Cô gái trẻ bị thiêu sống vì bệnh viện kết luận đã chết

Vũ Uyên |

Một cô gái trẻ đã bị thiêu sống tới chết trong lò hỏa táng chỉ vì sự nhầm lẫn không thể tha thứ của bệnh viện.


Ngày 23/02, cô Rachna Sisodia, 24 tuổi, người Ấn Độ được đưa vào bệnh viện Sharda Hópital nằm tại thị trấn Greater Noida, bang Uttar Pradesh trong tình trạng sốt cao, run rẩy, khó thở, đau bụng và tim đập nhanh.

Các bác sĩ xác định cô Rachna bị nhiễm trùng phổi và nhanh chóng đưa ra phương án điều trị rất tích cực. Thế nhưng, cô Rachna vẫn không thể qua khỏi và được bệnh viện tuyên bố đã tử vong do "suy hô hấp cấp dẫn tới ngừng tim phổi" vào đêm ngày 25/02.

"Làm xong mọi thủ tục, tôi cùng vài người bạn đưa thi thể cô ấy về một nhà tang lễ ở thành phố Aligarh cách đó chừng 2 tiếng đi xe để cử hành tang lễ", anh Devesh Chaudhary - chồng cô gái trẻ cho hay.

Cô gái trẻ bị thiêu sống vì bệnh viện kết luận đã chết - Ảnh 1.

Cô Rachna Sisodia và chồng của mình.

Sau khi hoàn tất các giấy tờ cần thiết, nhà tang lễ bắt đầu tiến hành hỏa táng thi thể cô Rachna theo yêu cầu của người nhà vào khoảng 8 giờ sáng.

"Cứ tưởng thế là xong, nào ngờ nhân viên tại đây đã quyết định ngừng quy trình này lại vì phát hiện thi thể bên trong có một vài dấu hiệu của sự sống. Mặc dù lập tức gọi cấp cứu nhưng nạn nhân vẫn tử vong vì bị bỏng quá nặng", một nhân chứng kể lại.

Sau đó, cơ quan giám định pháp y cũng đưa ra kết luận về việc Rachna vẫn còn sống ngay khi nằm trong lò hỏa táng và kết luận từ phía bệnh Sharda Hópital là hoàn toàn không chính xác.

Cô gái trẻ bị thiêu sống vì bệnh viện kết luận đã chết - Ảnh 2.

Cô gái trẻ bị thiêu sống đến chết chỉ vì sự nhầm lẫn tai hại từ bệnh viện. (Ảnh minh họa).

Ông Rajesh Pandey, phát ngôn viên của cơ quan cảnh sát địa phương đã lên tiếng khẳng định về cái chết tức tưởi của nạn nhân xấu số.

"Nếu một người bị thiêu khi không còn hơi thở thì trong cơ thể họ, đặc biệt là phổi và khí quản chẳng thể có dấu vết của tro như vậy được. Vì thế, chúng tôi xác định cô Rachna bị thiêu sống tới chết ngay ở lò hoả táng".

Do thi thể nạn nhân bị thiêu cháy nghiêm trọng nên chưa thể nhận dạng để xác định liệu đó có thực sự là cô Rachna hay không. Vì vậy, cơ quan cảnh sát buộc phải chờ kết quả giám định DNA trước khi có thể đưa ra những phản ứng thích hợp.

Trong khi đó, đại diện của bệnh viện Sharda Hospital vẫn chắc chắn với kết luận trước đó và nhấn mạnh rằng: Rachna Sisodia đã tử vong tại bệnh viện vì suy hô hấp cấp.

Nhiều uẩn khúc đằng sau cái chết của cô gái trẻ

Trong một diễn biến khác, cô Rachna được xác định là đã mất tích khỏi nơi ở của mình tại thành phố Bulandshahr từ ngày 13/12/2016. Dẫu gia đình từng trình báo điều này với cơ quan cảnh sát nhưng chưa thu được bất cứ kết quả khả quan nào.

Ông Kailash Singh, chú ruột của cô Rachna chia sẻ: "Cuối năm ngoái, con bé bỗng nhiên bỏ nhà đi và kết hôn cùng anh Devesh. Gia đình cũng lên tận thành phố Aligarh để tìm kiếm nhưng nó không còn sống ở đó nữa.

Nào ngờ, cảnh sát lại tới nhà và thông báo về cái chết tức tưởi của cháu gái tôi như thế này. Thực sự quá đau lòng".

Sau khi nhận tin dữ, gia đình ông Kailash đã tố cáo với cảnh sát địa phương về việc anh Devesh cùng 10 người bạn khác đã dụ dỗ Rachna trốn khỏi nhà và giam giữ cô như nô lệ tình dục trước khi kịp ra tay sát hại.

Anh Devesh, hiện vẫn đang lẩn trốn tại một địa điểm bí mật đã lập tức phản bác lại những tố cáo trên và cho rằng gia đình ông Kailash đang cố tình vu cáo cho mình cùng những người họ hàng thân thiết.

"Họ đang âm mưu chiếm đoạt tài sản để trả thù tôi sau vụ Rachna tự ý bỏ nhà đi lấy chồng. Thực sự rất quá đáng", anh Devesh khẳng định.

Sự việc hiện đang được các nhà chức trách địa phương tiến hành điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại