Chơi kiên cường, Thái Lan suýt gây bất ngờ trước đối thủ top đầu thế giới

Lupo |

ĐT Thái Lan ngày càng cho thấy sự trưởng thành trong lối chơi dưới thời HLV Milovan Rajevac.

Chung kết King's Cup 2018: Thái Lan 2-3 Slovakia

Dù thiếu vắng ngôi sao hàng đầu Hamsik, lực lượng của Slovakia vẫn quá vượt trội so với Thái Lan. Đội bóng đang nằm trong top 30 thế giới hoàn toàn tự tin vào chiến thắng ở trận chung kết King's Cup.

Chỉ mất 10 phút, Duda - chân sút từng phá lưới Xứ Wales tại Euro 2016 - đã đưa Slovakia vươn lên dẫn trước. Sau đó, Robert Mak nâng tỉ số lên 2-0.

Nhưng người Thái không đầu hàng. Họ chủ động cầm bóng, cố gắng gây áp lực lên phần sân đối phương. Những nỗ lực ấy được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 ở cuối hiệp một.

Chơi kiên cường, Thái Lan suýt gây bất ngờ trước đối thủ top đầu thế giới - Ảnh 2.

Chanathip Songkrasin (áo xanh) trông như người "tí hon" bên cạnh cầu thủ Slovakia.

Phút 67, Pacinda ghi bàn thứ 3 cho Slovakia. "Cú đòn" này vẫn chưa đủ để đánh gục tinh thần "Những chú voi chiến trận". Hemviboon một lần nữa giúp Thái Lan kéo cách biệt về 1 bàn ở phút 78.

Thời gian còn lại, đoàn quân dưới quyền HLV Milovan Rajevac tạo ra một số tình huống đáng chú ý song không thể cân bằng tỉ số. Thua 2-3 chung cuộc, Thái Lan để mất ngôi vô địch vào tay Slovakia.

Dẫu sao, màn trình diễn trước Gabon và Slovakia vẫn cho thấy đội bóng xứ Chùa Tháp đang ngày càng tiến gần đến trình độ châu lục.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại