Công Phượng, lập siêu phẩm rồi sao lại chẳng ăn mừng?

Triệu Mẫn |

Chẳng thể hiểu nổi lí do tại sao tiền đạo người Nghệ An lại không buồn ăn mừng sau pha solo ghi bàn tuyệt đẹp.

Công Phượng ghi bàn! Sau chuỗi dài của những thất vọng cuối cùng Phượng cũng thực hiện đúng nhiệm vụ của một tiền đạo cần làm. Anh lập công giữa những tiếng la ó từ CĐV trên khán đài Thống Nhất.

Công Phượng, lập siêu phẩm rồi sao lại chẳng ăn mừng? - Ảnh 1.

Phượng đã sống trong nhiều ngày thất vọng. Sự thất vọng khiến nhiều NHM quay lưng với anh. Họ đua nhau chỉ trích, xì xào. Mỗi khi cầu thủ này có bóng người ta chép miệng: "Kiểu gì cũng mất cho mà xem". Nếu mất thật thì lại là những tràng thở dài và lắc đầu ngao ngán: "Đá vậy thì nghỉ cho rồi, đi làm diễn viên hợp hơn".

NHM yêu mến Phượng, kì vọng vào Phượng thì họ cũng sẽ tìm cách giải tỏa cho tâm lí bực tức khi sự kì vọng không được đền đáp. Như để cổ vũ cho việc quay lưng đó, Phượng cũng "tịt ngòi", lóng ngóng trên sân và làm tất cả "ngứa mắt" bởi sự vô duyên, rườm rà của mình.

May quá, hôm nay anh đã có bàn rồi. Anh ghi bàn theo đúng phong cách làm nên thương hiệu Công Phượng đó là rê dắt qua vài cầu thủ rồi tung ra cú dứt điểm căng đét, kết liễu đối thủ gọn ghẽ. Nhưng sau tất cả, Phượng lại chẳng ăn mừng. Không ai biết lí do tại sao.

Công Phượng, lập siêu phẩm rồi sao lại chẳng ăn mừng? - Ảnh 2.

Công Phượng, lập siêu phẩm rồi sao lại chẳng ăn mừng? - Ảnh 3.

Công Phượng, lập siêu phẩm rồi sao lại chẳng ăn mừng? - Ảnh 4.

Phượng chỉ ôm đồng đội mà chẳng ăn mừng sau khi ghi bàn. Ảnh: Duy Anh.

Đó là bàn giải tỏa tâm lí, bàn để tạm thời dập tắt đi những tiếng la ó trên khán đài và là bàn để khẳng định Nguyễn Công Phượng vẫn biết gieo sầu cho đối phương bằng chính những pha bóng mang đậm dấu ấn cá nhân. Nhưng Phượng không cảm thấy quá vui. 

Có lẽ, đối thủ của U21 HAGL hôm nay không mạnh ghi được bàn không đủ "đã" nên anh chưa bung hết cảm xúc. Mà cũng có thể, những tràng la ó trước đó từ khán giả đã khiến tiền đạo số 10 ngại ngần hơn trong việc bộc lộ cảm xúc, không còn quá phấn khích tận hưởng thành quả của bản thân.

Bất chợt, lại nhớ lại khoảnh khắc Công Phượng ăn mừng điên cuồng khi ghi bàn vào lưới U19 Australia thuở nào. Anh chạy đến góc sân,vừa chạy vừa hét to trong hạnh phúc. Cái ngày xưa ấy, sao mà xa xôi!

Công Phượng ghi bàn cho U21 HAGL

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại