Chàng trai 5 lần suýt chết hụt, tai nạn đầu vỡ 9 chỗ và câu nói khiến nhiều người xúc động

Duy Nam |

Ít ai ngờ chàng trai mới 23 tuổi này đã 5 lần từ chối tử thần và sự lạc quan của cậu đã truyền cảm hứng cho biết bao người.

Câu chuyện của Nguyễn Anh Sơn, sinh năm 1995 thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng ngay từ khi được chia sẻ vào ngày hôm qua (21/6). Theo lời Sơn chia sẻ trong group đông thành viên, trong lúc rảnh rỗi cậu muốn tâm sự về quãng đời lắm tai ương của mình. Những bức ảnh minh họa của chàng trai khiến nhiều người chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy sợ.

"Từ chối tử thần là như thế nào?

(Lần thứ 4) 29/12/2016

Mình cũng chẳng hiểu tại sao sau hôm tai nạn, một ngày bình thường và mình dậy để đi thi. Hoàn toàn tỉnh táo, đi xe máy ra đường và Bùm!

1,5 tháng sau – tức 28 Tết, mình nhận thức lại được và về quê ăn Tết với tình trạng sọ như này thì không phải mừng tuổi ai hết. Hồi Tết mình hay đội mũ len che vết lõm xong gặp bé nào thì gọi cho kẹo. Chẳng hiểu sao cứ quen tay lột mũ ra và bọn nó chạy tán loạn.

Mình mới 23 tuổi và thoát chết 5 lần!

Chú thích 1: Đầu mình ghép lại mảnh cũ rồi nên không có lõm như hồi rút sọ vỡ nhé!

Chú thích 2: Mình bị tai nạn, đầu vỡ 9 chỗ, rách 2 nội tạng, tỷ lệ chết là 82% còn lại tỉ lệ sống thực vật, không ai nghĩ mình vẫn online Facebook, học bù và đi làm".

Chàng trai 5 lần suýt chết hụt, tai nạn đầu vỡ 9 chỗ và câu nói khiến nhiều người xúc động - Ảnh 1.
Chàng trai 5 lần suýt chết hụt, tai nạn đầu vỡ 9 chỗ và câu nói khiến nhiều người xúc động - Ảnh 2.

Hơn 30 nghìn lượt bày tỏ cảm xúc và hàng nghìn bình luận gửi đến Anh Sơn. Phần lớn đều cảm thấy chàng trai may mắn và gửi lời chúc may mắn đến với cậu. Số khác tò mò về cuộc sống của chàng trai sau mỗi lần chết hụt.

Liên hệ với Anh Sơn, chàng trai xác nhận câu chuyện kể trên là có thật. Nhớ lại chi tiết những lần suýt bỏ mạng, Sơn cho hay:

"Lần đầu nghe bố mẹ kể, bác sĩ bảo thai mẹ có vấn đề, nên bỏ mình đi mà mẹ nhất quyết không chịu. Lần thứ 2 là đến lúc sinh, mẹ mình đẻ ngược thường, bác sĩ còn chia buồn với gia đình trước. Nhưng mình vẫn ra đời.

Lần 3 là khi mình được đưa về quê cai sữa đúng hôm bị sốt. Bố kể vừa ẵm lên tay thì mình co giật tím tái rồi xanh ngắt dần đi, không thở, không nhịp tim được một lúc. Lúc ấy bố nghĩ là ‘đi’ rồi nên gọi về báo mẹ làm ma, nhưng khi mẹ vừa alo thì mình quay ra gào tiếp.

Lần 4 là bị tai nạn 82% chết, còn lại là khả năng thực vật. Lần 5 thì suýt bị quả bưởi nhà bên rớt trúng đầu. Lúc đó ở nhà chưa ghép sọ, phấn rút sọ lộ não chỉ có mỗi mảng da. Lần đó là sợ nhất".

Hiện tại, chàng trai bị mù mắt trái và không cảm nhận được mùi. Tuy vậy, sau mỗi lần chết hụt, Sơn lại được bố mẹ thương nhiều hơn và bản thân cũng bớt sợ nhiều thứ hơn. "Tai nạn thì tai nạn chứ sợ thì sao sống", Sơn chia sẻ.

"Sau  tai nạn mình thấy bản thân hài hước hơn, trước đó chỉ chú tâm vào học mà hiếm khi nói chuyện với bạn bè. Lên đại học, gia đình mình vỡ nợ, mình tự đi học đi làm", 9x cho hay.

Chàng trai 5 lần suýt chết hụt, tai nạn đầu vỡ 9 chỗ và câu nói khiến nhiều người xúc động - Ảnh 3.

Sơn quây quần bên bố mẹ sau mỗi lần tai qua nạn khỏi

Với chàng trai may mắn này, cuộc sống vẫn tiếp diễn với hành trình sống với đam mê và quan điểm không làm những thứ bản thân không muốn. Sơn chia sẻ hiện đã đi làm tại Hà Nội và có tài lẻ là pha chế rượu và thích chơi saxophone.

May mắn không mỉm cười với tất cả mọi người nhưng tinh thần lạc quan của Sơn khiến nhiều người khen ngợi. Điều quan trọng hơn là Sơn tự biết bản thân nên làm gì và chú ý ra sao sau mỗi lần thoát khỏi bàn tay tử thần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại