Hành trình "sống thật với tính tình" của hot girl taekwondo

Admicro |

(Soha.vn) - "Kể cả không có anh nào “cưa” thì Vân cũng không lo. Đã yêu thích Taekwondo rồi thì “Cứ là mình sao phải nghĩ!” - cô nàng Châu Tuyết Vân cho biết.

Không ai có thể tưởng tượng được một cô  gái nhỏ nhắn như Châu Tuyết Vân lại giành được nhiều huy chương vàng từ Sea Games cho đến Châu Á, cả thế giới và trở thành “cô gái vàng” của Taekwondo Việt Nam. Đồng cảm với phương châm sống “Cứ là mình sao phải nghĩ” của Sprite đang được các bạn teen hưởng ứng nhiệt liệt, hãy cùng lắng nghe cô nàng chia sẻ về hành trình “tỏa sáng” và trở thành niềm tự hào của thể thao Việt Nam thế nào nhé.

Trong suốt hơn 17 năm tập Taekwondo, có khi nào Vân gặp phải áp lực từ những người xung quanh khi cho rằng “Con gái mà bày đặt võ vẽ”?

Có khá nhiều bình luận không mấy tích cực từ mọi người trên mạng và những người không hiểu mình, chẳng hạn như “Con gái gì mà suốt ngày đánh đấm, con gái là chỉ nên nấu nướng, làm bánh hay chơi những môn dành cho con gái thôi”, rồi thì “Tập Taekwondo kiểu này tướng thô chết, môn này con trai tập thì hợp chứ con gái thì thôi đi”, “Tướng nhỏ xíu vậy mà cũng đòi đi tập võ, thấy mấy người tập võ toàn cao to, cơ bắp không mà”… Lúc đầu Vân cũng buồn khi nghe thấy những lời chê đó nhưng sau đó nhận ra rằng “ý người người nói thôi”, Vân may mắn là được gia đình và bạn bè ủng hộ nhiệt tình nên những chuyện đó không là gì hết.

Vân thích thú và hoàn toàn đồng cảm với tuyên ngôn sống “Cứ là mình sao phải nghĩ” được Sprite in lên bao bì mới toanh

Vậy Vân đối mặt với những bình luận đó như thế nào?

Vân xác định mục đích đi tập trước hết là vì sức khỏe, sau đó là giành thành tích về cho quốc gia, vấn đề này không liên quan gì đến chuyện Vân là con gái hay con trai, cũng không liên quan gì đến tính cách của Vân. Quan trọng nhất là vì Vân đam mê nên Vân sẽ theo đuổi đến cùng. Hiện tại, sau những thành tích Vân đạt được thì các lời “bình loạn” như trên cũng giảm bớt rồi. Dù mọi người có nói gì đi nữa, chắc chắn Vân sẽ cứ là mình và sống thật với tính tình, sống thật với cái mình muốn mà thôi. Còn chuyện tướng thô hay thiếu nữ tính thì bạn nhìn Vân xem, có thấy thô chút nào không? (Cười)

Thế còn chuyện tình cảm, Vân có lo rằng việc tập võ sẽ khiến các bạn nam … chạy mất từ khi chưa tiếp cận, “cưa cẩm”?

Thật ra là vẫn có nhiều anh theo đấy chứ (Cười). Kể cả không có anh nào “cưa” thì Vân cũng không lo. Đã yêu thích Taekwondo rồi thì “Cứ là mình sao phải nghĩ!”

Với vẻ ngoài ưa nhìn, xinh xắn thế này, mọi người sẽ nghĩ “Chắc định làm người nổi tiếng đây”. Hiện tại, đang có tin đồn bạn sẽ dấn thân vào show-biz, không biết thực hư chuyện này ra sao?

Vân nghĩ là có một chút hiểu lầm ở đây. Trước giờ Vân chưa từng nghĩ rằng mình sẽ dấn thân vào show-biz. Có thể mọi người thấy Vân tham gia trả lời phỏng vấn với báo chí và chụp một vài bộ ảnh nên mới nghĩ Vân có ý định này chăng? Vân đã xác định niềm đam mê của mình là Taekwondo thì cứ theo đuổi con đường đó thôi.

Vậy Vân sẽ làm gì để giải quyết áp lực từ những tin đồn đó?

Vân nghĩ là chẳng cần làm gì cả. Vân sẽ vẫn tiếp tục thi đấu và nỗ lực giành thành tích, để mọi người biết rằng Vân vẫn dành tình yêu cho bộ môn này, muốn chiến đấu và mang vinh quang về cho quê hương. Riêng chuyện chụp ảnh thì đó là sở thích trước giờ của Vân rồi. Vân sẽ không vì những áp lực từ mọi người mà từ bỏ nó đâu.

Có khi nào Vân gặp phải áp lực từ người hâm mộ khi mình thi đấu không tốt hoặc để mất HCV?

Trong thi đấu không phải lúc nào mình cũng thắng, cũng có HCV được. Chẳng hạn như lần thi đấu ở Colombia năm 2012, đồng đội nữ chỉ đạt HCB. Vân chỉ biết nói rằng tuyển Taekwondo Việt Nam đã tập luyện và thi đấu hết mình, mà khi đã làm hết sức thì mình không có gì phải hối tiếc cả.

Uống Sprite có vị chanh mát lạnh tự nhiên vừa “đập tan cơn khát”, vừa sống thật với chính mình thì quá “đỉnh”

Cường độ tập luyện dày đặc có khiến Vân gặp khó khăn gì không?

Đây chính là vấn đề khiến Vân lo lắng nhất. Năm lớp 12, vì gặp quá nhiều áp lực khi vừa phải tập luyện, vừa lo ôn thi tốt nghiệp, thi Đại học nên có lúc đã định nghỉ tập. May mắn là sau đó Vân được triệu tập vào đội tuyển quốc gia nên vẫn có thể đi tiếp con đường này.

Cường độ tập luyện ở đội tuyển quốc gia rất căng, nhiều lúc đau đến phát khóc nhưng rồi Vân vẫn phải cố gắng đứng dậy vì không thể để bản thân tụt lại vì mình đang đi con đường mình đã chọn, mình cứ là mình thì phải hết sức để theo đuổi nó.

Vân có dự định gì cho tương lai không? Với tư cách là Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố, Vân có chia sẻ gì cho các bạn trẻ không?

Vân đang học ngành Quản lý thể thao, đúng chuyên ngành của mình luôn nên Vân nghĩ nếu có thể sau này Vân sẽ làm huấn luyện viên hoặc làm tổ chức sự kiện thể thao.

Về lời khuyên cho các bạn trẻ, Vân chỉ muốn nói rằng: Vì chúng ta còn trẻ nên hãy sống trọn và theo đuổi đam mê. Quan trọng là các bạn đừng vì những lời nói ác ý như “bạn không phù hợp với việc đó đâu” hay “cái đó chẳng đi đến đâu cả” mà bỏ cuộc, cứ là mình thôi rồi thành công sẽ tìm đến.

Sprite với mẫu thiết kế bao bì mới “siêu kool” và vị chanh tự nhiên mát lạnh có ga đã có mặt trên thị trường rồi nha teen ơi. Hãy nhanh tay sở hữu và “đập tan cơn khát” với Sprite nhé!

Mời bạn đọc gửi ảnh, clip, ý kiến, bài viết về mọi vấn đề nóng hổi, hoặc vấn đề gây tranh luận mà bạn bắt gặp trên mạng.

Thậm chí, bạn chỉ cần báo tin cho chúng tôi bằng cách gửi dòng LINK bài viết từ mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải link từ các trang báo).

Email: cudanmang@soha.vn Chúng tôi sẽ xem xét để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

> Xem chi tiết chương trình: Trả Nhuận bút trong 24 giờ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại