"Chiến binh bất bại" của Man United: Tôi suýt phải chạy khỏi Old Trafford vì Van Gaal

Lupo |

Thiếu chút nữa, Man United đã mất đi một cầu thủ chất lượng.

Sau 2 mùa giải không lấy gì làm vui vẻ dưới thời Van Gaal, Phil Jones đã trở lại đầy ấn tượng. 12 trận anh ra sân là 12 lần Man United bất bại tại Premier League. Hậu vệ 24 tuổi nhận điểm trung bình 7,33 từ trang Whoscored, chỉ thua Ibra, Pogba và Ander Herrera.

Mới đây, Phil Jones đã tiết lộ về giai đoạn tuyệt vọng của mình khi Van Gaal còn nắm quyền: "Tôi phải làm bạn với ghế dự bị suốt 2 tháng cuối cùng mùa giải trước và vắng mặt luôn cả ở trận chung kết FA Cup mặc dù hoàn toàn lành lặn. Tôi chỉ có cơ hội thi đấu cùng đội dự bị.

Thật khó hiểu, tôi không còn chút vấn đề gì về chấn thương, nhưng Van Gaal vẫn muốn tôi phải khỏe mạnh hơn. Tôi thực sự đã dao động và không còn chắc chắn về tương lai với Man United.

Tôi tự nói với bản thân rằng bất kể HLV tiếp theo của Man United là ai, chỉ cần trao cơ hội, tôi sẽ không làm ông ấy thất vọng. Và Mourinho đã làm điều đó. Ông ấy đã giúp sự tự tin trở lại trong tôi.

Hi vọng tôi sẽ không còn bị chấn thương đeo bám nữa và tiếp tục được ra sân trong màu áo Man United. Bởi chẳng có nơi nào tốt hơn nơi đây cả".

Chiến binh bất bại của Man United: Tôi suýt phải chạy khỏi Old Trafford vì Van Gaal  - Ảnh 1.

Các chấn thương đã nhiều lần cản đường thăng tiến của Phil Jones.

Phil Jones được Sir Alex đưa về Man United từ Blackburn cách đây 6 năm và được kỳ vọng trở thành đội trưởng trong tương lai. Nhưng phong độ sa sút cùng hàng loạt chấn thương đã khiến trung vệ người Anh đánh mất vị trí chính thức tại Old Trafford. Kể từ khi gia nhập, chưa có mùa giải Phil Jones cán mốc 30 trận tại Premier League cho Man United.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại