Cô giáo 14 năm âm thầm đứng cổng trường đợi học trò thi tốt nghiệp THPT

Di Hân |

Cô giáo và gia đình luôn là những người lo lắng, hồi hộp chứng kiến các sĩ tử bước vào kỳ thi THPT quan trọng.

Sáng 28/6, hơn 1 triệu thí sinh bước vào buổi thi đầu tiên với môn Ngữ Văn, thời gian 120 phút. Sáng nay, nhiều địa phương thời tiết có mưa rào rải rác, khiến việc di chuyển của các thí sinh thêm phần khó khăn.

Cô giáo 14 năm âm thầm đứng cổng trường đợi học trò thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 1.

Sáng nay, nhiều điểm thi có mưa rào và rải rác khiến việc di chuyển của sĩ tử gặp khó khăn

Đặc biệt, phía sau cánh cổng nơi các điểm thi, những phụ huynh, người thầy, người cô còn vất vả hơn khi đứng mưa chờ các con thi trong sự hồi hộp, lo lắng.

Tại điểm thi Trường THPT Lương Thế Vinh (quận Cầu Giấy, Hà Nội), cô Hoàng Thu Bình (giáo viên chủ nhiệm lớp 12 song ngữ 2, Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Cầu Giấy, Hà Nội) lặng lẽ đến điểm thi cổ vũ tinh thần cho những học trò của mình.

Cô Bình cho biết, đây là năm thứ 14 cô đứng ở cổng trường chờ học trò của mình bước ra phòng thi, để động viên tinh thần học trò của mình có kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt kết quả tốt nhất.

Cô Bình đứng dưới mưa ngay cổng Trường THPT Lương Thế Vinh từ lúc hơn 5 giờ sáng. Thấy học trò cô vẫy tay chào, giúp học sinh của mình kiểm tra lại một lần nữa các giấy tờ, kèm những cái ôm, bắt tay và lời động viên thi tốt. Thấy thí sinh mặc đồng phục của trường ở lớp khác cô liền nở nụ cười rồi động viên: "Học sinh Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm à em, cố gắng thi tốt nhé!".

Cô giáo 14 năm âm thầm đứng cổng trường đợi học trò thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 2.

Cô Bình có mặt lúc 5h sáng ở điểm thi để cổ vũ học sinh của mình

Cô chia sẻ: "Tâm trạng của tôi khá hồi hộp nhưng hoàn toàn tin tưởng vào các em. Lớp của tôi chủ nhiệm có 25 em. Năm nay tôi không chỉ đến đây cổ vũ cho học sinh lớp mình chủ nhiệm mà muốn động viên tới học sinh 2 tôi lớp giảng dạy và cả học sinh toàn trường".

Cô Bình bày tỏ, ngoài gia đình thì học sinh là ưu tiên thứ 2 trong cuộc sống của mình. Chính vì vậy cô khẳng định trong 2 ngày thi của các con chắc chắn cô sẽ đi đến hết 8 điểm thi có học sinh của lớp và trường dự thi.

"Tôi đến điểm thi này đầu tiên vì ở đây có nhiều học sinh của lớp và có số học sinh cần được động viên nhiều nhất. Nếu được hỗ trợ tâm lý, có thêm động viên của cô chắc chắn đó là sự ấm áp để các em hoàn thành tốt nhất bài thi của mình. Tôi nắm từng học trò thi ở điểm nào. Nếu không thấy tôi sẽ gọi điện ngay cho phụ huynh để hỏi về tình hình của con. Khi các con vào lớp ổn định thi, trống đánh vào giờ làm bài tôi mới rời đi", cô Bình bày tỏ.

Trong kỳ thi này, cô Bình gửi lời chúc các thí sinh bình tĩnh, tự tin, làm bài hết sức khả năng thì sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Cô cũng chia sẻ, bí quyết dạy môn Văn của mình với học sinh đó là giúp học trò ôn đầy đủ toàn diện.

Lo lắng vì con gặp tai nạn trước ngày thi

Còn tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội), nhiều phụ huynh xúc động trước cảnh 1 nam tình nguyện viên đội mưa cõng nữ sinh bị gãy chân bước vào phòng thi môn thi Ngữ văn.

Cô giáo 14 năm âm thầm đứng cổng trường đợi học trò thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 3.

Hà được nam tình nguyện viên hỗ trợ lên phòng thi

Nữ sinh này là Hoàng Thị Thu Hà (trú tại Chương Mỹ, Hà Đông). Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, em không may bị tai nạn gãy chân phải bó bột. Khi tập trung tại điểm thi để nghe quy chế hôm 27/6, gia đình rất lo lắng vì theo quy định, người nhà không được có mặt trong khu vực thi. Tuy nhiên, ngay từ sáng sớm nay, ngày 28/6, khi người thân đưa Hà đến điểm thi, lực lượng tình nguyện viên sẵn sàng cõng em trong những ngày thi đã khiến gia đình vô cùng xúc động.

Chị Thương (mẹ thí sinh Thu Hà) nhìn thấy hình ảnh con gái được hỗ trợ đã bật khóc vì xúc động. Chị chia sẻ: "Khi cháu bị gãy chân phải bó bột, nằm viện, gia đình đã rất lo lắng vì đúng thời gian "nước rút ôn thi". Thời gian đó, do vừa đau chân, lại lo lắng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT nên cháu đã khóc rất nhiều.

Bản thân gia đình cũng bất an, luống cuống khi biết cháu lại mất giấy tờ rồi lo cháu không đủ điều kiện sức khỏe để tham dự kỳ thi. Rất may mắn, tại điểm thi cháu được các cán bộ coi thi, lực lương chức năng và các bạn tình nguyện viên quan tâm, giúp đỡ, động viên rất nhiều. Khi nhìn thấy Hà được cõng vào phòng thi, tôi đã rơi nước mắt. Hy vọng con sẽ hoàn thành bài thi của mình".

Cô giáo 14 năm âm thầm đứng cổng trường đợi học trò thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 4.

Ngày hôm qua, em đã vô cùng đau đớn khi phải di chuyển nhiều để hoàn thành thủ tục thi

Sáng nay (28/6), hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước bắt đầu Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với môn Ngữ văn theo hình thức tự luận.

Bài thi Ngữ văn là bài tự luận duy nhất trong cả kỳ thi. Thí sinh có 120 phút để hoàn thành bài thi này. Năm nay, phần làm văn của đề thi ra vào tác phẩm "Vợ nhặt" của nhà văn Kim Lân.

Kết thúc thời gian 120 phút làm bài thi môn Ngữ văn, nhiều thí sinh tại điểm thi thở phào vì ôn "trúng tủ", nhưng cũng nhiều thí sinh hơi tiếc vì đã ôn "lệch tủ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại