Chelsea hãy cẩn thận, ký ức thương đau của Mourinho vẫn còn đó!

Vân Bình |

Ngày Boxing Day, Chelsea chỉ cần một trận thắng nữa để phá kỷ lục của chính mình. Nhưng mọi thứ không hề đơn giản như chúng ta vẫn tưởng, dù cho đối thủ chỉ là Bournemouth.

1. Không thể phủ nhận Antonio Conte đã biến một tập thể rệu rã của Jose Mourinho mùa rồi thành đội bóng hay nhất Premier League đến lúc này. 11 chiến thắng liên tiếp và ngôi đầu trên bảng xếp hạng là minh chứng rõ ràng nhất. The Blues không chỉ ghi bàn giỏi với Diego Costa, mà hàng phòng ngự của họ cũng trở nên cực kỳ chắc chắn, đúng như chất Ý mà Conte mang lại.

Ở loạt trận nhân ngà Lễ tặng quà sắp tới, chỉ phải tiếp Bournemouth, đối thủ không hề xứng tầm trên sân nhà Stamford Bridge, đến người lạc quan nhất cũng không tin rằng đội khách sẽ có điểm mang về. Tuy vậy, Bournemouth lại chính là cơn ác mộng, kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng cho Chelsea – Mourinho 1 năm về trước.

Chelsea hãy cẩn thận, ký ức thương đau của Mourinho vẫn còn đó! - Ảnh 1.

Bournemouth đã từng mang ác mộng đến với Mourinho

Một ngày mùa đông năm ngoái, Chelsea tiếp Bournemouth trên sân nhà. The Blues khi đó đang gặp một cơn khủng hoảng thật sự. Dù là đương kim vô địch, nhưng họ đã thua đến 7 trong 14 trận đã đấu. Trong khi đối thủ của họ thậm chí còn đang đứng ở khu vực rớt hạng. Bournemouth chỉ là một tân binh vô danh và về tiềm lực, họ chẳng là gì so với Chelsea.

Thế là một trận đấu đúng nghĩa của bóng đá tấn công xuất hiện tại Stamford Bridge. Chelsea áp đảo, sút rất nhiều. Trong khi đội bóng từ miền nam nước Anh, dù cầm bóng ít hơn nhưng dứt điểm cũng nhiều không kém.

Hàng loạt những cơ hội ăn bàn trôi qua trước mũi giày của các cầu thủ. Cho đến phút 80, từ một tình huống phạt góc, Thibaut Courtois đấm hụt bóng và Glenn Murray, người vừa vào sân cách đó hai phút, tận dụng pha bóng lộn xộn ghi bàn vào khung thành trống, mở tỷ số cho Bournemouth.

Mourinho cuống cuồng tung Bertrand Traore và Loic Remy vào sân. Tuy vậy, họ không thể tạo ra cơ hội nào rõ rệt. Đã vậy, Chelsea đáng lẽ đã thua đậm hơn nếu các cầu thủ đội khách tận dụng tốt hai cơ hội từ những tình huống phản công.

Chelsea hãy cẩn thận, ký ức thương đau của Mourinho vẫn còn đó! - Ảnh 2.

Đội bóng nhỏ bé này đã giành 3 điểm ngay tại Stamford Bridge

Sau trận đấu, chúng ta thấy Mourinho trả lời phỏng vấn đầy bình thản, đến mức cam chịu. Ông biết thất bại này, trước đội bóng chưa một ai biết đến khi mùa giải bắt đầu, là giọt nước tràn ly. Thời gian Roman Abramovic dành cho ông đã cạn.

Ngay vòng đấu sau, Chelsea thất bại trên sân Leicester City và "Người đặc biệt" bị sa thải. Nhiệm kỳ thứ hai của ông tại đội bóng London kết thúc theo một cách không thể đau đớn hơn. Ông đến với tư cách nhà vô địch, và rời đi khi vẫn là một nhà vô địch, chỉ là bị che phủ bởi những kết quả kém cỏi. Chelsea khi ấy cách vị trí xuống hạng chỉ 1 điểm.

2. Bây giờ, Chelsea của Conte hơn đội đứng thứ hai đến 6 điểm. Chỉ cần không thua Bournemouth, Chelsea sẽ chính thức vô địch lượt đi. Nhưng mục tiêu của họ chắc chắn đâu chỉ dừng ở 1 điểm. Chỉ cần thắng trận tới, Chelsea sẽ thiết lập kỷ lục mới của câu lạc bộ về số trận thắng liên tiếp: 12 trận.

The Blues chắc chắn rất muốn tặng quà cho người hâm mộ để kết thúc mỹ mãn năm 2016. Tuy nhiên, họ phải đối diện với hai sự vắng mặt quan trọng của N’golo Kante và Diego Costa. Cả hai đã nhận đủ 5 thẻ vàng ở trận thắng Crystal Palace và tự động bị treo giò ở vòng đấu tới.

Không cần phải nói những sự vắng mặt trên ảnh hưởng đến Chelsea thế nào. Nếu như Costa là chân sút số một của cả The Blues và Premier League lúc này thì Kante lại là người mang dòng máu chiến thắng từ Leicester sang đội chủ sân Stamford Bridge. Ai đó trong một phút cao hứng đã nói rằng "70% địa cầu được bao phủ bởi nước, còn lại là N’golo Kante" đấy thôi!

Chelsea hãy cẩn thận, ký ức thương đau của Mourinho vẫn còn đó! - Ảnh 3.

Costa và Kante phải ngồi ngoài vì bị treo giò

Leicester mất đi cầu thủ người Pháp và bây giờ đang ngụp lặn ở phía dưới bảng xếp hạng. Chelsea hãy nhìn vào đó mà cẩn thận, đừng xem thường đội bóng mà mùa trước đã lấy 3 điểm ngay tại London và góp phần đá Mourinho khỏi công việc.

Bournemouth đang tận hưởng mùa bóng thứ hai ở giải đấu cao nhất xứ sương mù. Vài năm trước, họ vẫn còn ngụp lặn ở League Two (giải hạng tư) và gần như phá sản. Sân bóng của họ có sức chứa nhỏ bé nhất giải đấu và thậm chì chỉ bằng ¼ Mỹ Đình. Thế mà xúc cảm mà câu lạc bộ đến từ thị trấn bé nhỏ miền cực nam nước Anh mang lại là không ai sánh bằng.

Khác với câu lạc bộ nhỏ khác, họ không chủ trương phòng ngự mà rất thích lao lên tấn công. Mùa trước, họ thua 0-3 rồi gỡ hòa 3-3 trước Everton. Mùa này, họ thua 1-3 trước Liverpool đến tận phút 75 và thắng ngược 4-3. Với Bournemoth, chúng ta không thấy một thứ bóng đá toan tính khi với họ đó chỉ đơn thuần là niềm vui của những cầu thủ bình thường.

Bóng đá rất cần những cảm xúc như thế, bay bổng và thăng hoa vẫn chưa chết giữa một thời đại thực dụng, chỉ chăm chăm dựng xe bus trước khung thành nhằm bảo toàn thành quả như ngày nay.

Chelsea hãy cẩn thận, ký ức thương đau của Mourinho vẫn còn đó! - Ảnh 4.

Liệu Batshuayi có thể thay thế Costa?

Chelsea của Conte rất giỏi phòng ngự và phía trước họ là một món quà, một miếng mồi ngon. Họ rất thích những đội bóng tấn công theo kiểu "ngây thơ" như thế. Nếu The Blues có nghiền nát đối phương thì cũng chẳng lấy gì làm lạ.

Tuy vậy, Chelsea vắng Costa, vắng Kante, và với một ngày hứng khởi, có thể Bournemouth sẽ làm nên chuyện, chí ít là một trận hòa và ngăn đối thủ lập kỷ lục, níu giữ sự hấp dẫn lại cho Premier League.

Chelsea và Conte hãy xem chừng, ký ức đau thương của Mourinho vẫn còn đó!

Clip trận thắng 1-0 của Chelsea trước Crystal Palace:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại