Cô giáo mất 100 triệu tiền "lót tay" để chuyển trường

Hồng Ngọc |

Mong muốn được về trường gần nhà dạy để chăm sóc cha mẹ, giáo viên ở Cà Mau đưa đồng nghiệp 100 triệu đồng chi phí "lót tay" nhưng chuyển không xong, tiền cũng không thể đòi.

Hình minh họa

Hình minh họa

Chiều 30/12, trao đổi với báo chí, cô H.T.N. (ngụ tỉnh Cà Mau) - là giáo viên Trường tiểu học trên địa bàn huyện Cái Nước cho hay trước đó cô đã đưa 100 triệu đồng nhờ đồng nghiệp chuyển trường. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 1 năm nhưng trường chuyển không được tiền cũng chưa thể đòi lại.

"Tôi có nhu cầu xin về trường gần nhà dạy để tiện chăm sóc cho cha mẹ già. Biết ý định trên, cô L.M.Q. là giáo viên của một trường tiểu học trên địa bàn phường 2 cũng là hàng xóm hứa giúp tôi trong việc chuyển trường", cô N. chia sẻ.

Khi nghe cô Q. có mối quen hệ quen biết với nhiều lãnh đạo và chồng là một giảng viên trường chính trị thì chị N. đã tin tưởng. Sau khi thống nhất, Q. yêu cầu chị N. chuẩn bị 100 triệu đồng để cô này làm chi phí "lót tay". Số tiền trên được chị N. đưa 2 lần 40 triệu và một lần 20 triệu đồng.

Chờ đợi trong thời gian dài nhưng không kết quả, chị N. đã liên hệ cô Q. đòi lại tiền nhưng người này chỉ hứa rồi sau đó có thái độ thách thức. Lúc này, cô N. đã trình báo vụ việc với cơ quan công an.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV, cô L.M.Q. thừa nhận đã nhận 100 triệu đồng tiền chuyển trường cho chị N. Tuy nhiên, cô này cho biết mình chỉ là người trung gian, để có tiền trả thì cần phải thu hồi và trong tuần sau sẽ làm việc với công an.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại