Chung bảng với Thái Lan, Việt Nam "được ăn cả, ngã về không"

Đoàn Dự |

Rơi vào bảng đấu có Thái Lan, Indonesia, Philippines… Việt Nam không dễ để đoạt vé đi tiếp. Nhưng nếu đi tiếp, cửa vào Chung kết lại sáng!

Như vậy, Việt Nam đã rơi vào bảng B, môn bóng đá nam SEA Games 29 với Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia và Đông Timor. Tại bảng đấu này, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải nhận định thầy trò HLV Hữu Thắng có 70% cơ hội đi tiếp:

"Ngôi đầu bảng coi như thuộc về Thái Lan rồi, Việt Nam và Indonesia sẽ tranh chấp vị trí nhì bảng. Các đội như Philippines, Campuchia, Đông Timor thì yếu hơn.

Tất nhiên, chúng ta tính toán thế nào còn phụ thuộc vào lịch thi đấu nữa, tùy từng trận mà tính. Nếu thắng Indonesia thì cơ hội đi tiếp rất lớn. Còn khi gặp Thái Lan, cầu hòa cũng là đủ tốt. Song nếu ở tình thế khó khăn, chúng ta cũng phải tính chuyện cầu thắng Thái Lan thôi.

Theo tôi, cơ hội đi tiếp của U22 Việt Nam là 70%, còn chuyện vào được Chung kết hay không thì lúc này nói sớm quá".

Chung bảng với Thái Lan, Việt Nam được ăn cả, ngã về không - Ảnh 1.

U22 Việt Nam tại SEA Games 29 có lực lượng mạnh, nhưng các đối thủ cũng rất đáng gờm.

Cựu danh thủ Thể Công có lý khi chưa nghĩ tới cơ hội vào Chung kết của U22 Việt Nam. Nhưng dù sao, chung bảng với Thái Lan đồng nghĩa chúng ta sẽ không sớm gặp lại đối thủ này ở bán kết nếu tiến sâu vào giải.

Ở bảng A, ông Hải cho rằng Malaysia và Singapore chứ không phải Myanmar sẽ đi tiếp. Khả năng lớn, Việt Nam sẽ đụng độ Malaysia vì chủ nhà dễ đứng đầu bảng A.

"Nếu gặp Malaysia thì lo chứ, vì họ là chủ nhà mà, có nhiều lợi thế. Tuy nhiên, chúng ta phải chấp nhận và tìm cách để vượt qua được họ" – ông Hải tiếp.

SEA Games 29 đã bày ra là ván cờ buộc U22 Việt Nam phải "liều ăn nhiều" khi khó trước, dễ sau. Như lời HLV Hữu Thắng đã nói, kết quả bốc thăm chỉ là một khía cạnh, quan trọng nhất vẫn là thực lực của đội tuyển.

Đành rằng bảng B có Thái Lan mạnh, nhưng nếu U22 Việt Nam không thể cạnh tranh với phần còn lại để đoạt suất đi tiếp thì cũng chẳng có gì đáng tiếc. Mục tiêu "trên giấy" của thầy trò Hữu Thắng là lọt vào trận Chung kết, nhưng mục tiêu thật sự là chiếc HCV.

Xác định rõ như vậy rồi thì cứ thế mà tiến lên thôi!

Tại SEA Games 28 ở Singapore, Việt Nam cũng lọt vào bảng có Thái Lan và thua đối thủ này 1-3. Tại Bán kết chỉ phải gặp U23 Myanmar, những tưởng Việt Nam sẽ chiến thắng để gặp lại Voi chiến ở Chung kết, nhưng thầy trò HLV Miura bất ngờ thua 1-2.

Trong trận Chung kết, Thái Lan thắng Myanmar 3-0 còn Việt Nam đoạt HCĐ khi thắng Indonesia 5-0.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại