Con gái chủ tiệm vàng kể lại thời điểm cầm ghế ném tên cướp đang cầm súng

Hoàng Hải |

Khi tên cướp cầm tiền đi ra nhưng lúng túng mãi không mở được khóa xe, chị H. vơ vội chiếc ghế bên trong nhà ném về phía hắn rồi hô hoán.

Hiện cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Triều đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh truy bắt Đinh Thanh Tùng (SN 1989, ở đường An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng), nghi can gây ra vụ cướp tiệm vàng Lương Oanh (số 138 Khu phố 1, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều) ngày 8/10.

Là người trực tiếp giao dịch với tên cướp và cũng là con gái chủ tiệm vàng, chị Dương Thị H. kể, chiều 8/10, 1 thanh niên đeo khẩu trang, mang theo ba lô, đầu đội mũ bảo hiểm vào cửa hàng.

Lúc này, chị và bà ngoại đang kiểm tra lại toàn bộ số tiền 300 triệu đồng, chia làm 3 cọc, mỗi cọc 100 triệu để mang đi giao dịch.

Vào trong cửa hàng, nam thanh niên nhờ chị chuyển tiền tới một số tài khoản khác. Mọi người trong gia đình đang ở dưới bếp nên chỉ có chị và bà ở quầy giao dịch.

Sau khi mẹ chị H. lên quầy, chị đề nghị thanh niên đưa tiền để kiểm đếm thì người này bất ngờ lấy một khẩu súng ngắn trong túi chĩa về phía chị và mẹ rồi hô lớn: "Cướp đây".

Theo phản xạ, mẹ chị H. cầm một cọc tiền (khoảng 100 triệu đồng) ném về phía trong quầy làm cọc tiền bung ra, còn chị ngồi sụp xuống đất giơ hai tay lên đầu.

Tên cướp tiếp tục chĩa súng sát đầu chị H. yêu cầu đứng lên, nhặt tiền ở dưới đất đưa cho hắn. Khi chị đang nhặt tiền, bất ngờ tên cướp cầm súng đi về phía bà ngoại chị.

"Lúc đấy tôi nghĩ tên cướp sẽ khống chế bà tôi do không hợp tác với hắn. Tuy nhiên, tên cướp vơ vội 2 cọc tiền (khoảng 200 triệu đồng) cho vào túi xách rồi đi ra ngoài...", chị H. kể.

Tên cướp cầm tiền đi ra nhưng lúng túng mãi không mở được khóa xe, chị H. vơ vội chiếc ghế bên trong nhà ném về phía hắn rồi hô hoán.

Một số người dân sống xung quanh lúc này mới biết tiệm vàng bị cướp và tìm cách khống chế đối tượng.

Chỉ trong giây lát, người dân tập trung đông tại khu cửa hàng nhà chị H. và có người hô "súng giả đấy" khiến tên cướp lúng túng làm tiền bên trong túi rơi ra.

Chị H. vơ thêm một chiếc ghế nữa ném vào tên cướp rồi lao ra ngoài giằng lại chiếc túi trong tay đối tượng, nhưng không thành. Quá sợ hãi, chị lại chạy nhanh vào trong nhà.

Nhiều người tiếp tục hô lớn "súng giả đấy", chị H. định lao ra khống chế tên cướp lần nữa, nhưng hắn bất ngờ nổ súng bắn chỉ thiên, mọi người mới biết tên cướp đang cầm súng thật. Chị H. cùng mọi người đóng chặt cửa hàng sau tiếng súng.

Thời điểm tên cướp đang loay hoay thoát thân, 1 chiếc xe bán tải lao tới đâm trúng vào chiếc xe máy của hắn khiến xe đổ. Tên cướp dựng xe, mở được chìa khóa xe máy rồi bỏ chạy theo hướng đi TP Uông Bí.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại