Cháu gái "cư xử không đúng mực", người phụ nữ lực lưỡng nặng 155kg ra hình phạt quái đản khiến cháu chết tức tưởi trong chốc lát

L.T |

Thay vì tìm hình thức dạy bảo đúng đắn để đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời thì bà Posey lại quyết định 'lấy thịt đè người', đoạt mạng cháu gái trong chốc lát.

Sự việc hy hữu xảy ra vào lúc 13h30 ngày 14/10/2017 nhưng phải đến giữa tháng 2 vừa qua, tòa án mới chính thức đưa ra phán quyết cuối cùng định tội người phụ nữ 67 tuổi về tội giết người cấp độ 1.

Theo Pensacola News Journal, nạn nhân là bé gái Dericka Lindsay (khi đó mới 9 tuổi).

Được biết, Dericka không chịu nghe lời và "cư xử không đúng mực" nên mẹ của cô bé, bà Grace Smith, nhờ chị gái là bà Veronica Posey đến xử phạt con thay mình.

Cháu gái cư xử không đúng mực, người phụ nữ lực lưỡng nặng 155kg ra hình phạt quái đản khiến cháu chết tức tưởi trong chốc lát - Ảnh 1.
Cháu gái cư xử không đúng mực, người phụ nữ lực lưỡng nặng 155kg ra hình phạt quái đản khiến cháu chết tức tưởi trong chốc lát - Ảnh 2.

Bà Veronica Posey tại tòa.

Thay vì tìm hình thức dạy bảo đúng đắn để đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời thì bà Posey lại quyết định "lấy thịt đè người". 

Bởi vốn dĩ người phụ nữ này nặng tới 155kg. Bà ta đã ép bé Dericka nằm bẹp xuống đất và ngồi đè lên người cô bé khiến Dericka ngạt thở và tử vong.

Theo thông tin từ Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Escambia, bà Posey nặng 155kg, hơn gấp 4 lần trọng lượng của cô bé Dericka (cao 1m và nặng 34kg).

Ban đầu, Dericka chạy về phía chiếc ghế bành khi bị bà Posey đuổi đánh bằng cây thước và ống kim loại. 

Cha cô bé, James Smith, 62 tuổi, kể bà Posey đã ngồi đè lên con gái mình trong chiếc ghế bành khoảng 10 phút trước khi đứa trẻ kêu khó thở. Nhưng bà Posey không đứng dậy ngay khi đó mà ngồi thêm 2 phút nữa.

Cháu gái cư xử không đúng mực, người phụ nữ lực lưỡng nặng 155kg ra hình phạt quái đản khiến cháu chết tức tưởi trong chốc lát - Ảnh 3.

Bé Dericka chết tức tưởi vì bị dì đè vào người dẫn đến ngạt thở.

Trong cuộc thẩm vấn, bà Posey khai đã gọi cho số điện thoại cấp cứu 911 và làm hô hấp nhân tạo cho đứa cháu họ. Chưa đầy 1 giờ sau khi được chuyển tới bệnh viện, Dericka đã qua đời.

Cảnh sát cáo buộc bà Posey tội giết người và ngược đãi nghiêm trọng trong khi cha mẹ của bé Dericka bị buộc tội bỏ bê con cái.

Posey bị kết án vào ngày 15 tháng 3 năm 2019 với mức án tù chung thân, không được ân xá. Bằng chứng từ việc khám nghiệm tử thi cũng cho thấy Dericka đã bị đánh đập nặng nề vào ngày trước khi chết, cả bà Posey và Grace Smith đều thừa nhận đã đánh đứa trẻ. 

Ông James Smith cũng có mặt trong phòng khi vụ việc xảy ra. Ông này cũng thừa nhận chứng kiến sự việc nhưng không có động thái can ngăn.

Cháu gái cư xử không đúng mực, người phụ nữ lực lưỡng nặng 155kg ra hình phạt quái đản khiến cháu chết tức tưởi trong chốc lát - Ảnh 4.

Ngày 29 tháng 11 năm 2018, ông James Smith đã xin khoan hồng và nhận mức án 10 năm tù về tội ngộ sát nghiêm trọng của một đứa trẻ. 

Vào ngày 28 tháng 5 năm 2019, bà Grace Smith bị kết án 20 năm tù về tội ngộ sát nghiêm trọng của một đứa trẻ và lạm dụng trẻ em.

Sau quá trình điều tra, đến giữa tháng 2 vừa qua, tòa án địa phương đã ra quyết định cuối cùng là giữ nguyên mức án tù chung thân đối với bà Posey. 

Tòa án cho thấy Posey "cố tình tra tấn hoặc trừng phạt ác ý" đứa trẻ và sử dụng "trọng lượng cơ thể" của mình để đè chết đứa trẻ, ngay cả sau khi cô bé 2 lần van xin vì không thở được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại