Cô gái phải "tạm biệt" cuốn hộ chiếu vì một lý do đặc biệt nhưng hoá ra đó lại là ước mơ của bao người

HẠ LINH, THIẾT KẾ: HOÀNG SƠN |

Dù rất luyến tiếc nhưng cô nàng travel blogger này đã phải thay một cuốn hộ chiếu mới.

Với những người đam mê du lịch, đặc biệt là trong "hội travel blogger", cái tên Thuỳ Trang cũng không còn quá xa lạ. Cô từng được biết đến với hành trình xuyên Việt 17 ngày bằng xe máy chỉ với 7 triệu đồng trong tay. Đặc biệt, Thuỳ Trang cũng là một trong những "cô gái vàng của làng travel blogger" với thành tích là rất nhiều chuyến đi ấn tượng, từ trong nước cho đến nước ngoài.

Mới đây, cô nàng một lần nữa lại nhận được sự quan tâm khi phải "tạm biệt" cuốn hộ chiếu của mình bởi một lý do vô cùng đặc biệt.

Theo đó, Trang chia sẻ rằng cuốn hộ chiếu này đã... kín hết các trang, vì thế buộc phải thay một cuốn hộ chiếu mới. Điều đó cũng cho thấy rằng các chuyến đi nước ngoài của Trang quả thật không hề ít, là ước mơ của rất nhiều tín đồ du lịch.

Cô gái phải tạm biệt cuốn hộ chiếu vì một lý do đặc biệt nhưng hoá ra đó lại là ước mơ của bao người - Ảnh 2.

Nữ travel blogger buộc phải nói lời "tạm biệt" với cuốn hộ chiếu đầu tiên trong đời

Trên trang cá nhân của mình, Thuỳ Trang đã tóm tắt lại những hành trình mà mình đã trải qua trong suốt 1500 ngày rong ruổi khắp trong Nam ngoài Bắc, từ Việt Nam đến các quốc gia trên thế giới.

Thuỳ Trang bắt đầu hành trình những chuyến đi của mình từ năm 2017, và suốt 1500 ngày ấy, cô gần như đã được sống trọn vẹn với niềm đam mê xê dịch của mình. Cô đã đặt chân đến gần 20 quốc gia trên thế giới, có đủ các trải nghiệm ở những nơi mình đã đi qua.

Để có đủ tiền sống với đam mê, nữ travel blogger đã làm rất nhiều nghề. Cô chia sẻ rằng mình đã làm đủ các công việc như viết lách, travel blogger, làm truyền thông... Trang thường vừa đi vừa làm việc, nên trên những hành trình vi vu của mình, cô nàng vẫn không ngừng "cày cuốc" để kiếm tiền và tiếp tục theo đuổi đam mê.

Chuyến đi Côn Đảo của Thuỳ Trang

Những hình ảnh được Trang ghi lại trong chuyến đi Hàn Quốc

Hành trình xê dịch suốt 1500 ngày hẳn là đã trải qua vô vàn những kỷ niệm và trải nghiệm đáng nhớ. Trong đó, có không ít những sự cố trong các chuyến đi, có cả những trận ốm mệt mỏi. Thế nhưng, cô đã thu lại được rất nhiều, là trải nghiệm, là những lần được sống với đam mê của mình, có thêm rất nhiều người bạn ở khắp nơi trên thế giới...

Trang đã "được" rất nhiều sau mỗi chuyến đi

Nói về việc phải "tạm biệt" cuốn hộ chiếu đầu tiên, Thuỳ Trang chia sẻ: "Suốt 1500 ngày lang bạt, cuốn hộ chiếu xanh lá đã ở bên mình như người bạn đường, chứng kiến rất nhiều cột mốc đáng nhớ trong hành trình xê dịch của mình, những khó khăn trong những lần xin visa… Thật sự, mình rất tiếc nuối không muốn đổi cuốn khác nhưng do đã không còn trang trống nên buộc phải thay. Không đơn thuần là một cuốn hộ chiếu, mình dành rất nhiều tình cảm cho người bạn đường này".

Trang cho biết thêm, hiện tại cô đã được cấp hộ chiếu mới, chỉ trong một vài ngày nữa sẽ đến tay. Và Trang sẽ lại tiếp tục hành trình theo đuổi đam mê xê dịch của mình.

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại