Chú mèo mồ côi bị ghẻ lạnh vì gương mặt sưng sỉa bẩm sinh, được cô chủ xinh đẹp nhận nuôi nên giờ lại tươi tắn như hoa

ĐỨC 2 XÍCH |

Đúng là người làm sao thì của chiêm bao như vậy đó!

Một thực tế đáng buồn của cuộc sống là có hàng triệu con vật bị bỏ rơi trên đường phố. Một số cuối cùng phải ở trong những nơi trú ẩn và nếu may mắn, chúng sẽ được nhận làm con nuôi. Đáng buồn thay, nếu con vật bị ốm, già hoặc trông không dễ thương và xinh xắn, cơ hội được nhận nuôi của nó gần như bằng không.

Cô Francisca Franken cho biết bản thân đã chuyển ra ngoài sống riêng vì luôn muốn được nuôi nhiều mèo. Trước đây, cô từng nuôi một chú mèo tên Joker khi còn ở nhà với bố mẹ, nhưng vì phải chuyển lên thành phố sống nên cô đành để Joker ở nhà.

Chú mèo mồ côi bị ghẻ lạnh vì gương mặt sưng sỉa bẩm sinh, được cô chủ xinh đẹp nhận nuôi nên giờ lại tươi tắn như hoa - Ảnh 1.
Chú mèo mồ côi bị ghẻ lạnh vì gương mặt sưng sỉa bẩm sinh, được cô chủ xinh đẹp nhận nuôi nên giờ lại tươi tắn như hoa - Ảnh 2.

Chú mèo Bean khi mới được mang từ trung tâm cứu hộ về

"Tôi đã sống một năm mà không nuôi mèo, sau đó tôi suy nghĩ và chuyển đến một căn hộ lớn. Chà, đó là cho đến khi tôi nhìn thấy hình ảnh của Bean khi đang truy cập vào một trung tâm cứu trợ động vật tại địa phương" - Franken cho biết.

Franken cho biết, cô rất ấn tượng với vẻ ngoài "quạu" của chú mèo, cộng thêm việc trung tâm cũng cho biết Bean là một chú mèo cực kì khó tính. Franken đã thức cả đêm và gửi ảnh của Bean cho bạn bè để xin ý kiến.

Theo như trung tâm cứu hộ động vật cho biết, Bean được tìm thấy trong một bãi đậu xe moóc và bị nhiễm trùng mắt, sỏi Struvite và tắc nghẽn đầu. Vì vẻ ngoài không được xinh xắn nên chẳng ai đoái hoài tới chú cả.

Chú mèo mồ côi bị ghẻ lạnh vì gương mặt sưng sỉa bẩm sinh, được cô chủ xinh đẹp nhận nuôi nên giờ lại tươi tắn như hoa - Ảnh 3.
Chú mèo mồ côi bị ghẻ lạnh vì gương mặt sưng sỉa bẩm sinh, được cô chủ xinh đẹp nhận nuôi nên giờ lại tươi tắn như hoa - Ảnh 4.
Chú mèo mồ côi bị ghẻ lạnh vì gương mặt sưng sỉa bẩm sinh, được cô chủ xinh đẹp nhận nuôi nên giờ lại tươi tắn như hoa - Ảnh 5.
Chú mèo mồ côi bị ghẻ lạnh vì gương mặt sưng sỉa bẩm sinh, được cô chủ xinh đẹp nhận nuôi nên giờ lại tươi tắn như hoa - Ảnh 6.

Sau vài tháng thì mặt cũng đỡ sưng hơn chút rồi

Những ngày đầu về nhà, Bean khá e dè và liên tục chạy lăng quăng khiến cô chủ Franken phải đi tìm quanh nhà - "Nó liên tục chạy trốn và nghịch ngợm, cào cấu đồ trong nhà. Lúc đầu tôi nghĩ là nó đang nhớ chỗ trung tâm cứu trợ, nhưng dần dà tôi nhận ra đó là tính cách ngổ ngáo của Bean".

Và quả đúng Bean rất đặc biệt, không hề giống như những chú mèo khác: Không thích thịt gà, sữa hay cá ngừ, nhưng lại rất thích ăn ô liu, cắn nắp cốc bánh pudding và các loại hạt, nhưng chỉ liếm thôi.

Chú mèo mồ côi bị ghẻ lạnh vì gương mặt sưng sỉa bẩm sinh, được cô chủ xinh đẹp nhận nuôi nên giờ lại tươi tắn như hoa - Ảnh 7.

Chẳng hiểu chủ hay mèo hút hồn hơn nữa

Bean chỉ thích gây sự với những shipper đến từ nhãn hàng Amazon (các shipper thương hiệu khác thì không hề). Thích chơi đùa với các loài côn trùng nhưng lại sợ hãi trước bọn chuột sống ở vườn sau!

Franken chia sẻ rằng cô vẫn muốn nuôi thêm vài chú mèo nữa, nhưng sợ Bean hung hăng sẽ gây sự. Các bác sĩ thú y địa phương cũng cho biết rằng Bean vốn là một chú mèo lớn lên trên đường phố, đã quen với việc đấu tranh để sinh tồn nên việc kết bạn sẽ phải mất 1,2 năm nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại