Những điều ít biết về hoa khôi đầu tiên của Học viện Ngoại giao

Kỳ Sam |

Sau 10 năm cuộc thi “ Nét đẹp nữ sinh Ngoại Giao” lần 1 tổ chức thành công, hoa khôi đầu tiên Bùi Kim Thúy của ngày ấy, bây giờ đã rất thành công khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Hoa khôi của 10 năm về trước

Năm 2004 là năm đầu tiên Học viện Ngoại giao tổ chức một cuộc thi sắc đẹp giành cho sinh viên và năm đó, cô nữ sinh Bùi Kim Thúy (sinh năm 1984) đã vô cùng xuất sắc khi trở thành người giành ngôi vị cao nhất trong cuộc thi “Nét đẹp nữ sinh Ngoại Giao” lần I. Hoa khôi Bùi Kim Thúy không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh, tài năng khi là người đỗ Á khoa trong kỳ thi tuyển sinh của Học viện Ngoại giao lúc bấy giờ.

Chị Bùi Kim Thúy đăng quang hoa khôi Học viện Ngoại giao cách đây 10 năm

Chị Bùi Kim Thúy đăng quang hoa khôi Học viện Ngoại giao cách đây 10 năm

Sau khi đăng quang Hoa khôi Học viện Ngoại giao, chị lọt vào mắt xanh đạo diễn Trần Thanh Vân và rẽ sang một lĩnh vực mới - đó là điện ảnh. Ngày ấy, hoa khôi Bùi Kim Thúy từng nổi danh với câu nói mạnh mẽ “Nếu muốn, em có thể làm được”. Nhờ sự tự tin, quyết đoán cùng lối diễn xuất tự nhiên của mình mà chị nhanh chóng được nhận vai chính trong bộ phim truyền hình dài tập “Một thời đã sống”.

Bước chân vào lĩnh vực điện ảnh khi tuổi đời và tuổi nghề còn non trẻ nhưng cô sinh viên Ngoại Giao ngày đó luôn khiến nhiều người bất ngờ, khâm phụ trước thái độ làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp. Khi đoàn làm phim phải thực hiện những cảnh quay ở Yên Bái, Hòa Bình - những nơi có địa hình hiểm trở, Bùi Kim Thúy vẫn luôn cố gắng hết mình, chẳng ngại nguy hiểm, đạo diễn cũng phải tấm tắc: “Cực kỳ kiên trì, rất lỳ lợm, không kêu than. Tạm gọi là một thái độ làm việc chuyên nghiệp của thành phần không chuyên nghiệp”.

Vẻ đẹp ngọt ngào của hoa khôi Bùi Kim Thúy

Vẻ đẹp ngọt ngào của hoa khôi Bùi Kim Thúy

Những tưởng sau khi có được bước thành công đầu tiên trong bộ môn nghệ thuật thứ 7, Kim Thúy sẽ tiếp tục gắn bó với nghiệp diễn và tiếp tục lấn sân sang làm nghệ thuật, nhưng chị đã quay trở lại môi trường học tập, bằng việc giành học bổng Chevening danh giá của Chính phủ Anh quốc năm học 2008 - 2009,  trở thành thạc sỹ ngành tài chính ngân hàng, cũng là ngành Kim Thúy theo đuổi cho tới tận bây giờ.

Bùi Kim Thúy bây giờ - Thành đạt và hạnh phúc

Hoa khôi Bùi Kim Thúy của 10 năm về trước giờ đã thật sự trưởng thành và đạt được những thành công mà bất cứ ai cũng đều phải mơ ước cả về công việc cũng như cuộc sống gia đình. Hiện tại, chị đang là phó trưởng phòng Tài trợ Thương mại của một ngân hàng lớn tại Hà Nội và một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Khi nói về gia đình của mình, chị tỏ ra vô cùng hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại, “Lấy được người chồng hiện tại của mình có lẽ là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời, mình vô cùng hạnh phúc khi có được anh và bây giờ là một cô con gái vô cùng đáng yêu. Mình rất mãn nguyện về điều đó”, chị tâm sự.

Sau khi tốt nghiệp, Bùi Kim Thúy vẫn thường xuyên quay lại trường trong những chương trình đặc biệt, nhất là những cuộc thi hoa khôi của trường với tư cách khách mời. Mỗi lần tham dự, cảm xúc ngày chị đăng quang lại ùa về và vẫn còn khá nguyên vẹn. “Ngày đó, Học viện Quan hệ Quốc tế tức là học viện Ngoại giao bây giờ chưa có nhiều điều kiện để tổ chức một cuộc thi hoa khôi quá hoành tráng nhưng đó vẫn đúng nghĩa là một cuộc thi hoa khôi cấp trường. Trước kia và cả bây giờ tiêu chí chọn hoa khôi của trường luôn đề cao về mặt kiến thức. Có thể đây cũng chính là điểm đặc biệt của cuộc thi Hoa khôi Học viện ngoại giao khi luôn có phần hùng biện về chính trị quốc tế và phần thi ứng xử hoàn toàn bằng tiếng Anh.”, Bùi Kim Thúy chia sẻ.

Hoa khôi đầu tiên của Học viện Ngoại giao, Bùi Kim Thúy cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại

Hoa khôi đầu tiên của Học viện Ngoại giao, Bùi Kim Thúy cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại

Trong cuộc sống, chị luôn quan niệm rằng thành công phải đạt được từ chính khả năng và công sức của mình. Chị chưa bao giờ nghĩ danh hiệu hoa khôi ngày đó sẽ quyết định thành công trong công việc, cuộc sống của chị khi đó, bây giờ và cả tương lai. 

“Mình chưa bao giờ nghĩ rằng vì mình là hoa khôi nên mình có được thứ này thứ khác, tất cả đều là do sự phấn đấu, chăm chỉ cầu tiến không ngừng. Mình luôn coi danh hiệu là kỷ niệm đẹp, và coi đó là động lực để mình sống tốt hơn. luôn tự có ý thức, trách nhiệm với bản thân hơn, phải sống sao cho đúng với sự tin yêu quý mến của thầy cô bạn bè và đồng nghiệp, làm cho nó đẹp lên chứ không được làm nó xấu đi”, Bùi Kim Thúy bộc bạch.

Gia đình bé nhỏ của hoa khôi Ngoại giao 

Gia đình bé nhỏ của hoa khôi Ngoại giao 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại