Điều khiến người ta ngưỡng mộ ở chàng trai 19 tuổi

Công Tuấn |

May mắn khi được gia đình ủng hộ, anh chàng sinh năm 1996 này đã gặt hái không ít thành công và khẳng định tên tuổi của mình trong giới vẽ tranh, cụ thể là vẽ tranh minh họa.

Họ và tên: Nguyễn Quốc Toàn (biệt danh Toàn Juno)

Sinh ngày 01/10/1996

Quê quán: Long An

Hiện đang học tập tại trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.

Cộng tác viên báo Mực Tím và cộng tác viên minh họa cho báo Hoa Học Trò.

Thành tích:

- Đoạt giải Nhì cuộc thi vẽ tranh do báo Mực Tím tổ chức.

- Lọt vào Top 3 của cuộc thi “Thử Thách Kim Cương”.

- Vẽ minh họa sách: “Im lặng để yêu” của tác giả Ray Đoàn Huy, “Muốn khóc thật to” của tác giả Sơn Paris, “Nỗi buồn gây nghiện” và “Những câu chuyện trên cành cây” của nhóm Nhật Kí Lạ, “Nếu mệt cứ ngủ, đời sẽ ru em” của tác giả Thanh Hoa, “Tay nắm, tay buông" của 2 tác giả Thanh Xuân và Kai Hoàng, “Tuổi trẻ nào rồi cũng sẽ qua" và “Gặp tôi ngày mê sảng" của tác giả Kai Hoàng, “12 Cách Yêu” của tác giả Hamlet Trương.

- Hỗ trợ Mỹ thuật cho chương trình: “The Sài Gòn Dreams” của Nguyễn Minh Tuấn.

- Vẽ bìa album: “Trên tường nhà dưỡng lão” của ca sĩ Hamlet Trương.

- Vẽ minh họa bộ lịch “12 Cách Yêu” của Hamlet Trương.

- Vẽ bìa và minh họa sách: “Tranh tối mà yêu" của tác giả Ray Đoàn Huy, “Tìm em trong mắt anh" của tác giả Kim Thoa.

- Người mẫu ảnh cho các shop thời trang.

- Graphic Designer cho thương hiệu thời trang “Mollynista”.

Nguyễn Quốc Toàn (biệt danh Toàn Juno, SN 1996 tại Long An), hiện đang học tập tại trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Ngay từ khi còn nhỏ, Toàn đã rất thích đọc truyện tranh và nuôi mơ ước trở thành họa sĩ truyện tranh.

Anh chàng mê mẩn những cuốn sách đầy màu sắc của nhà văn Nguyễn Ngọc Ánh, rồi đắm chìm trong những trang sách ngộ nghĩnh, ngọt ngào của ấn phẩm "Trà sữa cho tâm hồn”.

Vì quá yêu thích những bức tranh minh họa của các họa sĩ, Toàn nảy ra ý định vẽ lại các bức tranh ấy rồi bán cho bạn bè học trong lớp.

“Gia đình mình không khá giả nhưng bù lại, mình có một người mẹ vô cùng tâm lý. Mẹ luôn là hậu phương ủng hộ và giúp đỡ mình, nhất là những lúc mình muốn bỏ cuộc.

Nhớ có lần mình hỏi mẹ: “Người ta bảo làm họa sĩ nghèo lắm phải không mẹ?”. Mẹ không ngần ngại trả lời mình: “Mẹ không biết con trai ạ, nhưng con sinh ra đã may mắn có năng khiếu vẽ vời, thì chắc chắn con sẽ “hữu dụng”.

Đường đi phía trước mập mờ, con cứ đi theo con tim mình mách bảo”, Toàn tâm sự.

Chân dung nam sinh vẽ bìa minh họa sách được nhiều nhà văn “săn đón”
Chân dung nam sinh vẽ bìa minh họa sách được nhiều nhà văn “săn đón”

Năm lớp 11, Toàn tham gia cuộc thi vẽ tranh do báo Mực Tím tổ chức và may mắn được giải Nhì.

Đó cũng chính là bước đệm giúp Toàn có cơ hội trở thành cộng tác viên của báo Mực Tím, với công việc vẽ minh họa và viết bài về tình yêu tuổi học trò.

Toàn bắt đầu có nhuận bút, không phải xin tiền gia đình để đi học và bắt đầu có cuộc sống tự lập.

“Sau đó mình bắt đầu vẽ minh họa cho sách để lấy kinh nghiệm. Từ bé mình đã xác định được ước mơ sau này sẽ làm gì, và vì thế con đường mình đi luôn đúng hướng và không bị ảnh hưởng từ những người bên ngoài”, Toàn chia sẻ.

Năm lớp 12, Toàn tham gia cuộc thi "Thử thách kim cương" của báo Hoa Học Trò tổ chức.

Tuy không đoạt giải cao nhưng cậu bạn 96 này được tham gia một khóa huấn luyện kỹ năng bổ ích, giúp cậu có cơ hội tiếp xúc gần hơn với vẽ minh họa chuyên nghiệp.

Toàn luôn là người chủ động liên hệ với các nhà văn, ca sĩ, nhà xuất bản để tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Sau khi nhận được bản thảo ý tưởng, anh chàng sẽ đọc thật kỹ để tìm ra những điểm “vàng” trong câu chuyện để vẽ phác thảo trên giấy.

Khi có bản phác thảo, Toàn sẽ gửi cho tác giả sách xem tranh, rồi cả 2 bên chủ động tìm ra những điểm chưa ổn để loại bỏ, sau đó vẽ bản tranh chính thức.

Khi có tranh chính thức, mình tiếp tục gửi cho đối tác xem lần nữa, nếu họ đồng ý thì xem như mình đã thành công”, Toàn cho biết.

“Mình từng bị từ chối hợp tác rất nhiều lần, nhưng bạn phải nhớ rằng không có gì là dễ dàng.

Hãy luôn là một bông hoa tỏa hương, khi người khác từ chối tranh của bạn, hãy nghĩ trong đầu rằng “Họ đã lỡ mất một cộng sự tuyệt vời như tôi” và bạn cứ tiếp tục công việc của mình.

Hồi mình mới vẽ minh họa, nhiều người bắt mình chỉnh sửa lại tranh rất nhiều lần, dù mệt mỏi nhưng vì lợi ích chung, mình đều mỉm cười cho qua. Nhờ đó mình học được nhiều thứ: lòng kiên trì, khả năng thuyết trình, thể hiện ý tưởng,..


1 tác phẩm của chàng trai 9x.

1 tác phẩm của chàng trai 9x.

Với sự nghiêm túc trong công việc và khả năng vẽ được đánh giá cao, Toàn trở thành tác giả vẽ minh họa được nhiều nhà văn “săn đón”.

Có thể kể đến một vài cuốn sách mà anh chàng vẽ minh họa như: Im lặng để yêu, Muốn khóc thật to, Nỗi buồn gây nghiện, Trên tường nhà dưỡng lão, 12 cách yêu…

Anh chàng tài năng này “cá kiếm” cho mình mỗi tháng từ 8 – 10 triêu đồng nhờ việc vẽ bìa minh họa, đủ để tự lo cho bản thân và trang trải việc học ở trường.

Nhưng có lẽ quan trọng nhất là cậu bạn đã khẳng định được khả năng của bản thân và được làm công việc mình mơ ước, yêu thích.

Anh chàng cũng tiết lộ, trong năm tới sẽ thực hiện hóa dự án thời trang có tên "Đông Dương", tái hiện một không gian văn hóa Sài Gòn những năm 50 - 60 của thế kỉ trước.

Ngoài ra anh chàng sẽ phát hành truyện tranh và phát hành quyển sách tản văn đầu tay.

1 số tác phẩm do Quốc Toàn thực hiện:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại