Con số biết nói: Lý do Mourinho đối xử phũ phàng với Rooney

Thừa Phong |

Khi bước lên nhận chức vô địch League Cup, chiếc áo của Rooney vẫn còn mới tinh tươm, không chút tì vết.

Rooney khởi động từ khá sớm bên ngoài sân. Nhìn Mourinho trao đổi với R10, ai cũng nghĩ anh sắp được vào sân. Nhưng hết Carrick rồi Rashford được thay vào, còn Rooney vẫn đứng ngoài chờ đợi.

Mãi tới khi trận đấu còn vài phút, Mourinho mới tính chuyện tạo cơ hội cho tiền đạo đội trưởng. Nhưng bàn thắng của Ibrahimovic đã thay đổi tất cả.

Con số biết nói: Lý do Mourinho đối xử phũ phàng với Rooney - Ảnh 1.

Mourinho dặn dò Rooney khá kỹ nhưng lại không cho anh vào sân.

Mourinho quyết định tung Fellaini vào sân để củng cổ hàng thủ trong ít phút còn lại. Rooney sau khi trang phục chỉnh tề và đứng chờ sẵn ngoài đường pitch đành ngậm ngùi quay lại băng ghế dự bị.

Rất nhiều CĐV Man United cảm thấy có chút gì đó cay đắng cho chàng tiền đạo đang nắm giữ kỷ lục ghi bàn của CLB. Từ một nhân vật không thể thay thế, Rooney giờ bị đẩy xuống hàng thứ yếu.

Con số biết nói: Lý do Mourinho đối xử phũ phàng với Rooney - Ảnh 2.

Thậm chí, một số người hâm mộ còn lo cách đối xử phũ phàng của Mourinho sẽ khiến R10 muốn rời Old Trafford càng nhanh càng tốt.

Nhưng cũng xuất hiện một luồng ý kiến khác tin rằng Người đặc biệt vẫn rất cần Rooney. Việc ông buộc cậu học trò phải trở về ghế dự bị ngoài mục đích chuyên môn còn nhằm gửi một thông điệp tới "Gã Shrek".

Thông điệp ấy là "đừng vội nghĩ mình đã già". Rooney dẫn đầu các cầu thủ Man United lên nhận cúp. Bên cạnh anh là Carrick và Ibrahimovic - đều đã 35 tuổi. Cả 2 vẫn thi đấu cực kỳ nhiệt huyết và đóng góp quan trọng cho chiến thắng của Quỷ đỏ.

Cũng trong đêm qua, một người bạn thân thiết của Rooney là Ronaldo vừa ghi bàn giúp Real đánh bại Villarreal. Ronaldo vừa tròn 32 tuổi và quyết tâm chơi bóng đến 40 tuổi.

Mùa giải năm nay, đúng là tuổi tác đã tác động rất nhiều đến Rooney. Song đó chuyện mà cầu thủ nào cũng gặp phải, thay vì trốn chạy, R10 cần phải đối mặt với nó.

Con số biết nói: Lý do Mourinho đối xử phũ phàng với Rooney - Ảnh 3.

Rooney đáng giá nhiều với Man United hơn là một đội trưởng ngồi dự bị và chỉ lên nâng cúp.

Giggs - đàn anh của Rooney - cũng từng gặp ít nhiều khó khăn khi chuyển từ chạy cánh về vị trí tiền trung tâm. Các pha bứt tốc ít hơn, bàn thắng ít hơn, số lần ra sân ít hơn, song Giggs vẫn chứng minh được giá trị đối với Man United.

Bản thân Rooney bộc trực, nóng nảy nhưng cũng đầy kiên nhẫn. Đột nhiên mất đi vị trí trung tâm trong đội bóng, anh không khỏi có chút hụt hẫng. Vượt qua được vấn đề tâm lý rồi, R10 sẽ tìm ra con đường để thích nghi với Man United dưới thời Mourinho.

Trận chung kết League Cup đã là chuyện của ngày hôm qua. Phía trước Man United còn rất nhiều mục tiêu khác để chinh phục. Trên con đường ấy, còn gì tuyệt vời hơn khi Mourinho có Rooney sát cánh.

Chung kết League Cup: Man United 3-2 Southampton


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại