Công Vinh trải lòng vụ bị nguyền rủa vì “bán đứng người hâm mộ”

Tiểu Mã - Ảnh: Bạch Dương |

Công Vinh khẳng định rằng có thời điểm mà ngay đến cả đồng đội còn không muốn anh được ra sân, thế nhưng anh vẫn bị mang cái tiếng là “quyền lực đen” ở đội tuyển.

Thân phận "Cừu đen"

Trong cuốn tự truyện "Phút 89", Công Vinh kể rằng sau thời điểm bầu Kiên bị bắt, Hà Nội ACB lao đao rồi phải giải thể, nhưng anh vẫn là trụ cột ở ĐTQG. Thế nhưng, đó cũng là lúc mà anh vướng vào một tin đồn đầy tai ác, rằng anh là "con cừu đen" trên tuyển.

Theo Vinh, "con cừu đen" ở đây mang hàm ý miệt thị. Đó là thứ bị nguyền rủa, là kẻ đi ngược lại với lợi ích của tập thể.

Đó là thời điểm năm 2012, sau khi chán dùng HLV ngoại, VFF bổ nhiệm HLV Phan Thanh Hùng làm HLV trưởng ĐT Việt Nam. Theo Vinh, ông Hùng là nhà cầm quân rất tốt và có chuyên môn vững vàng. Thế nhưng, vì tốt quá mà ông Hùng dễ bị người khác lợi dụng. Cũng vì "hiền lành" nên ông Hùng dễ bị thỏa hiệp, không có cái uy của người làm tướng.

Thời điểm HLV Phan Thanh Hùng tiếp quản đội tuyển, nội bộ đã bị chia rẽ đáng kể. Trong thành phần ban huấn luyện khi ấy, có một người nước ngoài tên là Dylan Kerr - người được HLV Hoàng Anh Tuấn giới thiệu cho VFF với vai trò HLV thể lực.

Ông Dylan đã đề ra những giáo án "kinh hoàng và phản khoa học nhất mà Công Vinh từng biết". Trong suốt 12 ngày tập huấn ở Nha Trang, đội tuyển chỉ tập duy nhất bài chạy và… chạy. Đến nỗi, khi Công Vinh đêm nằm ngủ vẫn mơ thấy mình đang chạy.

Công Vinh trải lòng vụ bị nguyền rủa vì “bán đứng người hâm mộ” - Ảnh 1.

Công Vinh kể rằng anh từng rơi vào thân phận "cừu đen" và bị tố mắc bệnh ngôi sao.

Không hài lòng với giáo án "chẳng giống ai" ấy, Công Vinh đến tận nơi để "chất vấn" ông Dylan. Vị HLV thể lực chỉ chối đây đẩy rằng :"Bậy. Giáo án này có phải của tao đâu", khiến Vinh chỉ còn nước "bó tay".

Công Vinh cho rằng, chính việc chỉ chạy và chạy khiến anh bị mất phong độ. Bước vào kỳ AFF Cup 2012 trên đất Thái Lan, Vinh đã không còn là chính mình. Trận ra quân, Việt Nam chỉ hòa Myanmar 1-1. Khi bị thay ra trong hiệp 2, Vinh thất vọng vô cùng nên đã không bắt tay ban huấn luyện. Lập tức, anh bị quy kết là "mắc bệnh ngôi sao".

Trước trận đấu thứ 2, trưởng đoàn Nguyễn Lân Trung đã tới gặp Công Vinh để nhắc nhở: "Cậu chơi không tốt nữa là VFF sẽ cấm cậu lên tuyển, sẽ kỷ luật cậu. Cậu mắc bệnh ngôi sao rồi, cậu tách rời mọi người’.

Bị lọt vào danh sách những cầu thủ "bán đứng người hâm mộ"

Huyền thoại xứ Nghệ tiết lộ, tình trạng chia rẽ trong đội tuyển càng tăng sau khi Việt Nam để thua Philippines. Kết quả đó cũng khiến Việt Nam phải thắng Thái Lan để vào bán kết.

Nhưng, oái oăm ở chỗ trước cuộc đọ sức người Thái, Vinh bị chấn thương nặng, trật hẳn bả vai ra ngoài, đến nỗi "giơ tay cởi áo cũng đau thấu trời xanh".

Bất đắc dĩ, Vinh phải xin ban huấn luyện cho rút khỏi danh sách đăng ký và đành ngồi ngoài xem đồng đội thi đấu với người Thái. Thế nhưng, ban huấn luyện, giới truyền thông lẫn nhiều người hâm mộ lại nghĩ anh "làm trò".

Vinh trải lòng: "Vai đau một, lòng tôi đau tới mười vì đội nhà liên tục bị người Thái làm cho khốn khổ". Sau đó, Việt Nam để thua Thái 0-3, chính thức bị loại.

Đáng nói là ở trận đấu ấy, vì không được vào sân nên Vinh không mang giày đinh. Và theo huyền thoại xứ Nghệ, tất cả những gì người ta nhìn thấy chỉ là đôi chân không mang giày của anh. Sau khi bị loại, VFF cần một người để trút hết mọi tội lỗi , để "đánh lạc hướng dư luận" và Vinh trở thành… người được chọn.

Công Vinh trải lòng vụ bị nguyền rủa vì “bán đứng người hâm mộ” - Ảnh 3.

Công Vinh kể rằng sau thất bại ở AFF Cup 2012, anh bị lọt vào danh sách đen, đó là những cầu thủ "bán đứng người hâm mộ".

Công Vinh cho rằng vào thời điểm đó, trên mặt báo bắt đầu nhắc tới một ‘danh sách đen" mà những cầu thủ có tên trong đó đã "bán đứng người hâm mộ". Nhưng Vinh khẳng định thực tế chẳng có một "danh sách đen" nào cả. Có chăng là vận đen của một người bị trật khớp vai rồi bị tay bay vạ gió.

CV9 cũng khẳng định, sau khi "no đòn" của giới truyền thông, anh đã chọn giải pháp im lặng thay vì "khóc như điên" hay dọa kiện như lần đầu tiên bị nghi bán độ để mua xe máy cho bố.

Cũng sau thất bại ở AFF Cup 2012, HLV Thanh Hùng bị sa thải, trợ lý Nguyễn Văn Sĩ lên tạm quyền. Có lần, ông Nguyễn Văn Sỹ gọi Công Vinh vào phòng riêng rồi nói: "Không phải vì phong độ của em không tốt, nhưng nếu anh xếp em đá chính, nhiều anh em khác sẽ bất mãn. Nên thôi trận tới em ngồi ngoài".

Nhận thông điệp đầy đau đớn, Công Vinh trở về phòng với tâm trạng thẫn thờ. Vinh trải lòng rằng anh vô cùng đau đớn khi biết ngay tới đồng đội cũng không muốn mình đá, vậy mà vẫn mang tiếng là người nắm "quyền lực đen"...

AFF đăng video ôn lại kỷ niệm và tri ân Công Vinh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại