Dân mạng cầu mong bé gái rơi từ tầng 4 xuống đất được bình an

Quân Anh (TH) |

(Soha.vn) - Tất cả đều mong bé gái 7 tuổi này sẽ sớm bình phục sau vụ tai nạn rơi từ tầng 4 chung cư xuống đất.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h sáng hôm nay (18/6) tại nhà CT3 KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội. Theo một số nhân chứng, vào khoảng thời gian trên họ nghe thấy một tiếng động mạnh tại khu sân thuộc nhà CT3 và khi đến gần hiện trường thì thấy một cháu gái khoảng 7 tuổi nằm bất tỉnh dưới sân. Người dân đã ngay lập tức đưa cháu bé đi cấp cứu.

Theo tìm hiểu, cháu bé tên L. quê Nghệ An lên nhà chị chơi ở tầng 4. Tuy nhiên, sáng nay chị của L. đưa một người em khác đi học nên L. ở nhà một mình. Trong quá trình chơi nghịch, L. ra ngoài cửa sổ và không may rơi xuống đất. Đến thời điểm hiện tại cháu bé đã qua cơn nguy kịch.

Thông tin về vụ tai nạn của L. khiến không ít dân mạng tỏ ra bức xúc với sự bất cẩn, chủ quan của người lớn đông thời cầu mong bé được bình an.

"Không biết người lớn ở đâu mà lại để xảy ra tai nạn thương tâm như vậy. Cầu chúc cho em sẽ qua khỏi. Mà cửa sổ nhà nào cũng không thấy có thanh chắn. Quá nguy hiểm.", thành viên Gacon bình luận.

"Đã bao nhiêu cháu bé rơi từ cửa sổ chung cư như thế này rồi, báo động đã nhiều rồi. Nhìn ảnh chụp cửa sổ vậy thật nguy hiểm. Những gia đình nào đã mua ở rồi thì nên làm song chắn lại. Người lớn thật thiếu cẩn trọng và thật đáng giận. Mong con bình an"., thành viên Hưng Nguyễn bình luận.

"Mong em ấy không sao cả. Nhà mà có trẻ em phải cẩn thận chứ, các ông bố bà mẹ phải kiểm tra những mối nguy hại như thế này chứ, có rất nhiều trường hợp xảy ra rồi mà có hiếm đâu", thành viên Trà Giang bình luận.

"Thương em quá, may là đã qua cơn nguy kịch, mong em sớm bình phục. Những tai nạn đau lòng thế này đã không ít lần xảy ra, các bố bà mẹ cần cẩn trọng, cửa sổ hay ban công chung cư cần có thanh chắn để đảm bảo chúng không biến thành mối nguy hại cho trẻ em, người già", Mai Lâm bình luận.

"Thật nguy hiểm khi để trẻ ở nhà một mình khi ban công, cửa sổ chung cư không được lắp thêm chắn song sắt. Người lớn ở đây quá chủ quan và bất cẩn, mong bé mau chóng bình phục", Hoàng Trần bình luận.

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Gửi ngay cho chúng tôi!

Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải đăng trên các trang báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, hoặc trăn trở, suy nghĩ...

Email: cudanmang@soha.vn Chúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

> Xem chi tiết chương trình: Trả Nhuận bút trong 24 giờ

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại