Dân mạng rúng động trước cảnh nam thanh niên treo cổ trên cầu

Công Luận |

(Soha.vn) - Sinh mạng con người là vô giá thế nhưng vẫn có những trường hợp coi rẻ mạng sống của chính mình bằng cách tự tử.

Vào sáng ngày hôm qua (22/3), một sự việc thương tâm đã xảy ra tại khu vực cầu Hòa An (thuộc tổ 15A, ấp Bình Hóa, xã Hóa An, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Theo lời kể của nhân chứng, vào khoảng 7h sáng, họ đi làm và trông thấy một nam thanh niên (khoảng 28 tuổi) đã chết trong tư thế treo cổ.

Đến khoảng 10h, sau khi các cơ quan chức năng phong tỏa và khám xét hiện trường, thi thể của nạn nhân đã được chuyển về bệnh viện để khám nghiệm tử thi.

Những người tận mắt thấy cảnh thương tâm vô cùng đau xót trước hành động thiếu suy nghĩ của người đã khuất. Tuy nhiên, cũng có một số tỏ ra bức xúc và cho rằng việc làm này vô cùng ngu ngốc. Khi những nhà khoa học vẫn đang ngày đêm nghiên cứu các phương thuốc, công nghệ để cứu chữa cũng như kéo dài sự sống, lại có những con người tự bán rẻ mạng sống của chính mình.

Bạn Cường Byn có ý kiến: "Một việc rất thiếu suy nghi và ngu ngốc. Đến con vật nó còn không vì tuyệt vọng mà tự tử, đây đường hoàng là một nam thanh niên trai tráng lại chọn cách kết thúc cuộc sống của mình một cách nhảm nhí như này. Sau đó, anh ta để lại cho bao người thân yêu nỗi đau khổ vô bờ. Cứ nghĩ chết là hết nhưng thật ra, bạn chết rồi thì gia đình mới là những người đau khổ nhất. Chả hiểu đầu óc nghĩ cái gì nữa!"

Đồng ý kiến nêu trên, bạn Nguyễn Hữu Hội cho biêt: "ĐI BINH YÊN NHÉ! Nhưng mà mình thấy ra đi theo cách này không xứng đâu bạn à. Bạn ra đi mà không nghĩ tới bố mẹ, anh chị em trong gia đình sao. Bố mẹ bạn còng lưng nuôi nâng bạn khôn lớn từng này để rồi bạn chọn cái chết một cách đơn giản thế kia à. Khi tuyệt vọng quá, có nhiều cách để giải quyết mà. Tại sao cứ phải chọn lấy cái chết? Sao bạn không ra chiến trường rồi chết với tư thế của một người lính, như những gì ông cha ta từng làm, nó sẽ đáng quý hơn rất nhiều".

"Cuộc sống không ai lường trước được điều gì, có lúc thăng lúc trầm và xung quanh ta luôn có rất nhiều hoàn cảnh đáng thương tâm. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, không được phép chọn phương án lấy cái chết để được giải thoát. Dù có bí bách, túng quẫn đến đâu thì mọi chuyện đều có thể giải quyết theo cách này, hoặc cách khác. Người chết thì cũng đã chết rồi, tôi chỉ cảm thấy thương cho gia đình, cha mẹ của bạn, họ mới là những người đau khổ nhất" - bạn Mai Phương cho biết.

Có phần gay gắt, bạn Nam Hạo bình luận: "Không biết chàng thanh niên này gặp vấn đề gì mà phải tự tử nhưng dù là nguyên nhân nào thì tôi cũng không bao giờ chấp nhận nó. Có những gia đình, số phận phải nói là khổ hơn cả khổ nhưng người ta vẫn phải nuốt nước mắt cố gắng sống vì gia đình, con cái. Vậy mà đường hoàng là thanh niên khỏe mạnh lại đi làm việc này. Với những người không biết quý trọng giá trị mạng sống bản thân thì cũng không nên nuối tiếc thay cho họ làm gì. Chết là hết, khổ đau để lại cho người đang sống.."

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại