Hai cái quỳ nhục nhã của người Việt

Công Luận (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Họ được cho là đã cùng quỳ gối trong một ngày nhưng người thì vái lạy ý thức của dân Việt quá kém còn kẻ thì lại vì tội trăng hoa.

Ngày hôm qua, cộng đồng mạng Việt đã nhuốm màu buồn hay nói chính xác hơn là màu một nỗi hổ thẹn ê chề khi hàng loạt các trang tin đăng tải hình ảnh tay đua người Malaysia vái lạy khán giả, cùng chàng thanh niên quỳ gối trước một cô gái.

Trong câu chuyện liên quan đến hành động quỳ gối vái lạy của tay đua người Malaysia, thực sự có rất nhiều vấn đề cần được nói tới. Nhưng chung quy vẫn là câu chuyện nan giải chưa hồi kết về ý thức của người dân Việt Nam. 

Sau đó, đã có không ít ý kiến từ phía cộng đồng mạng tỏ ý rất bất bình. Một độc giả đã viết ra những dòng suy nghĩ của mình thể hiện qua điểm cá nhân:

Một cuộc đua xe mô tô quy mô, được chuẩn bị, rào đón… hoành tráng với rất nhiều tranh ảnh, clip lung linh, cùng với đó là sự tham dự của tay đua nước ngoài. Mới nghe đến là người ta đã có thể tưởng tượng ra được một cuộc đua có hình, có vẻ tươm tất, tạo tiền đề tốt giúp phần nào hướng nạn đua xe ở Bình Dương đi vào quy củ và không còn tự phát.

Thế nhưng, BTC làm không tới nơi tới chốn, làm mọi chuyện trở nên lem nhem. Lực lượng an ninh mỏng mà khán giả thì quá đông, ai cũng muốn được xem mà “khán đài” thì chẳng có, tường rào bảo vệ cũng đâu thấy… và rồi khán giả cứ thế mặc sức ùa vào tận đường đua. Mạnh ai nấy lo, cốt chỉ để tìm được một chỗ ngon lành để được thưởng thức một cuộc đua xe mà không sợ phạm pháp.

Một cảnh tượng nhốn nháo đã diễn ra trên Đại lộ Hùng Vương của tình Bình Dương và nó bộc lộ quá rõ sự yếu kém của BTC. Và trên hết là sự tùy tiện, vô ý thức của khán giả. Họ chỉ cần thỏa mãn trí tò mò của mình và bỏ mặc nhưng phiền hà rắc rối gây ra cho người khác, cho dù đó là người nước ngoài. Để rồi họ phải quỳ gối, vái lạy khán giả, xin cho những phút bình yên để họ được thực hiện nhiệm vụ của mình.

Tay đua người Malaysia vái lạy khán giả Việt

Tay đua người Malaysia vái lạy khán giả Việt

Nhưng ai quỳ cứ quỳ, ai vái cứ vái, họ vái ai chứ đâu vái mình… người ta chẳng thấy xấu hổ với việc làm của mình (đó là sự thiếu tôn trọng đối với cuộc đua, BTC… những người đang cố gắng mang đến món ăn tinh thần), người ta đứng cười chê hành động đó mà còn vui vẻ quay clip. Phải chăng, người ta đang cảm thấy hả hê với “thành quả” của mình!

Vậy khi cười vui vì thấy một người nước ngoài vái lạy khán giả họ sẽ nghĩ gì lúc xem bức ảnh chàng thanh niên quỳ gối trước người yêu?

Chàng trai đó được cho là phải quỳ vì tội lăng nhăng, trăng hoa với cô gái khác. Nhiều người đã nói rằng hành động đấy thật sự rất đáng xấu hổ, làm mất tư cách đàn ông. Có sai, có mắc lỗi nhưng không được phép dễ dàng chấp nhận việc quỳ xuống trước người khác, đặc biệt lại là con gái…

Đôi khi nó không chỉ là thể diện của một người, một chàng thanh niên mà còn lại “bộ mặt” của phái mạnh. Dù có phải gánh trên vai sức nặng ngàn cân cũng không thể dễ dàng đưa hai cái đầu gối chạm đất, điều đó chỉ có thể làm trước Vua (thời xưa) và cha mẹ.

Nói vậy để thấy, cái quỳ gối của một người đàn ông nó quan trọng tới nhường nào. Hẳn bản thân chàng trai đó cũng biết rằng, hành động quỳ gối đó là ê chề, bẽ bàng nhiều lắm khi bị mọi người xì xào bàn tán.  Vậy mà, anh ta vẫn sẵn sàng quỳ gối giữa thanh thiên bạch nhật một cách đơn giản và nhẹ nhàng chỉ để làm nguôi cơn giận của bạn gái và để gạt bỏ sai lầm của mình gây ra.

Quay lại câu chuyện của tay đua người Malaysia, anh chẳng hề mắc sai lầm nào nhưng anh vẫn chấp nhận quỳ gối để vái lạy khán giả. Vậy chẳng rõ ở đây, ai mới là người không có thể diện.

 

**Bài viết thể hiện quan điểm độc giả.

Mời bạn đọc gửi ảnh, clip, ý kiến, bài viết về mọi vấn đề nóng hổi, hoặc vấn đề gây tranh luận mà bạn bắt gặp trên mạng.

Thậm chí, bạn chỉ cần báo tin cho chúng tôi bằng cách gửi dòng LINK bài viết từ mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải link từ các trang báo).

Email: cudanmang@soha.vn Chúng tôi sẽ xem xét để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

> Xem chi tiết chương trình: Trả Nhuận bút trong 24 giờ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại