Công an không điều tra thêm vụ nhân viên y tế tự cắt chân

T.Công (TH) |

Chị T.T.P (vợ anh P.D.K) cho hay, trước khi xảy ra sự việc anh K tự cắt chân thì anh đã than bị đau nhức chân nhiều năm.

Trong diễn biến mới nhất của vụ việc anh P.D.K (SN 1989, công tác tại Bệnh viện Đa khoa quận Cái Răng, tỉnh Tiền Giang) tự cắt chân mình, chia sẻ trên tờ Tuổi trẻ, Công an TP Cần Thơ cho hay sẽ không điều tra thêm sự việc này. Lý do đây là "bệnh lý dạng rối loạn tâm thần chứ không phải vụ án gây ra bởi người khác".

Nguồn trên cũng dẫn lời chị T.T.P (vợ anh K) cho hay, trước khi xảy ra sự việc anh K tự cắt chân thì anh có nói với vợ "chân nhức quá nên vào bệnh viện cho bác sĩ cắt chân".

Trước đó, anh K than bị đau nhức chân suốt một thời gian dài.

Được biết, vợ chồng anh K đã có 1 con trai 3 tuổi. Anh K làm việc tại Bệnh viện Đa khoa quận Cái Răng từ tháng 7/2012. 

Ông Nguyễn Minh Thắng (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa quận Cái Răng) cho hay, trong thời gian công tác ở viện, anh K làm việc rất tốt và không hề có biểu hiện gì khác lạ. Sự việc xảy ra khiến cán bộ trong viện khá bất ngờ.

Suốt nhiều năm qua, anh K dù biết bệnh của mình nhưng không hề chia sẻ với bất kỳ ai mà tự mình tìm cách chữa. Khi anh chưa tìm ra hướng thì xảy ra sự việc cắt chân đáng tiếc.

Trước đó, chiều 10/11, anh K tự vào nhà vệ sinh của Bệnh viện quận Cái Răng để cắt chân trái của mình. Tất cả công đoạn chuẩn bị dụng cụ đến cắt đã được tiếng hành kỹ lưỡng. Thậm chí, cắt rời chân xong, anh K còn rửa rạch phần chân đã cắt và nặn hết máu để không còn sử dụng được.

Sau khi được phát hiện, mọi người tìm thấy phần chân bị cắt của anh để trong tủ ở đầu giường. Khi các bác sĩ thuyết phục nối lại chân thì anh K không đồng ý.

Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân tự cắt chân của anh K. là vì anh mắc chứng bệnh rối loạn nhận dạng toàn vẹn cơ thể, cộng với việc sử dụng ma túy đá gây ảo giác.

(Tổng hợp)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại