Con trai Thành Long: Ăn chơi trác táng, ra tù vẫn hẹn hò được con gái vua sòng bạc Macau

Phương Anh |

Là con trai độc nhất của ngôi sao võ thuật quyền lực Thành Long nhưng cuộc sống của Phòng Tổ Danh không được yên bình như nhiều cậu ấm cô chiêu khác.

Mới đây, Phòng Tổ Danh vừa đăng ảnh mừng sinh nhật tuổi 36 trên trang cá nhân. Các ngôi sao như Trần Bách Lâm, Tạ Đình Phong có mặt tươi cười chụp ảnh cùng con trai Thành Long.

Cũng đúng vào dịp này, cuốn tự truyện phiên bản tiếng Anh với tựa đề Never Grow Up của Thành Long được ra mắt tại nước ngoài. Trong cuốn tự truyện, Thành Long tự nhận mình là "kẻ khốn nạn" và đề cập đến việc ông bỏ mặc thậm chí từng bạo hành mẹ con Phòng Tổ Danh.

Con trai Thành Long: Ăn chơi trác táng, ra tù vẫn hẹn hò được con gái vua sòng bạc Macau - Ảnh 1.

Con trai Thành Long vẫn tươi cười trong lễ sinh nhật giữa bão dư luận xôn xao về tự truyện của cha mình.

Cậu ấm thiếu thốn tình thương

Ngày 3/12/1982, cậu quý tử của Thành Long ra đời tại Los Angeles, Mỹ. Ngày Lâm Phụng Kiều sinh Phòng Tổ Danh, Thành Long không hề có mặt bên vợ con vì nghĩ Phụng Kiều cố tình bẫy ông để ép cưới.

"Tôi đăng ký kết hôn vào năm 1981 vì lúc đó Lâm Phụng Kiều đã có thai. Nhưng tôi nghĩ Phụng Kiều lợi dụng tôi nên ngày sinh Phòng Tổ Danh, tôi không có mặt. Lâm Phụng Kiều một mình sinh con ở bệnh viện tại Mỹ", Thành Long viết trong tự truyện.

Ngay khi vợ đang mang bầu, Thành Long còn công khai ngoại tình với nhiều phụ nữ. Cậu con trai duy nhất dường như chưa bao giờ có ý nghĩa đặc biệt trong mắt Thành Long.

Con trai Thành Long: Ăn chơi trác táng, ra tù vẫn hẹn hò được con gái vua sòng bạc Macau - Ảnh 2.

Thậm chí ngôi sao võ thuật từng thẳng tay ném con trai còn đang tuổi ẵm ngửa xuống đất vì bực tức với vợ. Nhưng may mắn là Phòng Tổ Danh rơi trúng ghế sofa và không bị thương.

Cậu bé Phỏng Tổ Danh được cha đặt tên với ý nghĩa làm rạng danh tổ tông, nhấn mạnh cậu là đứa con trai duy nhất nối dõi tông đường. Thành Long từng khẳng định: "Tôi chỉ có một đứa con trai, không để lại của cải cho nó thì cho ai?", nhưng có lẽ ngoài tiền bạc ông chẳng dành cho con bất cứ thứ gì.

Suốt hơn 30 năm cuộc đời, Tổ Danh lớn lên mà không có cha ở cạnh. Trong một cuộc phỏng vấn, anh từng tiết lộ mỗi năm chỉ được gặp cha một lần do Thành Long quá bận bịu.

Con trai Thành Long: Ăn chơi trác táng, ra tù vẫn hẹn hò được con gái vua sòng bạc Macau - Ảnh 3.

Tuổi thơ Phòng Tổ Danh chỉ có mẹ ở bên.

Khi còn nhỏ, Phòng Tổ Danh có một khao khát được cha đón về. Tổ Danh kể, các bạn học của anh đều biết cha anh là ngôi sao Jackie Chan. Những lần tan lớp, bạn bè anh đều trông ngóng được thấy ngôi sao này tới đón con về, nhưng chưa một lần Thành Long xuất hiện khiến Tổ Danh bị bạn bè trêu chọc.

Có lần, Thành Long biết được tâm sự của con nên nhắn riêng tài xế chuẩn bị xe cho ông. Thành Long đến trước cổng trường đợi mãi nhưng không thấy con tan lớp.

Cảm thấy lo lắng, ông liền gọi điện cho quản gia, quản gia báo Tổ Danh vẫn đang đứng ở cổng trường đợi cha. Thành Long tìm khắp sân trường, các lớp học đều đã tan hết và học sinh đều đã về nhà mà vẫn không thấy bóng dáng con trai đâu.

Lúc này, quản gia mới hỏi: "Ông đang đứng ở đâu?", Thành Long gắt gỏng quát lại: "Tôi đang đứng ở trước trường tiểu học của Tổ Danh chứ đâu". Vị quản gia lặng đi rồi nhẹ nhàng đáp: "Tổ Danh đã lên trung học rồi mà".

Thành Long vội vàng chạy đến trường trung học đón con thì Tổ Danh đã đứng đợi quá lâu, bạn bè cũng đã về hết. Hai cha con chẳng nói với nhau lời nào suốt cả quãng đường về nhà.

Thời gian gần đây, báo chí hay nhắc đến cô con gái ngoài giá thú Ngô Trác Lâm mà ít khi nói về Phòng Tổ Danh. Hầu hết ý kiến đều tỏ ra thương xót cho Trác Lâm bị cha ruột ruồng bỏ, không thừa nhận. Nhưng kỳ thực, ngay chính cậu con trai chính thức cũng không được Thành Long quan tâm chăm sóc.

Năm 2016, trang QQ đưa tin Tổ Danh trực tiếp tìm gặp Trác Lâm để hàn gắn với em và mong muốn bù đắp sai lầm của người lớn.

Có lẽ vì đồng cảm với người em chung phận bị thờ ơ nên Tổ Danh còn chủ động gặp cha và xin ông trợ giúp tài chính cho em gái. So với Ngô Trác Lâm, Phòng Tổ Danh cũng không kém phần đáng thương.

Con trai Thành Long: Ăn chơi trác táng, ra tù vẫn hẹn hò được con gái vua sòng bạc Macau - Ảnh 4.

Phòng Tổ Danh trong lần gặp gỡ em gái cùng cha khác mẹ.

Một đời khổ vì cha

Khi trưởng thành, Phòng Tổ Danh nối nghiệp cha bước chân vào làng giải trí. Nhưng cái bóng của Thành Long quá lớn khiến anh không thể nào thoát ra được.

Đi đến đâu, Tổ Danh cũng chỉ được biết đến với tên gọi "con trai Thành Long". Suốt nhiều năm đóng phim, ca hát, Tổ Danh không có được thành tựu ấn tượng và tên tuổi dần bị chìm vào quên lãng.

Con trai Thành Long: Ăn chơi trác táng, ra tù vẫn hẹn hò được con gái vua sòng bạc Macau - Ảnh 5.

Từng đóng một số phim điện ảnh nhưng khán giả không thể nhớ nổi tác phẩm nào của Phòng Tổ Danh.

Quá chán nản, Phòng Tổ Danh đã lún sâu vào những cuộc chơi bời trác táng. Báo chí Đài Loan nhận xét: "Cặp kè gái gú và lê la vũ trường là cuộc sống của Phòng Tổ Danh. Anh là khách mời thường xuyên của các hộp đêm đắt đỏ. Chiến tích chơi bời khác hẳn với thành tích kém cỏi của Tổ Danh trong ngành điện ảnh".

Chính Phòng Tổ Danh cũng từng thừa nhận thích có quan hệ theo kiểu tình một đêm.

"Những cuộc tình chớp nhoáng của tôi chỉ đơn thuần là quan hệ tình dục và không đi đến kết hôn. Chỉ sau một thời gian ngắn qua lại rồi chúng tôi không liên lạc với nhau nữa", Phỏng Tổ Danh tâm sự.

Chỉ trong vỏn vẹn 5 năm, cánh báo chí đã thống kê được hơn 20 người đẹp từng cặp kè qua tay cậu ấm nhà sao võ thuật.

Con trai Thành Long: Ăn chơi trác táng, ra tù vẫn hẹn hò được con gái vua sòng bạc Macau - Ảnh 6.
Con trai Thành Long: Ăn chơi trác táng, ra tù vẫn hẹn hò được con gái vua sòng bạc Macau - Ảnh 7.

Con trai Thành Long ăn chơi trác táng vì thiếu tình thương của cha.

Tất cả những thói xấu gái gú và rượu chè của Phòng Tổ Danh được cho là "thừa hưởng" lại từ người cha nổi tiếng của mình.

Ngay từ khi còn trẻ, Thành Long đã nổi tiếng đào hoa và thích chinh phục các cô gái đẹp. Ông tiết lộ từng hơn chục lần qua đêm với gái làng chơi, chìm đắm trong rượu và thường xuyên lái xe gây tai nạn.

Đến năm 2014, Phòng Tổ Danh vướng scandal hút cần sa và bị bắt giam cùng ngôi sao Đài Loan Kha Chấn Đông. Chút danh tiếng cuối cùng của anh đã bị đánh mất và sự nghiệp Phòng Tổ Danh chính thức chạm đáy.

Con trai Thành Long: Ăn chơi trác táng, ra tù vẫn hẹn hò được con gái vua sòng bạc Macau - Ảnh 8.

Con trai Thành Long trong phiên tòa xét xử.

Từ sau khi ra tù, anh sống kín tiếng hơn, ít khi xuất hiện trên mặt báo. Gần đây nhất, Tổ Danh bị cánh săn ảnh bắt gặp đang hẹn hò với con gái của vua sòng bạc Macau Hà Siêu Liên.

Năm nay đã 36 tuổi, ở cái tuổi đáng lẽ đã có cho mình cuộc sống và sự nghiệp riêng thì Phòng Tổ Danh vẫn mãi khổ sở với cái mác "con trai Thành Long".

Thậm chí đến khối tài sản được Thành Long hứa chia nửa, Phòng Tổ Danh cũng chưa chắc chắn nhận được. Khi nhận giải Oscar Thành tựu trọn đời năm 2016, Thành Long cho hay ông còn muốn thử thách con trai trước khi để lại gia sản.

"Không thể để cho con trai một lần lấy cả, nó vẫn cần lao động để kiếm ăn. Nó sẽ không lo bị chết đói, nhưng cũng không thể nào mà tiêu xài phá phách được", Thành Long nói.

Nhiều người nghĩ rằng làm con trai ngôi sao điện ảnh giàu có chắc hẳn cuộc sống chỉ có xa hoa và hạnh phúc nhưng cuộc đời Phòng Tổ Danh đã chứng tỏ điều ngược lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại