Bố chém chết con gái cuồng EXO: Quá giống ở Việt Nam!

Hương Trà (TH) |

(Soha.vn) - Vụ án con bị cha giết chết dã man vì quá hâm mộ nhóm nhạc EXO đang khiến dư luận vô cùng đau xót.

Ngày hôm nay, những người hâm mộ nhóm nhạc thần tượng EXO nói riêng và cộng đồng mạng nói chung bàng hoàng trước vụ án người cha ra tay giết con gái, nguyên nhân bởi vì hâm mộ EXO. Cô con gái hâm mộ nhóm EXO đến mức bỏ bê học hành, không màng ăn ngủ khiến người bố vô cùng tức giận.

Theo lời người cha kể lại thì: "Tôi đã tát con và mắng nó phải biết nghe lời. Cả ngày chỉ lên mạng và thức cả đêm và rồi không thể dậy vào buổi sáng. Tôi mắng nó chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ. Con bé nói lại: “Chỉ là tiền thôi? Con sẽ trả sau này”. Tôi mắng tiếp: “Con phải học, thần tượng ngôi sao sao bằng bố mẹ”. Nhưng con bé nói lại: “Con yêu thần tượng, tình yêu đó hơn gấp nhiều lần tình yêu của bố mẹ. Ngôi sao cũng hơn bố nhiều”. Vì lời nói đó, tôi quẫn trí vào tìm dao với ý dọa nó. Nhưng con bé chống lại và nói liên tục bố mẹ nó không bằng nghệ sĩ và vì thế tôi đã giết chết con bé. Tôi hoảng hốt và gọi cảnh sát. Tôi tự tử mà không thành, tôi đã muốn cứu con nhưng đã quá muộn".

Cái chết của cô bé là vô cùng đau xót, nhưng lời người cha cũng cho thấy một thực tế đau lòng: Nhiều bạn trẻ ở Việt Nam cũng "mê muội thần tượng" đến quên cả các đấng sinh thành của mình. Chẳng phải chúng ta cũng từng biết câu chuyện con đòi "từ bố mẹ" vì sao Hàn đó sao?

"Tôi thực sự đã không thể cầm được nước mắt khi đọc được tin tức này, cả người con gái và ông bố đều quá tội nghiệp, giờ thì biết than trách ai được? trách người con gái yêu thần tượng tới mù quáng, trách ông bố thiếu sự kiềm chế, hay trách nhóm nhạc EXO kia...?

Đây là câu chuyện xảy ra ở đất nước Trung Quốc, còn ở Việt Nam đã từng có câu chuyện đau lòng con chửi mắng bố mẹ, từ bố mẹ chỉ vì bố mẹ mắng chửi thần tượng của chúng, vì họ ngăn cấm chúng yêu thân tượng...Những câu chuyện ấy khiến người ta vô cùng chua xót. Biết lấy ai để trách?", thành viên Mai Loan bình luận

"Con cái như vậy cha mẹ nào mà không đau lòng. Mình cũng là 9x, cũng thích các nhóm nhạc nhưng mình không thấy có gì để phải thần tượng cuồng nhiệt như vậy cả. Còn nhiều chuyện quan trọng hơn, và gia đình là một trong số đó.", Phương Yến bình luận.

"Thần tượng ai đó ở mức độ cảm phục, cảm mến hay đại loại như thế thì không sao. Chứ cứ tôn lên như thánh thần thì đó lại là hành động thái quá rồi. Các bạn nên nhớ một điều không một ai hoàn hảo, dù người ta có vẻ ngoài đẹp hay giọng hát...thì chắc chắn một điều có những cái họ chưa chắc bằng bạn, thế nên đừng tôn sùng quá mức mà hạ thấp chính bản thân mình", Quang Cường bình luận.

"Các fan cuồng KPOP ở Việt Nam nên đọc bài này rồi nhìn lại chính mình. Trên đời này không ai bằng cha bằng mẹ mình đâu. Đừng để xảy ra sự việc rồi mới hối hận", thành viên Phương Nguyễn bình luận.

"Đây thực sự đúng là bi kịch của một gia đình. Hâm mộ thần tượng không phải là một cái tội, nhưng các bạn trẻ cũng cần hâm mộ một cách tỉnh táo, không ai trên đời có thể bằng cha mẹ mình. Thật đau lòng khi đọc tin tức này, người bố thì quá nóng giận, còn cô con gái tội nghiệp lại yêu mến thần tượng đến mù quáng", Minh Tuấn bình luận.

"Mình đã từng tát em gái vì cái tội dám hỗn láo, vô lễ với Mẹ khi Mẹ khuyên dành nhiều thời gian cho việc học hơn là nghe mấy thể loại nhạc đó. Nó nói với mẹ như vậy nè, thử hỏi các bạn là anh, là chị có tức không :"Mẹ thì biết cái gì mà nói, mẹ xuống bếp nấu cơm đi". Mình hiểu sự ức chế của ông bố ở trên nhưng hành động của ông hơi mất kiểm soát. Bi kịch gia đình.", Lê Hoàng Hiệp bình luận.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại