Hot teen miền Trung chia sẻ bí mật chưa từng tiết lộ về Tết

Những câu chuyện “thâm cung bí sử” mà các hot teen miền Trung chưa từng bật mí với ai như mất sạch tiền lì xì, giao thừa đầu tiên không có bố.

Xíu Cool – “Mất sạch tiền lì xì trong ngày đầu năm”

Cô gái khá nổi tiếng ở Đà Nẵng chia sẻ: "Có một câu chuyện mà mình nhớ mãi, nhắc lại chỉ thấy xấu hổ nên chưa từng kể với ai. Chẳng là hồi mình còn bé, hình như lớp 1 thì phải vào dịp Tết, trong bữa cúng tổ tiên bên nhà nội. Vì còn bé nên được nhiều cô bác lì xì. Bà nội thấy vậy sợ mình làm rớt nên bảo để bà giữ.

Nhưng lúc đấy, mình không chịu, cứ thích giữ không đưa cho ai, đi đâu cũng mang theo. Đến bữa ăn, vì sợ mất tiền nên để... dưới khăn bàn và nghĩ “Chắc không có ai biết đâu” xong đi uống nước quay lại thì không thấy đâu nữa. Vậy là khóc nguyên mấy ngày Tết".

Xíu Cool từng bị mất sạch tiền lì xì trong ngày đầu năm.

Võ Ê Vo – “Bị mảnh pháo hoa bắn... vào miệng”

Nhớ lại chuyện này, cô gái có tên đặc biệt không thể nào nhịn được cười. Năm 2010, bố Ê Vo được về ăn Tết cùng với ba chị em và mọi người ở Quảng Bình. Ở quê, hầu như nhà nào cũng có pháo hoa để đốt mừng năm mới, thường thì lúc giao thừa là bắn pháo hoa rất nhộn nhịp. Trong khoảnh khắc chuẩn bị bước sang năm mới, trong khi bố Ê Vo đang hì hục chuẩn bị và cả nhà đang hào hứng chờ xem thì bỗng nhiên có pháo hoa... bay vào miệng cô.

"Lúc đấy cả nhà vừa sợ, vừa buồn cười, miệng mình thì liên tục “nhả khói”. May mà không sao vì chỉ có một ít của mảnh pháo bay vào. Nhớ lại bây giờ còn sợ đứng tim", cô chia sẻ.

Hot girl Huế - Võ Ê Vo từng bị mảnh pháo bay vào miệng.

Teo Maxx tiết lộ “Người đặt tay mình vào chiếc guitar đầu tiên”

Tết năm 2014 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của mình là được mọi người biết đến nhiều hơn, yêu mến nhiều hơn qua tiếng đàn guitar và các bài hát. Có rất nhiều bạn hay hỏi Teo Maxxvề điều gì đã đưa mình đến với đàn guitar?

Teo Maxx lần đầu tiết lộ về chuyện tình yêu của mình.

Đa phần mọi cố gắng của chúng ta khi làm một điều gì đó đều phải có mục đích và động lực, Teo Maxx cũng không ngoại lệ. Nếu nói về điều kiện thì cô tiếp xúc với guitar từ nhỏ nhưng chưa hề có niềm đam mê hay yêu thích để cố gắng tập tành.

"Cho đến khi gặp “anh ấy” cách đây hơn 2 năm. Một anh sinh viên bụi bặm, chất phác, dễ mến và có một niềm đam mê cháy bỏng với guitar. Anh rất chăm chỉ và kiên nhẫn huấn luyện cho học trò như một thầy giáo thực thụ, mặc dù hơi nóng nảy, la hét không ngừng.

Nhưng bù lại đó là tình cảm của hai đứa rất thơ mộng. Trong khoảng thời gian đó, guitar và anh đều trở nên không thể thiếu đối với mình. Dần dần thành sở thích và thói quen cũng như là chất phụ gia cho tình yêu của hai đứa.

Tình yêu thì vốn đủ vị, ngọt mặn đắng cay. Người ta có thể chia tay nhau, kết thúc tình yêu, cắt đứt quan hệ... nhưng anh và mình chỉ là dừng lại đúng lúc để duy trì thứ tình cảm vững bền hơn đó là tình anh em", cô nói

Cường D-Gon: “Đêm giao thừa đầu tiên không có bố bên cạnh”

"Với mình đây không hẳn là bí mật mà đó chính là kỷ niệm khiến mình nghĩ đến nhiều nhất. Đó là đêm giao thừa cách đây 3 năm, lần đầu tiên gia đình mình đón giao thừa nhưng không có bố, chỉ có mẹ, mình và hai em... Những năm bố còn, cứ đến giao thừa là gia đình mình lại tíu tít chuẩn bị nấu nướng. Bố thì làm bàn nhậu cho cả gia đình, còn mẹ thì dọn dẹp và lo cúng bái", chàng trai trẻ kể về câu chuyện buồn của mình.

Cường D-Gon lại muốn nhắc về người bố đáng kính mà cậu bạn luôn yêu thương.

Cường nói thêm: 'Không còn bố, gia đình mình trầm hơn hẳn, mấy mẹ con xem xong pháo hoa thì đóng cửa và đi ngủ. Đêm đó trong lòng rất ảm đạm... Thực sự cảm thấy trống vắng đến lạ lùng. Mình tuy là con trai nhưng cũng rấm rứt khóc cả tiếng đồng hồ khi nghĩ đến kỉ niệm mà gia đình mình có, những việc cả nhà cùng làm trong những ngày Tết các năm trước.... Bây giờ thì đã dần quen rồi, mấy mẹ con đã không còn trầm như trước, vì luôn nghĩ rằng bố vẫn ở bên cạnh".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại