Chú bắn chết 3 cháu ruột, bất ngờ khi hung thủ khai ra kẻ chủ mưu

Anh Phương |

Sau khi giết các cháu, gã chú ruột thản nhiên quay về nhà và giả vờ cùng mọi người tìm kiếm bọn trẻ mất tích để không bị nghi ngờ.

Thời báo Ấn Độ đưa tin, Jagdeep Malik, 25 tuổi, sống tại làng Sarsa, huyện Kurukshetra, bang Haryana, Ấn Độ, vừa bị cảnh sát bắt giữ vì tội giết 2 cháu trai và 1 cháu gái của mình vào Chủ nhật tuần trước. Jagdeep bắn 3 đứa trẻ vào sau gáy bằng súng lục và bỏ xác các nạn nhân trong một khu rừng tại đồi Morni. Các thi thể được phát hiện vào sáng thứ Ba, cảnh sát cũng đã thu hồi hung khí gây án.

Mặc dù động cơ gây án cụ thể vẫn đang trong quá trình điều tra, nhưng theo lời khai của Jagdeep, chính người anh trai và cũng là bố của 3 đứa trẻ, Sonu Malik, 32 tuổi, đã ra lệnh cho hắn giết bọn trẻ.

Cảnh sát cho biết Sonu, vốn là chủ một studio chụp ảnh, đang có quan hệ ngoại tình, và việc này có thể phần nào là nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng. Ngoài ra cảnh sát cũng đang xem xét khả năng nguyên nhân là do tranh chấp tài sản trong gia đình.

Chú bắn chết 3 cháu ruột, bất ngờ khi hung thủ khai ra kẻ chủ mưu - Ảnh 1.

Các nạn nhân Samar, Sameer, và Simran

Jagdeep đã đưa bọn trẻ – Sameer, 11 tuổi, Simran, 8 tuổi, và Samar, 4 tuổi – ra khỏi nhà vào Chủ nhật mà không nói với ai trong nhà. Khoảng 1 giờ chiều, hắn mở nhạc ô tô thật to trước khi bắn chết bọn trẻ trong khu rừng để người khác không nghe thấy tiếng súng.

Ông Jeeta Malik, 63 tuổi, ông nội của 3 đứa trẻ, cho biết lần cuối ông nhìn thấy bọn trẻ chơi bên ngoài nhà là khoảng 10 giờ sáng Chủ nhật, sau đó đột nhiên chúng biến mất. Mẹ của các bé là người đầu tiên nhận ra bọn trẻ đã mất tích. Các thành viên trong gia đình ra ngoài tìm kiếm ngay buổi trưa hôm đó và đến tối thì báo cho cảnh sát địa phương.

Chú bắn chết 3 cháu ruột, bất ngờ khi hung thủ khai ra kẻ chủ mưu - Ảnh 2.

Ông nội của 3 nạn nhân, Jeeta Malik cung cấp thông tin cho cảnh sát

Jagdeep trở về nhà lúc 5 giờ chiều và cùng với mọi người giả vờ tìm kiếm lũ trẻ mất tích. Tuy nhiên, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ khi dân làng cho biết họ đã nhìn thấy Jagdeep chơi với đám trẻ trước khi chúng biến mất. Về sau, khi được đưa về thẩm vấn, hắn đã thú nhận mọi tội lỗi.

Ngay sau khi Jagdeep nhận tội, cảnh sát đã đưa Jagdeep đến khu đồi Morni lúc 5 giờ sáng thứ Ba và tìm thấy thi thể của bé Sameer ở trong rừng cách đường lớn gần 1 km. Thi thể Simran ở cách đó một đoạn còn xác của Samar nằm sâu trong rừng khoảng 2.5 km.

Thanh tra trưởng huyện Kurukshetra, Abhishek Garg, cho biết: "Chúng tôi sẽ bắt giữ người cha của bọn trẻ một khi động cơ gây án được làm rõ."

Các thành viên trong gia đình nói rằng Sonu đang qua lại với một phụ nữ khác từ 6 tháng trước. Sonu muốn kết hôn với người phụ nữ này, nên bọn trẻ đối với hắn là một vật cản. Chính vì thế, Sonu đã âm mưu với em trai mình là Jagdeep Malik để giết chết 3 đứa bé.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại