Choáng với khoanh bánh mỳ gia truyền hơn 100 năm tuổi

Minh Nguyệt |

Tất nhiên, giờ đây nó đã không còn ăn được nữa.

Rất nhiều người thường nghĩ tới việc để lại cho con cháu mình những thứ thực sự có giá trị như đồ đạc nội thất hay thậm chí là đồ trang sức đắt tiền. Tuy nhiên, ông Terry O’Kelly, 92 tuổi, đến từ vùng Abinger, Surrey, phía nam nước Anh lại được ông nội của mình, Joseph Harrison, để lại một khoanh bánh mỳ được cắt ra từ năm 1899.

 

Cụ Joseph vốn từng bị bắt giam trong vòng 14 ngày sau khi không thể trả khoản tiền phạt cho việc từ chối tiêm chủng bệnh đậu mùa cho hai người con gái của mình. Khoan bánh mỳ được ông giữ lại làm kỉ niệm sau khi được thả ra khỏi nhà tù Wandsworth.

Ông Terry cho biết ông nội của mình thường hay lấy khoanh bánh mỳ ra một tờ giấy gói màu nâu để cho những người khác trong nhà xem. Cụ Joseph luôn tỏ ra rất tự hào với khoanh bánh mỳ này dù chưa bao giờ chia sẻ quãng thời gian của mình khi còn ở trong tù. Cả cuộc đời cụ luôn đấu tranh chống lại những chiến dịch tiêm chủng vaccine.

 

Giờ đây, ông Terry đang giữ và bảo quản khoanh bánh mỳ hơn 100 năm tuổi trong một hộp kín bằng kính. Dù trông không khác so với ban đầu là bao nhiêu song ông chưa bao giờ nếm thử vì khoanh bánh mỳ này thực sự cứng như đá vậy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại