Lời sám hối của người chồng đi tìm vợ ở Vĩnh Long

Công Luận |

(Soha.vn) - Nhận rõ những sai lầm mà mình đã gây ra, anh Thuận đang gắng sức, tìm mọi cách để vợ con nhận thấy và quay về...

Ngày hôm qua (1/7), cư dân mạng đã bàn tán rất nhiều về tấm hình một người đàn ông đi xe ba gác ở phía sau có in dùng tít đậm "Tìm vợ con". Đồng thời, trong tấm hình có in rõ tên tuổi của cô vợ là Trần Thị Thuý Phương và đứa con gái Nguyễn Phương Yến Nhi, năm nay mới lên 3.

Người đàn ông chạy xe ba gác với tấm hình Tìm vợ con được rất nhiều người chú ý

Người đàn ông chạy xe ba gác với tấm hình "Tìm vợ con" được rất nhiều người chú ý

Để xác thực nguồn thông tin, chúng tôi đã tìm đến chủ nhân của tấm hình và nghe những lời tâm sự đầy cảm động của một người chồng từng mắc phải sai lầm. Nghe câu chuyện của anh, thật không quá khi nói rằng đây là câu chuyện "cổ tích giữa đời thường".

Người đàn ông trong tấm hình có tên Nguyễn Hoàng Thuận (36 tuổi), đã mấy ngày trời, không quản mưa nắng anh rong ruổi trên xe đi khắp mọi nơi cùng tấm bảng với hy vọng mọi người sẽ thấy và giúp đỡ. Trong tâm khảm của anh Thuận hiểu rất rõ rằng, mình là người gây ra tội và bây giờ là lúc để anh đi chuộc lại những sai lầm đó.

Anh Nguyễn Hoàng Thuận 

Anh Nguyễn Hoàng Thuận 

Anh Thuận kể rằng, quê gốc anh ở Vĩnh Long, từ bé đã theo cha mẹ sang Campuchia để sinh sống. Nhưng rồi đến năm 12 tuổi, cha mẹ đột ngột qua đời, anh một mình quay trở lại Việt Nam với đôi chân dị tật. Tự thân mưu sinh với đôi ban tay trắng, học vấn không có, mọi thứ đối với anh Thuận bắt đầu từ con số 0.

Nhờ duyên số, anh Thuận đã quen được chị Phương (sinh năm 1983, ngụ xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp). Cảm mến con người thật thà, lương thiện của anh Thuận, chị Phương đã đem lòng yêu mến. Dù gia đình kịch liệt phản đối nhưng vì mối tình quá sâu đậm nên chị Phương đã quyết định dứt áo theo anh Thuận lập mái ấm gia đình riêng.

Cuộc sống của hai người gặp quá nhiều khổ cực khi phải lang bạt, không nơi nương tựa. Rong ruổi mãi, cuối cùng họ đã chọn Bà Rịa - Vũng Tàu làm chốn dừng chân. Tại đây, chị Phương đã không quản khó nhọc với nghề thợ may, chắt bóp từng đồng để anh Thuận có tiền đi học nghề sửa điện thoại.

Đến năm 2010, gia đình anh Thuận chị Phương đã chào đón thành viên thứ 3 - cháu Nguyễn Phương Yến Nhi. Từ đó, cuộc sống anh chị đã khó lại càng khó hơn, họ lại tiếp tục trôi dạt để tìm tới vùng đất mới, hết về Long Thành (Đồng Nai) rồi lại tới Tp. Biên Hoà (Đồng Nai).

Chị Phương và cháu Yến Nhi

Chị Phương và cháu Yến Nhi

Đến khi anh Thuận đã nắm rõ nghề trong tay, cuộc sống gia đình cũng dần đi vào ổn định. Ngỡ tưởng hạnh phúc từ đây sẽ được vững bền nhưng con tạo xoay vần, chính lúc này câu chuyện buồn mới thực sự bắt đầu.

Lòng tham trong con người anh Thuận dần trỗi dậy, kéo theo đó là hàng loạt những mánh khoé lừa gạt lòng tin của những người xung quanh và cả chính vợ con mình. Những thói xấu lẩn khuất trong con người anh ngày một lộ rõ hơn và lúc kiếm ra được nhiều tiền hơn cũng là lúc anh bội bạc với vợ con nhất. Mọi tội lỗi anh gây ra, người phải đứng ra gánh chịu lại là chị Phương. Nhưng thay vì thấu hiểu cho tấm lòng người vợ, anh Thuận lại khinh khi và xem thường vợ con...

Sau hàng loạt những sai lầm, chị Phương đã quyết định cùng cháu Yến Nhi rời bỏ anh Thuận. Khi đã mất đi người thân, giá trị lớn nhất của cuộc đời, anh Thuận mới thấu hiểu được mọi việc và hối cải.

Anh Thuận đã gửi tới chúng tôi một đoạn clip dài 19 phút, để kể lại toàn bộ câu chuyện giữa anh và chị Phương cũng như bày tỏ sự ăn năn của mình. Cùng với đó, anh Thuận cũng hy vọng rằng mọi người và đặc biệt là chị Phương hiểu rõ hơn tấm lòng của người chồng, người cha biết sai và muốn được sửa chữa.

 

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Gửi ngay cho chúng tôi!

Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải đăng trên các trang báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, hoặc trăn trở, suy nghĩ...

Email: cudanmang@soha.vn Chúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

> Xem chi tiết chương trình: Trả Nhuận bút trong 24 giờ

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại