Con tàu Man United đã "chìm nghỉm" dưới chân Liverpool thế nào?

KDN |

Như một điềm báo trước trận thua cay đắng trước Liverpool, các cầu thủ Man United trú lại ở một khách sạn mang tên... Titanic, con tàu bị đắm ngoài khơi Đại Tây Dương.

Có lẽ giờ đây, trong tâm trí của các cầu thủ cũng như BHL của Liverpool, đối thủ thực sự của họ ở thành Manchester là Man City. Còn Man United, họ chỉ còn là một cái bóng mờ của quá khứ, thậm chí, họ còn không xứng đáng để đứng cạnh... Southampton, đội bóng vừa có chiến thắng 3-2 trước Arsenal.

Khoảng cách giữa Man United và Liverpool giờ đây đã là...19 điểm, và đây mới chỉ là ở giai đoạn đầu của mùa giải, rõ ràng, giờ đây, Jurgen Klopp và các học trò sẽ chỉ lo lắng tới những trận đấu sắp tới ở các đấu trường khác. Manchester United giờ đây không còn gì khác ngoài một vết mờ trong tâm trí của Jurgen Klopp và các học trò.

Chuỗi trận tệ hại của Man United nối dài thêm, và có một thống kê như để xát muối thêm vào nỗi đau của Quỷ Đỏ: số bàn thua của họ tính đến tháng 12 thôi cũng đã phá vỡ kỷ lục số bàn thua của họ ở cả mùa giải năm ngoái.

Và với một đội bóng có một đội hình không phải là quá tệ như Man United, thật khó để không tưởng tượng ra viễn cảnh xấu nhất cho chiếc ghế của Mourinho, khi mà giờ đây họ đã để kình địch cùng thành phố Man City cũng như Liverpool bỏ lại quá xa.

Con tàu Man United đã chìm nghỉm dưới chân Liverpool thế nào? - Ảnh 1.

Mourinho quá bất lực trước Liverpool.

Về phần Liverpool, họ vẫn giữ được một phong độ cao với một chuỗi trận bất bại dài lâu, phần nhiều nhờ vào công của Xherdan Shaqiri với một bàn thắng tuyệt đẹp ở hiệp hai. Nói chung, sẽ thật khó để nói rằng Liverpool đã gặp may ở trận đấu này, khi mà về mặt đấu pháp cũng như về mặt con người, họ đều có được sự đồng đều ở các tuyến.

Sau bàn thắng của Mane, Alisson đã để hụt bóng, để cho Lingard dễ dàng đoạt bóng và cân bằng tỷ số 1-1. Lúc này, Liverpool dường như đã mất đi ý tưởng triển khai bóng.

Nhưng Klopp đã cho thấy mình là một chiến lược gia thiên tài khi rút Naby Keita và thay Shaqiri vào sân. Có Shaqiri trên sân, Liverpool như được chắp thêm đôi cánh khi ở Shaqiri, họ có được sức mạnh cũng như sự khéo léo cùng một nhãn quan chiến thuật xuất sắc. Điều được thể hiện qua hai bàn thắng vào lưới Man United chỉ sau 10 phút.

Những phút cuối trận, Mourinho phải hứng chịu những câu mỉa mai của các CĐV đội chủ nhà, họ hát vang "Đừng Sa Thải Mourinho" vang vọng khắp các khán đài như để xát muối vào trận thua của ông thầy người BĐN.

Rõ ràng, Man United chỉ có thể trách chính mình khi để thua quá sớm. Nhưng vấn đề của Mourinho và Manchester United không chỉ ở trên sân, nó còn nằm ở cách sắp xếp đội hình và sự thiếu cân bằng về tài năng ở các tuyến.

Có thể chỉ ra điều này ở tình huống ghi bàn mở tỷ số của Mane, khi Ashley Young để anh thoải mái nhận đường chuyền của Fabinho từ khoảng cách 27m để mở tỷ số cho Liverpool. Một bàn thắng đủ để khiến người ta quên đi việc anh đã bỏ lỡ cả chục cơ hội trong trận đấu gặp Napoli hồi đầu tuần.

Phải nói thêm về quyết định thay người của Klopp, khi mà Shaqiri đã hiện diện rất đúng thời điểm, bàn thắng đầu tiên của anh là một cú sút vào ngay dưới xà ngang khung thành sau khi nhận được đường kiến tạo của Mane, người đã hoàn toàn đánh bại Ander Herrera.

Con tàu Man United đã chìm nghỉm dưới chân Liverpool thế nào? - Ảnh 2.

Trong khi hàng công Liverpool đầy biến hóa, Lukaku là biểu tượng của sự thất vọng.

Bàn thắng thứ hai thậm chí đi xuyên qua Eric Bailly để đến được khung thành De Gea từ khoảng cách 18m. Những lúc như thế này, các fan của Man United sẽ phải tự hỏi: Pogba đang ở nơi đâu ? Tại sao nhà vô địch World Cup tiếp tục bị đày lên ghế dự bị, khi mà Man United đang rất cần một nguồn cảm hứng.

Trận đấu đã kết thúc, bàn thắng đã được ghi, nhưng những gì đọng lại sau trận đấu vẫn sẽ còn dai dẳng cho các CĐV Man United, những người đã trông chờ quá lâu vào một kết quả có lợi cho đội nhà, khi mà khủng hoảng vẫn đang bủa vây lấy "Quỷ Đỏ".

Còn với các CĐV Liverpool, họ sẽ có được một đêm ngon giấc và chắc chắn đang mơ về một chức vô địch NHA, hay thậm chí là một cú ăn 3 vào năm nay, để cuối cùng, họ cũng có thể tự hào nói rằng: "Đúng, mùa này là mùa giải của chúng tôi !"


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại