Nghẹn ngào với "tin nhắn tuyệt mệnh" của nạn nhân chìm phà Sewol

Khi ở vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh thì chiếc điện thoại có lẽ sẽ là cứu cánh về tinh thần cho các nạn nhân, hay ít nhất nó cũng giúp họ có thể nói "lời từ biệt" với người thân.

Chưa hết nghẹn ngào sau vụ mất tích bí ẩn của máy bay Malaysia mang số hiệu MH370 thì vào ngày hôm qua (16/4), cả thế giới lại bàng hoàng trước thông tin về vụ chìm phà ở Hàn Quốc. Điều đáng nói hơn, đa phần trong số gần 300 người mất tích đều là các cô bé cậu bé đang ở độ tuổi cắp sách tới trường.

Đắng lòng với những tin nhắn cuối cùng của nạn nhân chìm tàu Hàn Quốc

 Vậy nên 2 ngày qua, cả thế giới hướng về Hàn Quốc, hướng về Sewol để cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình cứu nạn. Vậy nhưng người thì vẫn chẳng thấy đâu mà chỉ toàn thấy những tin nhắn đắng lòng.

Đắng lòng với những tin nhắn cuối cùng của nạn nhân chìm tàu Hàn Quốc

Đây là dòng tin nhắn cuối cùng được gửi đi từ điện thoại của một nạn nhân trong vụ chìm phà Sewol. Tin nhắn đã được các phóng viên quốc tế chuyển ngữ từ tiếng Hàn sang tiếng Anh để tất cả mọi người có thể hiểu.

"Mẹ. Con gửi cho mẹ tin nhắn này bởi vì con sợ rằng, con sẽ không thể nói những lời này được nữa. Con yêu mẹ".

Khi nhận được tin nhắn, bà mẹ vẫn chưa hề biết những gì đang và sắp xảy đến với đứa con trai của mình.

Đắng lòng với những tin nhắn cuối cùng của nạn nhân chìm tàu Hàn Quốc

Một tin nhắn khác của nạn nhân vụ chìm phà Sewol:

"Mẹ. Con nhớ mẹ. Con là SeungJin. Làm ơn hãy cứu con. Con đang ở phòng ăn tối. Nó rất lạnh và đáng sợ. Bao giờ thì con mới được cứu khỏi đây? Làm ơn hãy cứu con.

Mẹ, Con nhớ mẹ. Làm ơn hãy cứu con. Ai đó làm ơn hãy cứu tôi. Han SeungJin vẫn còn sống. Mẹ. Làm ơn hãy cứu con. Có rất nhiều xác chết ở lối đi. Con sợ, làm ơn hãy cứu con mẹ ơi.

Con yêu mẹ. SeungJin vẫn còn sống. Con xin lỗi, cảm ơn mẹ và yêu mẹ nhiều.

Đắng lòng với những tin nhắn cuối cùng của nạn nhân chìm tàu Hàn Quốc

"Tôi nghĩ rằng tất cả chúng tôi rồi cũng sẽ chết. Nếu tôi có lỗi với bạn, làm ơn hãy tha thứ cho tôi. 

Yêu tất cả mọi người"

Đắng lòng với những tin nhắn cuối cùng của nạn nhân chìm tàu Hàn Quốc

Ở một cuộc hội thoại khác là lời xin lỗi của một nạn nhân vì không thực hiện được lời hứa của mình.

"-   Unnie, bạn có tham gia chuyến đi của trường trong ngày hôm nay không? Nhớ bảo trọng và đừng quên mua quà cho mình nhé.

-   Tất nhiên rồi. Tớ sẽ trở về bình an.

-   Tớ không nghĩ là tớ sẽ có thể mua quà cho cậu. Tớ xin lỗi.

-   Điều đó nghĩa là sao?"

Dưới đây là cận cảnh hiện trường bi thảm tại Hàn Quốc:

 

Thế mới biết, trong thời đại công nghệ ngày nay, vẫn còn có những điều vượt quá xa khỏi tầm với của con người.

----------
* Tin hay, lạ về những dòng điện thoại cũ mà không "cũ", bấm: CŨ XỊN SANG
* Tin nhanh về smartphone giá rẻ, smartphone hạng sang, bấm: SMARTPHONE
* Sự kết hợp không thể rời mắt của mỹ nhân và máy móc: CÒN CHỜ GÌ NỮA?

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại