Cụ già ăn xin dùng Iphone: Xin đừng lợi dụng lòng tốt của trẻ thơ

Hải Hà |

(Soha.vn) - Lợi dụng lòng tốt, tính thương người nghèo khổ của các em trẻ thơ, một ông lão ăn xin vẫn hàng ngày đều đặn đến trước một cổng trường học tại Tiền Giang để xin tiền.

Theo báo chí đưa tin, hàng ngày tại trường THCS Lê Ngọc Hân ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang xuất hiện một cụ ông nghèo khổ đứng trước cổng trường để xin tiền. Tuy nhiên, trái với sự nghèo khổ mà ông vẫn thể hiện thì không ai ngờ rằng ông già xin ăn này xài cùng lúc 2 chiếc điện thoại, một chiếc là iPhone 3 và một chiếc Nokia.

Khoảng 10h ngày 12/12, ông này đạp xe đến bên hông cổng trường Lê Ngọc Hân ngồi đợi giờ tan học. Thỉnh thoảng ông lấy chiếc iphone 3 ra sử dụng sau đó bỏ vào trong túi xách. Lát sau, ông lại tiếp tục lấy chiếc điện thoại Nokia ra nghe. Nghe xong điện thoại ông lôi bao thuốc hiệu Hero ra để hút chờ học sinh tan trường.

Đến giờ tan trường, ông lại đến trước cổng trường để chiếc nón xuống xòe tay xin tiền của học sinh. Các em rất ngây thơ lần lượt bỏ tiền vào chiếc nón, có em cho đến 10.000 đồng. Chỉ trong một giờ đồng hồ, phóng viên ghi nhận ông xin được từ vài chục đến cả trăm ngàn.

 	Dùng Iphone chờ lúc học sinh tan trường.

Dùng Iphone chờ lúc học sinh tan trường.

Cộng đồng mạng tỏ ra rất bức xúc trước hành vi lợi dụng lòng tốt của ông lão ăn xin này. Hiện nay có rất nhiều người giả nghèo khổ và tàn tật để đi ăn xin, lợi dụng lòng thương người của mọi người. Nhiều dân mạng cho rằng cần phải xử lý nghiêm khắc trước những trường hợp như thế này.

Bạn Nguyen Song Giang bình luận"Lòng tốt của các cháu học sinh bị lợi dụng. Nỡ nào ông gạt từ ngàn bạc nhịn ăn của các cháu để mưu cầu cho cá nhân. Phải thông báo rộng rãi sự lừa gạt trắng trợn này."

Bạn Thế Hiển bình luận "Một sự méo mó của thực tế xã hội! Sự giả dối đã ngang nhiên tồn tại trước cổng trường! Nếu chúng ta lên án sự sỉ nhục này vô hình chung tạo ra cảm nhận của mầm non cho thế hệ tương lai chúng ta sẽ thế nào đây??Khó quá!"

Bạn Thanh Loan bình luận "Lòng thương người của chúng ta bị lạm dụng quá nhiều! Thậm chí rất nhiều phụ nữ khỏe mạnh, trắng trẻo đi xin tiền học sinh, ngay cả khi các em đang ăn cơm bụi. Đáng trách quá!"

Bạn Meo Đen bình luận "Nói thật chưa biết iphone thật hay giả . Dù bác này có sai thì cũng không bằng mấy anh thanh niên bò lê bò lết bán vé số sau đó đứng dậy chạy vù nhảy lên xe máy đồng bọn khi lừa lòng thương hại người đời . Rất phản cảm làm xấu xã hội ."

Bạn KaKa bình luận " Sao lại có người nhẫn tâm đi lừa cả tiền ăn sáng, mua sách vở của các em học sinh như thế chứ, quá tội, quá nhẫn tâm. "

Bạn Hoang bình luận "Sao không thu gom người ăn xin như Đà Nẵng lâu nay vẫn làm! Người nghèo thì ít mà toàn là siêng ăn nhác làm thế này thì hết biết!"

Bạn Hinh Hang bình luận " Ông lão lớn tuổi đi lợi dụng các em học sinh đang còn đeo khăn quàng đỏ, các em thì tin đó là người nghèo cần giúp và mình đã làm được việc tốt. Cay đắng quá! Các cơ quan chức năng cần xử lý thật nặng những người lợi dụng lòng tốt của người khác như thế này."

Bạn Bảo Huy bình luận " Sẽ giải thích ra sao với những mần non tương lai của đất nước khi hàng ngày các em bị lợi dụng lòng tốt, khi các em nhịn ăn để cho tiền một ông lão nghèo khổ như những gì các em đã được học trên lớp. Khi bắt đầu hình thành nhận thức, sẽ gieo vào các em sự bất công, lừa lọc lẫn nhau chăng?"

Bạn Hồng Hoàng bình luận " Cần phải thông báo đến nhà trường và phụ huynh biết để tránh cho các em bị lừa gạt thế này."

Bạn Thanh Oai bình luận " Một ông lão tóc bạc đi lừa tiền những đứa trẻ con, ra đường giờ không biết tin ai cả, thật giả lẫn lộn. Muốn giúp đỡ nhưng lại sợ bị lợi dụng lòng tốt đó."

Bạn Công Trực bình luận " Đáng lên án hành động lừa gạt lòng tốt của các em học sinh, ông lão lại đi lừa mấy ngàn lẻ của mấy nhóc hàng ngày vẫn được bố mẹ đưa đón. Cần thông báo đến nhà trường và cơ quan chức năng để xử lý nghiêm khắc."

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại