Bức thư đầy máu và nước mắt của 9x lấy chồng xa

Hương Trà |

Những dòng tâm sự của cô gái lấy chồng xa này được phát sóng vào ngày 28 tết (16/2) trong chương trình 365 Ngày hạnh phúc.

Lấy chồng xa hơn 2 năm, cô gái tên Trang (SN 1993) đã phải chịu biết bao nỗi cay đắng, tủi hờn. Bị gia đình chồng coi là ăn bám, bị chồng thường xuyên dùng những lời lẽ xúc phạm và đánh đập tới thâm tím cả người.

Thế nhưng, vì nghĩ tới người thân trong gia đình, vì không muốn bố mẹ phải lo lắng, phiền muộn nên cô gái trẻ đã ngậm đắng nuốt cay, cứ thế lặng lẽ chịu đựng sống qua tháng ngày.

Rồi những trận đòn đau, những lời lẽ xúc phạm nhằm vào cô cứ ngày một gia tăng, không thể tiếp tục chịu đựng cảnh sống trong giày vò cả thể xác lẫn tinh thần, Trang đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này.

Nhưng lại một lần nữa cô sợ. Cô sợ người thân không thấu hiểu, không đón nhận người con gái bỏ chồng trở về nhà: "Hôm nay, sáng sớm mẹ điện, con thấy bất an lắm.

Khi nghe mẹ hỏi, con nghĩ tối qua chồng con đã gọi về cho mẹ rồi. Con không biết chồng con đã nói những gì, nhưng con đoán chắc không hề tốt đẹp.

Khi ấy bố giận con lắm, phải không mẹ? Bố giận con rồi, vậy bố có còn thương con nữa hay không? Nếu biết hơn 2 gần đây con đã sống như thế nào liệu bố có còn giận con nữa không?

Thật sự bây giờ con rất sợ, con sợ tất cả sẽ quay lưng lại với con. Con sợ bố mẹ cũng bỏ rơi con. Con sợ lắm mẹ à! Đã hơn 2 năm rồi, mỗi khi bị chồng đánh, chửi.

Con đều im lặng. Con đâu có ca thán câu nào, có khi bị đánh tới ngất lịm con mới hiểu nhịn làm gì nữa.

Con cũng giống họ mà, cũng là con người, cũng có cảm xúc, biết đau, biết buồn. Vậy cớ sao con phải nhịn?...", những chia sẻ của cô gái 9x trong lá thư gửi mẹ.

Bức thư tâm sự đầy nước mắt của người con gái đi lấy chồng xa

Sau khi nghe hết những lời tâm sự, trải lòng của cô con gái về cuộc sống hôn nhân hơn 2 năm, người mẹ đã khóc nấc thành tiếng.

Có nỗi đau nào sánh được khi biết đứa con gái mà mình yêu thương chăm sóc từ nhỏ lại phải sống trong sợ hãi, bị chồng đánh đập không thương tiếc.

"Ôi con ơi, mẹ không hề biết thời gian qua con sống như thế này!", những lời than của mẹ Trang khiến người nghe đài không khỏi chạnh lòng, chua xót.

"Rớt nước mắt...Phận đàn bà cực khổ thế đấy. Tất cả cũng chỉ vì mong muốn một mái ấm hạnh phúc, bền chặt mà cắn răng chịu đựng đủ mọi tủi hờn. Đàn ông muôn đời là như vậy, họ cho mình cái đặc quyền được làm người phụ nữ của mình tổn thương...

Hạnh phúc gia đình phải là cả vợ cả chồng cùng vun đắp, chứ đôi bàn tay nhỏ bé của người phụ nữ, làm sao giữ được đây?", những lời chia sẻ của thành viên Hà Kem.

Nguồn clip: Chương trình 365 Ngày hạnh phúc

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại