Bật khóc, sởn gai ốc khi nghe "thiên thần" 12 tuổi cất lời

La La |

Cô bé tài năng Amira Willighagen đã khiến cho rất người phải rơi lệ khi được nghe tiếng hát của một "thiên thần".

Vào năm 2014, cô bé 10 tuổi Amira Willighagen đã khiến cho cả nước Hà Lan phải ngỡ ngàng trước giọng hát thiên phú làm ngây ngất lòng người. Cũng trong năm đó, cô bé đã giành được danh hiệu Vô địch Hà Lan Got Talent. 

Tuyệt vời hơn nữa, Amira cũng mới theo đuổi dòng nhạc Opera được 1 năm trước khi cô bé lên ngôi vô địch.

Cách đây chưa lâu, Amira có tham dự một chương trình nghệ thuật ngoài trời. Tại đó, cô "thiên thần 12 tuổi" đã trình bày ca khúc O Mio Babbino Caro (một bản soprano chứ danh bằng tiếng Italia, tạm dịch sang tiếng Việt là "Người cha đáng kính của tôi").

Khi Amria cất lời, cô đã khiến cho tất cả khán giả đang theo dõi phải "chết lặng" và bật khóc khi được nghe những ca từ đầy cảm động, một giọng hát "không thể tin nổi" của một cô bé mới 12 tuổi.

 

Theo đó, bản nhạc nói về tâm sự của một cô gái và mối hiềm khích giữa hai gia đình khiến đôi uyên ương không thể đến được với nhau.

Cô gái dù rất yêu chàng trai nhưng vẫn một mực không muốn trái lời cha. Và rồi đến một ngày, cô gái quyết định nói với cha rằng "Cha, con rất yêu anh ấy. Nhưng nếu cha vẫn không cho phép, con sẽ nhảy xuống sông Ponte Vecchio tự vẫn".

Trên kênh youtube chính thức của Amira, đoạn clip này đã thu hút được hơn 2 triệu lượt xem. Vào ngày 7/4 vừa qua, một kênh facebook có tiếng trên mạng xã hội đã cho đăng tải lại đoạn clip.

Tính đến hiện tại, clip đã thu hút được hơn hơn 11 triệu lượt người xem trên toàn thế giới và hơn 360.000 lượt chia sẻ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại