Bị "khinh rẻ" vì sinh hai con gái, ông bố CEO "đanh đá" viết thư đáp trả

Trang Linh |

"Một thằng con trai ngoài việc làm việc kiếm tiền, sẽ không thể nấu cho tôi một nồi cháo, chăm sóc, vệ sinh, cho tôi đi tè khi đau ốm; mua cho tôi một bộ quần áo mới thật vừa; thỉnh thoảng gọi điện hỏi han khi tôi về già..."

Mới đây, ông bố Nguyễn Khánh Trình (Hà Nội), CEO của một công ty quảng cáo đã khiến dân mạng vừa tâm đắc, vừa "hả hê" bởi bức tâm thư đặc biệt gửi những ông bố có con trai.

Theo như ông bố của hai cô công chúa nhỏ chia sẻ trên trang cá nhân, anh quá bực mình khi nhiều người can dự vào đời sống của gia đình anh, dè bỉu anh không biết đẻ con trai.

Nhiều người cũng khuyên vợ chồng anh nên cố gắng có thêm thằng cu để "có người chống gậy" hay "nối dõi tông đường".

Có lẽ quá nổi giận với những kẻ lắm điều, những ông bố có con trai đang vênh vang vì mình "được ngồi mâm trên", ông bố CEO sinh con 1 bề là gái đã viết một bức thư ngỏ gửi đến họ. Anh viết:

"Kính gửi: Các vị có con trai và đã, đang hoặc sắp phàn nàn, dè bỉu, khinh miệt tôi vì tôi chưa có con trai!

Điều đầu tiên, tôi mong muốn quý vị đọc kỹ và đồng ý với tôi một số điểm rất rõ ràng sau đây:

1, Hạnh phúc của cá nhân tôi, gia đình tôi... tôi khẳng định chắc chắn rằng không phải do con trai của quý vị đem lại. Do đó, việc quý vị có con trai và gia đình tôi có con gì theo tôi là không liên quan đến nhau. Đúng không ạ?

2, Thật may mắn rằng hạnh phúc là do sự cảm nhận của mỗi người về thế giới quan, đó là những gì xung quanh mỗi chúng ta.

Vì thế, tôi lại một lần nữa chắc chắn rằng hạnh phúc của tôi là do cảm nhận của tôi. Mà với tôi, tôi hạnh phúc khi có các con tôi.

3, Năm nay là năm 2016, thế kỉ 21. Tôi biết rằng trong số quý vị có nhiều người có năng lực siêu nhiên và muốn mình được hạnh phúc khi đã nằm xuống vì con trai của quý vị sẽ thắp nhang khói gì đó cho quý vị hàng ngày.

Còn tôi, là một người trần mắt thịt, ăn cơm để sống hàng ngày, tôi không có năng lực siêu nhiên đó. Vì thế, tôi chỉ mong tôi hạnh phúc khi tôi vẫn đang trộm vía mạnh khỏe và tồn tại trên cõi đời này.


Những chia sẻ đanh đá của ông bố CEO khi bị châm chọc vì chỉ sinh con gái.

Những chia sẻ "đanh đá" của ông bố CEO khi bị châm chọc vì chỉ sinh con gái.

Sau khi quý vị đồng ý với tôi ba điều trên, tôi mong quý vị đọc nốt những tâm tư của tôi dưới đây:

Hơn 5 năm trước về, khi được tin tôi sắp thành có con, có một điều gì đó thật kì diệu bỗng xuất hiện trong tôi. Tôi thực sự trở thành một người đàn ông với những trách nhiệm lớn lao cần gánh vác: nuôi.

Và vì thế, với tôi và đa số những người đàn ông trên thế giới này, có con đã là quá hạnh phúc rồi. 

Nhưng niềm hạnh phúc của tôi còn được nhân lên gấp vạn lần khi hai con gái của tôi là những đứa trẻ thật tuyệt vời, thật ngoan, trộm vía thông minh, nhanh nhẹn như bao đứa trẻ khác.

Khi tôi đi làm về, tôi mở cửa và chúng ùa ra đón tôi, nhảy lên người tôi và hôn chút chít chụt chịt vào mặt tôi. Quý vị ạ, với tôi, điều đó là hạnh phúc và tôi không mong đợi rằng cần phải có con trai mới có được niềm hạnh phúc đó, quý vị hiểu chứ ạ?

Một ngày nọ, khi tôi xuống bể bơi ngoài trời ở khu đô thị, tôi thấy một lũ trẻ trai đuổi nhau, đánh nhau, dìm nhau xuống nước, tôi tìm cách để bảo chúng dừng lại nhưng không đứa nào nghe tôi cả.

Và trong đầu tôi xuất hiện ý nghĩ rằng có con trái là một XXX (đó là một từ rất tồi tệ) của cuộc đời. Vấn đề khác nhau ở chỗ: tôi chưa bao giờ nói với Quý vị điều đó (khác với những gì Quý vị lại thỉnh thoảng ném vào mặt tôi vì tôi... chưa có con trai).

Quý vị ạ, tôi thích con gái vì tôi suy luận từ chính bản thân mình mà ra. Một thằng con trai như tôi ngoài việc làm việc kiếm tiền, sẽ không thể:

- nấu cho tôi một nồi cháo, chăm sóc, rửa đít, cho tôi đi tè khi đau ốm

- mua cho tôi một bộ quần áo mới thật vừa

- thỉnh thoảng gọi điện hỏi han khi tôi về già

Đầu năm mới 2016, tôi kính chúc Quý vị mạnh khỏe, sống thật hạnh phúc bên con trai của Quý vị đến đầu bạc răng long và cho tôi 2 chữ bình yên.

Tôi xin chân thành cảm ơn!".


Gia đình hạnh phúc của anh Nguyễn Khánh Trình.

Gia đình hạnh phúc của anh Nguyễn Khánh Trình.

Những chia sẻ vừa cứng rắn vừa hài hước của ông bố CEO đã khiến bạn bè anh và cư dân mạng bày tỏ sự thích thú, đồng tình.

Như nói hộ những ông bố vẫn bị coi là "lép vế" hơn vì chỉ có con gái, status của anh đã được rất nhiều bình luận ủng hộ.

Nhiều ông bố, bà mẹ cho rằng, điều hạnh phúc là các con đều khỏe mạnh và ngoan ngoãn, còn con trai hay con gái mà láo thì đều khổ cả, nên có con và con ngoan là có phúc đức rồi.

Facebooker Dương Minh Quang còn thẳng tưng nói rằng: "Có con trai giờ theo em là bất hạnh hơn có con gái, tổn thọ sớm, lo nhiều, cứ suy từ em mà ra, chẳng đóng góp giúp đỡ quan tâm gì nhiều về cho các cụ ở nhà được mấy".

Nick Nguyen Minh Duc thì hóm hỉnh vỗ yên cơn giận của bạn mình bằng bình luận: "Bush, Clinton, Putin và Obama đều chỉ có con gái.

Thanh niên Nguyễn Khánh Trình là có cơ hội lên to lắm đấy. Chúc mừng!". Nick Hoan Le thì chia sẻ quan điểm của bạn mình với 3 câu hỏi: "Tớ hay nói với mọi người:

1. Trai hay gái, nếu xương cốt mình có giá, nếu không dạy dỗ nên người, chúng nó đào lên bán tất.

2. Con trai thì không phải nuôi dạy, còn con gái thì phải ư?

3. Mẹ đẻ ra chúng mình là nam hay nữ?"


Những ý kiến trái chiều về quan điểm của ông bố của hai cô con gái.

Những ý kiến trái chiều về quan điểm của ông bố của hai cô con gái.

Theo Facebooker Truong Ngoc Anh, anh Trình không phải là ông bố duy nhất bị "bạo hành" vì sinh con một bề là gái.

Đang là mẹ của hai cậu con trai, chị vẫn nghĩ rằng, vấn đề ở đây không phải là con trai quý giá hay con gái tuyệt vời, mà đứa trẻ với giới tính nào cũng cần được nuôi dạy tốt và cũng là hạnh phúc của cha mẹ.

"Việt Nam cần đổi mới tư duy hơn thôi; chứ mấy chục thế kỷ rồi vẫn rất nặng nề nho học, ý thức từ một triết gia từ thời Xuân Thu Chiến Quốc! 

Bạn đang nuôi hai con trai, thấy hai bạn đấy cũng tình cảm quan tâm giúp đỡ mẹ. Là cha mẹ, con cái là lộc trời cho; nuôi dạy con là may mắn của chúng ta, là trải nghiệm tuyệt vời của cuộc đời!

Nhìn con lớn, trưởng thành, vững bước vào đời, hành xử đúng mực là niềm hạnh phúc lớn lao nhất rồi còn gì! Sao lại cứ phân biệt gái trai nhỉ?"

Nick Nguyen Khanh Cam Chau lại nhìn ra một khía cạnh khác trong câu chuyện này.

Theo chị, "thực ra đây không hẳn là vấn đề trọng nam khinh nữ, mà là văn hóa của xã hội Việt Nam là quá "quan tâm" đến việc của người khác vì thiếu chủ đề để chém gió. Riêng về đi sâu đi sát vào đời tư cá nhân của người khác thì Việt Nam có lẽ là nhất thế giới: một cô gái già chưa chồng gặp ai cũng sẽ bị hỏi lấy chồng chưa, ế à? 

Hễ có chồng rồi thì sẽ bị hỏi đẻ chưa? Đẻ rồi thì đẻ nữa chưa, trai hay gái. Có đủ nếp tẻ rồi thì sẽ hỏi sao con cái không giống nét đẹp nào của bố mẹ cả.

Vân vân và vân vân. Nên quen dần đi Khánh Trình ơi, đó là cuộc sống mà. Câu hỏi "sao toàn con gái vậy" cũng giống như "đang đi đâu đấy?" thôi".


Ông bố hai con tỏ rõ sự tự hào về các công chúa nhà mình, bất chấp việc bị hỏi tại sao không sinh được con trai.

Ông bố hai con tỏ rõ sự tự hào về các công chúa nhà mình, bất chấp việc bị hỏi tại sao không sinh được con trai.

Ở một khía cạnh khác, nick Thang Phuong lại cho rằng: "Theo tớ thì Trình không nên viết bài này vì hạnh phúc của những người dè bỉu Trình là khi họ có con trai, cũng như Trình hạnh phúc khi có các con, và Trình thích có con gái, có con trai là điều tồi tệ.

Dù muốn dù không thì Trình cũng phản bác lại với những người đó là: có con trai là điều tồi tệ.

Trình hạnh phúc với con gái thì cứ hạnh phúc thôi vì nếu phản bác lại những người có con trai thì hoá ra mình cũng giống họ vì con trai hay con gái cũng là con cả.

Vì phản bác qua lại sẽ dẫn tới việc coi vấn đề có con trai hay con gái là một vấn đề thực sự.

Còn người ta nói tớ là sao không lấy vợ có con đi, tớ yên lặng cười và nghĩ là quan niệm hạnh phúc của mỗi người khác nhau quá.

Dẫu sao thì dưới góc độ được nhiều người quan tâm thì bài viết của CEO công ty quảng cáo là thành công".

Có lẽ lời bình luận này không sai. Hạnh phúc của mỗi người là lựa chọn của họ, là khi họ thấy hài lòng với những gì họ đang có, chứ không phải những gì được người khác áp đặt lên.

Và nếu ông bố Khánh Trình hạnh phúc với những cô công chúa nhỏ của mình, những ông bố có con trai cứ việc tự hào vì mình có con trai, nhưng hãy dừng việc "ngược đãi tinh thần" người khác bằng những lời nói gây tổn thương.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại