Clip: Tâm sự của cô gái 20 tuổi đã tự ngược đãi bản thân suốt 5 năm sẽ khiến bạn suy nghĩ rất nhiều!

TD |

Clip như một confession của cô gái trẻ này đang được chia sẻ khá nhiều trên mạng xã hội và thu hút sự bình luận của mọi người.

"Self-harm" có thể là một từ không mấy quen thuộc với mọi người.

Thế nhưng, nếu giải thích với nghĩa là tự làm đau bản thân, tự ngược đãi hay tự hoại thì chắc bạn sẽ biết, thậm chí đã từng trải qua hoàn cảnh này...

Cách đây chưa lâu, một clip ghi lại câu chuyện của cô gái 20 tuổi "self-harm" trong suốt 5 năm trời cho đến tận bây giờ đã thu hút sự chú ý của không ít người trên Facebook.

Những dòng tâm sự của cô gái còn rất trẻ phải dùng cách làm đau bản thân (đến nỗi để lại những vết sẹo trên người) để chế ngự, vượt qua những bế tắc về tinh thần đã khiến người xem phải suy nghĩ rất nhiều.

Tâm sự của cô gái 20 tuổi đã tự ngược đãi bản thân suốt 5 năm

Không lộ diện cũng như công khai danh tính, cô gái xuất hiện trong clip chỉ chậm rãi kể lại câu chuyện "self-harm" của mình theo câu hỏi được đặt ra.

Theo đó, cô ấy đã "self-harm" từ 5 năm trước, nghĩa lúc còn 15 tuổi cho tới hiện tại. Khoảng thời gian đầu việc này diễn ra thường xuyên, liên tục, sau đó giảm dần, nhưng chưa bao giờ ngừng hẳn.

Vì có quá nhiều chuyện ập đến cùng một lúc và đầu óc quá tải, không biết làm cách nào để tự giải thoát mình ra khỏi những cảm xúc hỗn độn lúc ấy, nên cô gái này đã dùng self-harm. Kết quả là trên tay của cô đã có không ít vết sẹo...

Những người thân xung quanh cho rằng đây là một hành động điên rồ, vì người bình thường sẽ không ai tự nhiên làm đau, làm xấu mình cả.

Họ còn nghĩ liệu đây có phải một phong trào gì đấy của giới trẻ không?

Clip: Tâm sự của cô gái 20 tuổi đã tự ngược đãi bản thân suốt 5 năm sẽ khiến bạn suy nghĩ rất nhiều! - Ảnh 2.

Có một khoảng thời gian cô gái này đã tự thuyết phục rằng "self-harm" là tồi tệ, rồi ngưng việc đó trong khoảng 1 năm.

Thế nhưng "tớ nhận ra việc yêu thương bản thân của mỗi người là khác nhau. Thực sự thì cái nỗi đau thể xác không là gì khi đem ra so sánh với nỗi đau tinh thần mà mình phải gánh chịu.

Nếu có thể giúp mình giải thoát khỏi những nặng nề thì đó cũng là cách để yêu thương bản thân mình mà?".

Rồi cũng có lúc cô từng hối hận về hành động của mình, từng nghĩ sẽ đi xóa sẹo, nhưng cuối cùng cô nhận ra không có lý do gì để làm như thế.

Vì nó đã là một phần của cơ thể mình. "Tớ không nghĩ đến chuyện sẽ phải bắt buộc mình không được self harm hay xóa đi những vết sẹo để có cuộc sống hòa đồng hơn dễ dàng hơn".

Khi được hỏi về lời nhắn nhủ gửi đến những bạn cũng từng trải qua hoàn cảnh như mình, cô gái này đã khuyên mọi người nên tìm đến cách giải quyết nhẹ nhàng hơn, tích cực hơn, dễ chịu hơn.

Song đến cuối clip, cô chia sẻ một quan điểm riêng gây tranh cãi "Nếu như các giải pháp đó không có hiệu quả, hoặc không tìm được cách nào khác, thì việc tìm đến "self-harm" không phải tồi tệ, đáng chê trách hay ghét bỏ. (...).

Nếu như thực sự cảm thấy cần thì tớ không nghĩ nên quá khó khăn với bản thân, nếu thực sự cậu cảm thấy cần".

Clip: Tâm sự của cô gái 20 tuổi đã tự ngược đãi bản thân suốt 5 năm sẽ khiến bạn suy nghĩ rất nhiều! - Ảnh 3.

Phía dưới clip là rất nhiều bình luận từ cư dân mạng.

Bên cạnh những lời tâm sự thể hiện sự đồng cảm như kể lại câu chuyện của chính mình, không ít người đã thẳng thắn cho rằng đây là một phản ứng tiêu cực và hoàn toàn không đồng tình với nó.

Dù cho lúc lựa chọn "self-harm", bạn sẽ được giải tỏa về tâm lý đi chăng nữa, thì suy cho cùng đây cũng là hành động làm hại và tổn thương đến bản thân, những vết sẹo, nỗi đau thể xác là có thật.

Chưa kể những người thân trong gia đình, bạn bè xung quanh sẽ cực kỳ lo lắng về bạn. Vậy nên, hãy cố gắng tỉnh táo và lạc quan, tích cực.

Ai cũng có nỗi lòng riêng, nhưng mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết của nó. Đừng nghĩ "self-harm" là cách duy nhất khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn...

Nguồn: Human Library Vietnam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại