Fan đau xót viết thư gửi An Nguy thay Toàn Shinoda

Độc giả D.S |

(Soha.vn) - "Kể cả có đánh đổi mọi thứ, anh cũng muốn nhảy vào lửa để hâm nóng lại tình yêu chúng mình. Khi đó, em sẽ chấp nhận anh một lần nữa chứ?"

LTS: Ngày hôm qua, thông tin về cái chết đột ngột của VJ nổi tiếng Toàn Shinoda đã tạo ra một cơn chấn động trên cộng đồng mạng. Toàn Shinoda ra đi khi còn rất trẻ và để lại nổi tiếc thương vô bờ tới tất cả những ai yêu thương chàng trai đa tài này.

Trong số rất nhiều fan hâm mộ VJ Toàn Shinoda, một độc giả có nickname D.S đã gửi một bức thư với nội dung muốn thay lời thần tượng đã khuất gửi tới cô bạn gái An Nguy. Những dòng tâm sự dưới đây cũng bắt nguồn từ lời tâm sự "Bạn nam của em" của Nguỵ Thiên An.

Thư gửi bạn nữ của anh..
From: Một người không bao giờ còn thấy được ánh mặt trời.

Bạn nữ của anh,
Tại sao em không nói cũng không thể hiện điều gì để ai đó có thế hiểu được em? Em có biết rằng để hiểu được một người là rất khó không? Em vẫn cứng đầu cho rằng ai quan tâm đến em thì sẽ ở lại cùng em thôi. Nhưng em có biết khi dành sự quan tâm đến một bức tượng đá, cảm giác đó buốt giá như băng tuyết phủ ngoài trái tim không?

Bạn nam của em luôn tin vào tình yêu nơi mà cả hai cùng thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Chuyện tình màu hồng và tình yêu vĩnh cửu là những điều anh luôn thấy ở trong truyện cổ tích. Anh không quan tâm tình yêu của mình dù ngắn ngủi hay dài lâu, anh chỉ biết rằng thời gian mình bên nhau thực sự hạnh phúc, yêu thương trao cho nhau luôn đong đầy. Thôi thì ngày mai để mai tính em nhỉ.

Bạn nam của em là người hài hước, tâm lý, dễ chiều, nhưng cũng hay mắc khuyết điểm. Anh xin lỗi em. Con người của anh, thực sự muốn bên em và yêu em rất nhiều. 

Bạn nam của em cũng là một người ẩm ương, ngang bướng, giống em, vì muốn được bên em, anh luôn làm những thứ người khác không thể hiểu và cũng chẳng thể cản được. Anh cố gắng tạo dựng những thứ tốt đẹp nhất đến với em, chỉ mong em đón nhận nó như tình cảm anh trao em thật đong đầy. Đối với anh, bạn nữ của anh là một cô gái cá tính, pha lẫn chút điên rồ của nhiệt huyết tuổi trẻ, nhưng với anh, cho dù em có là người như thế nào, hãy luôn là em khi bên anh nhé.

Em luôn lạnh lùng với anh, có khi nào tình cảm của chúng mình đã giá lạnh như khi mùa đông đến? Kể cả có đánh đổi mọi thứ, anh cũng muốn nhảy vào lửa để hâm nóng lại tình yêu chúng mình.

Khi đó, em sẽ chấp nhận anh một lần nữa chứ?

Cảm ơn độc giả D.S  đã gửi bài/clip/ảnh cho Soha.vn. Chúng tôi sẽ liên lạc và trả nhuận bút trong vòng 24 giờ. Trân trọng!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại