Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Cầu thủ U22 Trung Quốc quá kém cỏi, thua cả đội B của U22 Việt Nam

Linh Đan (Ảnh: Sina) |

U22 Việt Nam đã có chiến thắng dễ dàng với tỉ số 2-0 trước U22 Trung Quốc, trong một trận đấu mà các học trò của HLV Park Hang-seo chơi trên chân hoàn toàn so với đối thủ.

Nhận xét về cuộc đấu trí giữa HLV Park Hang-seo và người thầy Guus Hiddink, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải không giấu được sự ngạc nhiên bởi sự yếu kém của U22 Trung Quốc.

"U22 Trung Quốc thực sự kém quá, thậm chí ngay cả khi U22 Việt Nam tung vào đội hình hai với những cầu thủ dự bị nhưng họ cũng không làm gì được.

Nhìn chung U22 Việt Nam hôm nay chơi sáng nước hơn hẳn đối thủ. Cầu thủ của chúng ta kỹ thuật hơn, mảng miếng phối hợp rõ ràng, tự tin chủ động cầm bóng, ban bật. 

Trong khi đó, U22 Trung Quốc chơi thực sự tệ. Bài vở của họ không có gì cả, kém sắc sảo. Thời điểm khi vừa thua bàn thứ 2, U22 Trung Quốc cố gắng dồn lên, tạo ra được chút sóng gió nhưng cũng chỉ là những tình huống từ nỗ lực cá nhân, sút xa cầu may thôi".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Cầu thủ U22 Trung Quốc quá kém cỏi, thua cả đội B của U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Sau khi hòa U22 Triều Tiên 1-1 cách đây ít ngày, U22 Trung Quốc đã phải nhận trận thua cay đắng trước U22 Việt Nam.

Nhận xét kĩ hơn, chuyên gia Vũ Mạnh Hải đặt câu hỏi về việc HLV Guus Hiddink đã làm gì trong khoảng 1 năm qua kể từ khi nhận dẫn dắt U22 Trung Quốc, khi đội bóng này thi đấu gần như không có bài vở rõ ràng, thiếu đường nét.

"Đây dù chỉ là trận giao hữu nhưng nó có ý nghĩa rất lớn trong việc chuẩn bị cho những mục tiêu trong tương lai nên cả hai đội đều rất nỗ lực. Nhưng không ngờ bóng đá Trung Quốc lại sa sút đến vậy. Lứa cầu trẻ này không nhìn ra cá nhân nào để lại được ấn tượng gì cả. Mọi thứ đều mờ nhạt, thiếu quyết tâm. Nếu U22 Việt Nam mà có thêm Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng… thì không biết tỉ số còn thế nào nữa.

Tôi rất ngạc nhiên vì sự tiến bộ chậm chạp so với các nước khác của bóng đá trẻ Trung Quốc. HLV Hiddink cầm quân khoảng 1 năm nay nhưng có lẽ không có duyên với đội bóng này rồi. Năng lực cầu thủ Trung Quốc lứa này kém, từ kỹ thuật cá nhân đến ý thức chiến thuật, và HLV cũng không tạo ra được một lối chơi rõ ràng nào cả".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Cầu thủ U22 Trung Quốc quá kém cỏi, thua cả đội B của U22 Việt Nam - Ảnh 2.

U22 Việt Nam dễ dàng khoan thủng hàng phòng ngự đối phương để có được 2 bàn thắng.

Thậm chí, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải còn dẫn chứng về những cuộc đối đầu giữa Thể Công và các đội bóng Trung Quốc vào thập niên 70 để chỉ ra sự yếu của nền bóng đá xứ sở tỉ dân vào lúc này.

"Thời trước tôi sang đá giao hữu với rất nhiều CLB của Trung Quốc, biết được rất rõ nền bóng đá của họ. Dù có thể mình thắng được một số trận nhưng chúng ta vẫn phải học hỏi họ rất nhiều. Nhưng đến trận đấu hôm nay, thực sự tôi rất ngạc nhiên vì sự tiến bộ chậm chạp. Thậm chí gọi đây là bước lùi cũng không quá, dù rõ ràng họ đầu tư rất nhiều tiền bạc. 

Nhìn lứa U22 Trung Quốc này đá chỉ thấy thất vọng vì nó không tương xứng với những khoản đầu tư được bỏ ra. Tình hình thế này thì Trung Quốc khó lòng tiến xa được ở các giải trẻ trong thời gian tới".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Cầu thủ U22 Trung Quốc quá kém cỏi, thua cả đội B của U22 Việt Nam - Ảnh 3.

Trong khi đó, nhận xét về U22 Việt Nam, chuyên gia Vũ Mạnh Hải đánh giá rất cao quá trình chuẩn bị của HLV Park Hang-seo và các cộng sự trong suốt thời gian qua, với nhiều đợt tập trung ngắn ngày liên tục kể từ tháng 6.

"U22 Việt Nam hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy rõ ý đồ rõ ràng của HLV Park Hang-seo khi xây dựng một bộ khung từ sơ đồ 3-4-3 và đã dần đã tìm ra được những cá nhân phù hợp. Bộ ba trung vệ, rồi Hoàng Đức, Việt Hưng đều chơi rất tốt. 

Đấy chính là thành quả của những đợt tập trung ngắn ngày trong thời gian qua của U22 Việt Nam. Các cá nhân đang dần thấm nhuần triết lý của thầy Park, tạo nên lối chơi ổn định. Kể cả các cầu thủ dự bị vào sân, một số cái tên chắc hẳn còn lạ lẫm với khán giả nhưng họ đều làm tốt. Không hề có sự lúng túng, e ngại nào, tất cả đều rất bản lĩnh".

"U22 Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị để hướng tới SEA Games, HLV Park Hang-seo thực sự là người có tầm nhìn xa để tạo ra sự chuẩn bị bài bản theo từng bước: xây dựng bộ khung chiến thuật, chọn được các cá nhân chủ chốt và tiếp tục theo dõi, đánh giá những cầu thủ mới để dần hoàn thiện đội hình.

Tất nhiên chúng ta không dám nói trước điều gì về chuyện giành HCV SEA Games, nhưng phải nhìn nhận rằng mọi thứ đang được tiến hàng lớp lang và hiệu quả đang được nhìn thấy rõ.

Từ xưa đến nay chưa có nhà cầm quân nào có sự chuẩn bị bài bản, định hướng rõ ràng và liên tục như ông Park cả. Từ khi HLV Park Hang-seo cầm quân, bóng đá Việt Nam đã có được sự tiến bộ rõ rệt. 

Thậm chí có thể coi là một sự thần kì, từ nền bóng đá thiếu ổn định giờ đây Việt Nam đang tiến bộ rất nhanh và tạo được vị thế trong khu vực. 

Như hôm nay xem đá với Trung Quốc mà chúng ta tự tin lắm, bài bản, tâm thế khác hẳn ngày xưa. Rõ ràng đội ngũ huấn luyện người Hàn Quốc đã làm được những điều phi thường, phải nói là như vậy".

Giao hữu: U22 Trung Quốc 0-2 U22 Việt Nam (Nguồn: NEXT Sport)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại