viết: "Cứ cho là nổ đi nhưng cũng khâm phục ngưỡng mộ người ta là viết được sách hay chí ít là cũng đã được đi nhiều nơi con số có thể nhỏ hơn 25 quốc gia, chí ít còn hơn nhiều người cứ ngồi nhà mà gõ bàn phím."

Bạn Kha Lộc bình luận: "Theo mình nên tập trung vào tác phẩm thay vì đi soi mói những chuyện mình không tin."

Mã Giám Sinh bình luận: "Bạn làm ảnh GATO à? Xách bàn phím lên và chém thì đúng."

Công Tử Tên Dương bình luận: "Chả hiểu sao, người ta viết sách,dù đúng dù sai. Có chém gió đi chăng nữa đã có lúc có những người tin tưởng vào điều đấy. Bây giờ lôi ra bới móc để làm gì? Hết việc à? Hay là do cảm giác người đạt đẳng cấp chém gió khiến người khác tin?"

Huy Đức viết: "Dù đúng dù sai, đang làm tổn thương Huyền Chip"

Hải Hoàn Hảo bình luận: " Những điều bạn nghĩ không làm được, không có nghĩa là người khác cũng không làm được."

Bên cạnh đó cũng có một vài bình luận dân mạng cho rằng nếu Huyền Chip có ê kíp hỗ trợ thì không nên đề tên cuốn sách là "nhật ký" vì nếu là nhật ký thì tính trung thực và trải nghiệm phải được đặt lên hàng đầu. "Cái chính ở đây là Huyền Chip ghi chữ "Nhật Ký " làm cho các bạn teen bây giờ cứ nghĩ thế giới xung quanh toàn màu hồng. Cứ như thể chỉ cần đi ăn xin là được, gây rất nhiều hậu quả", một dân mạng bình luận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại